HÃY TRANH ĐẤU BẰNG TÌNH YÊU QUÊ HƯƠNG – DÂN TỘC.
Các bạn trong nước thân mến,
Một lần nữa tôi lại viết cho các bạn, những người cùng màu máu đỏ, da vàng như tôi đang sinh sống tại giải đất hình chữ S mang tên nước CHXHCN Việt Nam.
Với những khái niệm về quyền con người, về những bất công, bất cập mà các bạn đang phải gánh chịu mà không biết phải làm thế nào để thoát ra ngoài tiếng thở dài chấp nhận như là một mặc nhiên khi đã mở mắt chào đời tại đó là một điều đó hoàn toàn không đúng, đó là một sự chấp nhận miễn cưỡng bởi vì nếu có một sự trưng cầu dân ý công khai thì chắc chắc hơn nửa dân tộc Việt Nam sẽ không đồng ý bị cai trị bởi một đảng độc tài, độc đoán mang tên đảng cộng sản Việt Nam.
Đó chính là sự phi dân chủ khi bạn đang bị ép buộc phải phục tùng một bộ máy cai trị mà không thể lên tiếng yêu cầu thay đổi hoặc chỉ trích những yếu kém của cái được gọi là nhà nước của mình.
Dân chủ là gì?
Là bạn hoàn toàn có quyền nêu lên ý kiến của mình với nhà cầm quyền, có quyền yêu cầu họ từ chức khi vi phạm, có quyền chỉ trích những chủ trương đường lối tham nhũng, sai lầm, lạc hậu mà không ai có quyền bắt giữ, đấu tố, kiểm điểm, phê bình bạn khi bạn đang nói lên những điều đúng đắn.
Dân chủ cũng có nghĩa là bạn hoàn toàn có quyền cai trị nếu bạn là một người có tâm có tài và mong muốn phục vụ cho quê hương và dân tộc,; tuy nhiên trong chế độ độc đảng hiện nay quyền dân chủ của bạn đã bị xổ toẹt khi đảng cộng sản thống lĩnh cả ba cơ quan Lập Pháp, Hành Pháp và Tư Pháp trong đó chủ nghĩa lý lịch là một yêu cầu tất yếu cho nên đảng đã làm cho hàng triệu tài năng trẻ của nhiều thế hệ thui chột, mai một hoặc ra nước ngoài nhưng bù lại đảng có một đội ngũ tín đồ trung thành (vì là đảng viên) nhưng ngu dốt (hay giả vờ ngu dốt).
Một bộ máy như vậy chỉ làm cho Việt Nam càng ngày càng trượt dài xuống đói nghèo và lạc hậu, nước Việt Nam hôm nay dưới sự cai trị của đảng đã trở thành một quốc gia nằm trong bảng cuối xếp hạng của thế giới, đáng buồn hơn đất nước của chúng ta được liệt vào là một trong những quốc gia không có đóng góp gì cho thế giới trong các lĩnh vực khoa học, y tế, văn chương ngoài đội ngũ lao nô, đĩ điếm, trong đó tệ nạn ăn cắp quốc tế đã trở nên phổ biến và là bộ mặt của nhà nước XHCN và khi các bạn cầm cuốn hộ chiếu đi ra nước ngoài sẽ bị săm soi xem xét kỹ lưỡng, một điều quốc nhục mang tên Việt Nam đã trở thành thương hiệu toàn cầu.
Là công dân một quốc gia mà các bạn tự hào là có hàng ngàn năm văn hiến, có một nền văn hóa, lịch sử lâu đời, nhưng tại sao hôm nay lại tồi tệ đến như vậy?
Câu trả lời không có gì khó khi các bạn nhìn vào sự giàu sang kệch cỡm của đám cán bộ đảng viên đảng cộng sản và sự nghèo nàn đối nghịch của đại bộ phận người dân.
Đó chính là công thức chung của các quốc gia độc tài, chúng ban bố quyền lực, thâu tóm tài sản của người dân và đất nước để làm giàu cho bản thân mình, tất nhiên chúng chả ngu dại gì để cho phép có đa đảng phái cùng tham chính bởi vì đó chính là ngày tàn của chế độ độc tài khi mọi bưng bít, xấu xa của chúng được đem ra cho người dân trông thấy, vì thế ngoài việc bảo vệ chế độ của mình, vu khống cho người dân những tội danh bịa đặt chúng còn tung tiền ra nuôi dưỡng một bộ máy khổng lồ bốc thơm chế độ, thần thánh hóa lãnh tụ và những việc tầm thường vặt vãnh nhằm lừa mị người dân.
Để có thể thay đổi xã hội mà bạn đang sống thì phải nhìn nhận vào tận gốc của vấn đề mà việc quan trọng nhất chính là bộ máy đang cai trị các bạn hôm nay tại Việt Nam: Đảng cộng sản. Đây chính là nguyên nhân cản trở nhịp tiến hóa của Việt Nam theo sự vận động văn minh của thế giới, do đó đảng cộng sản cần phải bị loại bỏ khỏi đất nước và con người Việt Nam; nhưng làm thế nào có thể xóa sổ một đảng cầm quyền độc tài đang nắm giữ vũ lực trong tay?
Chìa khóa chính của vấn đề chính là tư duy trong đầu các bạn, khi nhận thức được sự bất công, những thiệt thòi mà mình đang phải chịu đựng, từ đó nhân rộng ra toàn bộ xã hội, toàn dân tộc, để có tầm nhìn rộng mở đi đến quyết định cần phải thay đổi xã hội mà mình đang sống. Bắt đầu bằng việc không chấp nhận cái chế độ đang cai trị mình, nhận thức sâu về thể chế cộng sản là một chủ thuyết hoang tưởng không thể nào thực hiện khi đất nước Việt Nam quá nghèo nàn và chưa vượt qua được thời kỳ tư bản chủ nghĩa. (để tích lũy tài nguyên dự trữ có thể tiến tới một chủ thuyết không hiện thực.)
Khi đã có quyết tâm thay đổi thể chế, có mong muốn thụ hưởng một xã hội bình đẵng, công bằng và bác ái thì các bạn hãy nhân rộng quyết tâm của mình ra cho người thân, gia đình, bạn bè và ngay cả những người chưa hề quen biết bạn để mọi người cùng nhận thức chung tạo nên một tập thể có – cùng – mong – muốn, nó sẽ là vết dầu loang tác động hầu hết đến cấu trúc xã hội để có thể trở thành những hành động cụ thể nhằm đi đến kết quả cuối cùng.
Các bạn hãy tranh đấu bằng lòng yêu nước xuất phát từ sâu thẳm trong tâm hồn mình một cách tự phát và không làm những con thiêu thân cho bọn điếm đàng chính trị, bọn đầu cơ nước bọt, bọn chính khách salon, bởi vì chúng ta là những con người đích thực, chúng ta mong muốn thay đổi đất nước của chúng ta, để chính chúng ta và các thế hệ kế thừa sẽ được thụ hưởng như là một điều kiện hiển nhiên dù rằng có thể ngày hôm nay, bạn, tôi; và những người khác sẽ phải đổ máu xương để có được điều đó.
Các bạn đừng nên băn khoăn suy nghĩ về một mai sau này khi không còn cộng sản thì chế độ nào sẽ lên thay thế, liệu rằng nó tốt hơn hay xấu hơn chính phủ hiện hành bởi vì các bạn đang loay hoay trong phạm trù con gà có trước quả trứng hay quả trứng có trước con gà.
Việc quan trọng trước mắt cần phải làm là cả dân tộc đồng lòng truất phế đảng cộng sản bởi vì những gì mà chúng đã làm, một đảng độc tài cai trị, một chính phủ tham nhũng tràn lan, một quân đội yếu hèn bạc nhược, một lực lượng công an còn đảng còn mình, còn sau đó thì không có ai đủ tư cách để ép buộc chúng ta phải chọn thể chế nào, lá cờ nào, chủ thuyết nào (bởi vì tất cả từ chủ thuyết, đảng phải, chính phủ chỉ là nhất thời nhưng dân tộc Việt Nam mới là vĩnh viễn), nó sẽ được toàn dân bình chọn thông qua lá phiếu, có thể đó là một nhà nước Dân Chủ Xã Hội, Dân Chủ Cộng Hòa hoặc cũng có thể là Quân Chủ Lập Hiến nếu ông vua nào đó được lòng toàn dân.
Tất nhiên không ai, thế lực nào có thể cản trở mong muốn của người dân.
Đó chính là nền móng của nền dân chủ đích thực.
Còn chúng ta, những chiến sỹ đấu tranh cho dân chủ đã hoàn thành sứ mệnh của mình, có thể yên lòng và hãnh diện với các thế hệ kế thừa.
California
07/03/2020
N.A