HỆ THỐNG PHỤC VỤ CON NGƯỜI CỦA VIỆT NAM.
Dịch cúm Corona xảy ra đã đem tại họa đến cho thế giới, riêng Việt Nam với những con số màu hồng nhằm giữ vững nền kinh tế ra đảng cs vẫn dấu diếm thông tin sự thật bởi vì còn một góc khuất khác mà nhiều người trong nước xem là mặc nhiên và thế giới không hề biết đến: - Đó chính là hệ thống y tế trong nước không đủ phương tiện và cơ sở để điều trị cho một số lượng bệnh nhân phát sinh một cách nhanh chóng theo cấp số nhân trên khắp các tỉnh thành…
Để có thể hiểu rõ hơn thì hãy nhìn vào trong nước, trong đó theo chủ trương “Thực Dân; xem người dân như là phương tiện nuôi sống mình” của đảng cầm quyền, họ thu đủ nguồn thu từ bán tài nguyên đất nước cho đến bóp nặn con người chỉ để phục vụ cho đảng, họ không hề quan tâm đến sinh mạng của người dân như các quốc gia dân chủ văn minh tuy lúc nào họ cũng nói dối xoen xoét cái “chính quyền của mình là của dân, do dân và vì dân”. Những đồng tiền ăn cắp và ăn cướp đó được đảng chia chác trong băng đảng của mình, vì thế không lạ lùng gì khi thông tin công khai cho biết lương cơ bản của những kẻ lãnh đạo chỉ là mức lương khiêm tốn theo biểu giá VND, thế nhưng bất kỳ tên lãnh đạo hay quan lại cấp tỉnh, huyện nào cũng ở biệt thự, xe hơi, của nã cất dấu trong nhà bằng kim loại quý hay ngoại tệ tại nhà băng nước ngoài, con cái thì du học ăn chơi bằng những đồng tiền bất chính mà bố mẹ chúng đã và đang đánh cắp trong quyền hạn của mình.
Để mị dân đảng csVN cho xây dựng tòa dinh thự to vật vã nhưng những nơi đó chỉ là nơi công quyền như UBND, Tỉnh Ủy, Huyện Ủy, Tòa Án, Viện Kiểm Sát…; còn những thứ quan trọng hơn cho nhu cầu tối thiểu của các khu dân cư như bệnh viện và trường học thì gần như không có. Muốn xây mới thì đảng không duyệt kinh phí cho nên những cơ sở được xây dựng về sau này đều có chủ trương xã hội hóa, nhà nước và nhân dân cùng làm (!), thực chất nhà nước chỉ đóng góp phần quản lý nguồn vốn và vận hành xây dựng, còn tiền thì đều từ nhân dân mà ra tuy nhiên nhà thương và trường học vẫn thiếu thốn với một quốc gia có gần 100 triệu con người.
Để có cái nhìn cụ thể hơn mọi người hãy nhìn về Sài Gòn, nay là TP.HCM với mật độ dân số hơn 9 triệu chen chúc trong một TP mà khởi điểm người Pháp xây dựng cho 500 ngàn người, ngày nay SG đã mở rộng thêm với các quận 2, 12, Tân Phú, Bình Tân nhưng bệnh viện chỉ có những bệnh viện chất lượng thấp, và khi muốn điều trị chất lượng cao thì phải vào những bệnh viện chuyên khoa mà những bệnh viện đó đều là cơ sở hạ tầng của miền nam Việt Nam được xây dựng trước năm 1975 như BV Bình Dân, Chợ Rẫy, Nguyễn Văn Học, bệnh viện Lao còn bệnh viện Ung Bướu cũng chỉ là một cơ sở phía sau của bệnh viện Nguyễn Văn Học nay là bệnh viện Gia Định với hàng ngàn con người chen chúc chờ chết trong đó…
Khi nhận ra sinh mạng người dân là một nguồn thu béo bở đảng csVN đã triển khai thu viện phí của bệnh nhân, bất cứ ai khi bước vào BV đều phải móc tiền ra đóng trước mới được điều trị sau, với cơ chế đó đảng cs đã thu được nhiều tiền trong dân để nuôi sống băng đảng của mình, đảng cs mà cụ thể Bộ Y Tế Việt Nam đã cho phép tư nhân được mở bệnh viện để điều trị những bệnh nhân giàu có với những cái giá cắt cổ, đây chính là những nhóm lợi ích sân sau đem lại nguồn thu béo bở cho những kẻ có quyền hành kể từ đời Nguyễn Thị Trung Chiến, Nguyễn Thị Kim Tiến và Vũ Đức Đam hôm nay, ngoài ra trường học cũng là những nhà máy vắt tiền trên những mái đầu bé bỏng thấm đẫm mùi mồ hôi nước mắt của các bậc phụ huynh, học cho nhiều, học thêm, học ngoài giờ chỉ để có chút kiến thức của con người chứ trong một chế độ độc tài đảng trị dùng chủ nghĩa lý lịch để tiến thân thì khả năng tìm việc và thăng tiến của thế hệ trẻ Việt Nam rất khó khăn.
Covid – 19 với sự suy giảm hệ hô hấp đã cho thấy nếu bùng nổ tại Việt Nam thì con số người chết sẽ là kinh hoàng khi nhiều thông tin cho biết máy trợ thở trong nước chỉ có vài ngàn chiếc trong khi bệnh dịch có khả năng lây lan cao trong một thời gian ngắn và dẫn đến cái chết nhanh chóng trong khi những phát ngôn gần đây nhất từ thế giới văn minh cho biết có thể đến tháng 9 con người mới có thể tìm ra thuốc đặc trị loại cúm này, Covid - 19 cũng sẽ cho thấy hệ thống bệnh viện Việt Nam với máy móc lạc hậu, đội ngũ nhân viên không có y đức và sẽ không có việc điều trị miễn phí cho bệnh nhân lây nhiễm căn bệnh này…
Thế giới nói chung và người dân trong nước nói riêng sẽ một lần nữa chứng kiến sự tàn bạo của đảng cầm quyền, trong đó sinh mạng của người dân không quan trọng, cái mà họ quan tâm, bảo vệ chính là sinh mạng của đảng, của chính mình và gia đình mình, vì thế nếu dịch Covid – 19 bùng nổ tại Việt Nam thì con số thương vong sẽ là không thể nào kể xiết.
Các bạn trong nước thân mến,
Sau hơn 45 năm chấm dứt chiến tranh đảng csVN, một đảng phái giành quyền cai trị bằng vũ lực, bằng họng súng và nhà tù đã xây dựng cái gì to đẹp hơn, đàng hoàng hơn như lời tên lãnh tụ hcm mị dân năm xưa về thế giới cộng sản?
Chẳng có cái gì to đẹp, đáng kể hơn khi an sinh xã hội của toàn dân bị bỏ mặc, nhân quyền của các bạn bị chà đạp, nền dân chủ hoàn toàn không tồn tại khi bạn không được quyền phê phán, chỉ trích nhà cầm quyền, tự do ngôn luận bị bóp méo để phục vụ cho mưu đồ thống trị, quyền con người của các bạn không khác gì con sâu cái kiến, bạn sống chúng thu thuế và mặc kệ bạn, khi bạn chết chúng không quan tâm, như vậy bạn đang là con người hay là con vật trong cái đất nước mang tên Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam?
Những tòa cao ốc tráng lệ, những lâu đài nguy nga không phải là của bạn mà đó là của họ, những giá trị vật chất tầm thường mà các bạn đang mơ ước, những gì mà đảng cs đang hò reo, khoe mẽ không phải là giá trị cao quý của con người của bạn và của người dân Việt Nam!.
Một lần nữa tôi lại hỏi bạn câu hỏi cũ:
- Với một nhà cầm quyền tồi tệ như vậy thì liệu rằng bạn sẽ tiếp tục cắn răng chịu đựng cho xong một kiếp người hay sẽ cùng hàng triệu người khác đứng lên để lật đổ nó, để xây dựng lên một chế độ mới do chính bạn và mọi người chọn ra để đem lại những gía trị mà bạn đang bị đánh cướp?
Hãy suy nghĩ và tự trả lời về điều đó…