Thời gian gần đây khi Facebook nở rộ thành một phong trào chia sẻ ý nghĩ và thông tin thì nhà cầm quyền csVN cũng bắt đầu chiến dịch khủng bố người dân theo đó những công dân nào chỉ ra sự thật, nói về những tội ác, về tham nhũng, về lo ngại bệnh tật lan tràn đều bị triệu tập lên công an địa phương để “làm việc”, từ làm việc có nghĩa là khủng bố tinh thần, tra khảo, nhẹ thì viết kiểm điểm cho về sau khi răn đe còn nặng hơn là chụp cho cái mũ “phản động chống phá đảng và nhà nước” và đi tù…
Đối với người dân trong nước thì đã quá quen thuộc với sự cai trị cho nên ai nấy đều ngoan ngoãn như những con cừu cố tránh xa những hiểm ngu cho mình, thậm chí với những Facebooker bàn luận chính trị, họ né tránh thậm chí còn gọi đó là bọn phản động theo đúng logic định nghĩa của đảng cầm quyền cốt cầu cho mình được yên thân, ai chết mặc ai, cha chung không ai khóc.
Nhưng đối với quan điểm của người nước ngoài, đặc biệt là từ Mỹ thì ai cũng nhìn vào Việt Nam với con mắt ái ngại và không hiểu rằng cái đất nước này bị thứ quỷ quái gì cai trị khi chỉ phát ngôn thôi cũng có thể bị cầm tù, bị cho là thế lực thù địch?!
Thật ra không chỉ có Việt Nam mà các quốc gia cộng sản đều chung công thức, từ Cuba, Trung Quốc cho đến Bắc Triều Tiên đều dùng tuyên truyền để ngu dân, để tạo nên một loại dân duy ý chí đảng nói sao nghe vậy, họ cấm giao lưu thông tin với bên ngoài, không muốn công dân của mình biết được những sự thật bẩn thỉu mà họ cố tình dấu diếm, tạo dựng lên những huyền thoại đẹp đẽ cho những lãnh tụ giết người như ngóe, cho đảng cầm quyền…
Khi Internet ra đời và tiếp theo đó là các công cụ liên kết như Yahoo, Youtube, Facebook xuất hiện thì đó là ngày tàn của tuyên truyền xám, người dân trong nước hoàn toàn có thể biết được tất cả thông tin sau vài cái nhấp chuột, và khi bộ mặt lở loét cố tình che đậy bị lòi ra thì đảng quyết tâm dùng đến bạo lực để khống chế tư duy của người dân qua việc thành lập các lực lượng an ninh mạng theo dõi trên các cphương tiện để truy bắt bất cứ ai nói xấu đến mình!
Đó cũng là lý do vì sao mà Việt Nam lại luôn có những bản tin truy bắt người này, kẻ nọ vì nói xấu hay tung tin thất thiệt trên Facebook.
Một điều mà tất cả phải công nhận là đảng csVN phải có xấu thật sự cho nên họ mới sợ nói xấu chứ nếu mình đường đường chính chính là một đảng cầm quyền do người dân bầu ra thì ngại gì nói xấu? Hơn nữa một kẻ hay một tập thể xấu xa cố tình không nhìn nhận tội lỗi của mình thì đó chỉ là một đảng phái phản động độc tài bời vì có sai, có nhìn nhận thì mới có sửa chữa chứ vẫn cố tình ngoan cố thì cứ tiếp tục trượt dài trong cái hoang tưởng sai sự thật của mình.
Cai trị đất nước theo cung cách độc tài như thế này chỉ làm cho thế giới khinh bỉ nhà cầm quyền Hà Nội, người dân ngu lâu năm không biết gì thì không đòi hỏi thế nhưng một khi đã biết mình đang bị đảng csVN đánh cướp những cái quyền cơ bản nhất của con người là quyền tự do tư duy, ngôn luận và thậm chí ngay cả quyền công dân cũng bị tước mất một khi bị bắt vào đồn công an, thì họ sẽ nghĩ như thế nào?
Theo dõi trên FB đòi hỏi nhân sự lên đến hàng ngàn người, đây chính là bọn ăn không ngồi rồi không có đóng góp gì cho xã hội thế nhưng chúng lại thụ hưởng những đồng tiền từ tiền thuế của người dân, chúng chính là một bọn vô lại, vô liêm sỹ nhất như những bụi cỏ dại mọc từ bãi cứt trâu mang tên đảng cộng sản Việt Nam.
Khi Việt Nam thay đổi, bọn chóp bu ôm của cải ăn cướp được chạy trốn ra nước ngoài thụ hưởng thì chính những tên DLV, An Ninh Mạng, Công An, An Ninh Chìm này sẽ là những con vật tế thần nhận cơn giận dữ của người dân bởi vì đối với bọn sai nha thấp cổ bé miệng này thì chúng không có con đường nào để đào thoát.
Theo dõi và truy bắt những người bày tỏ chính kiến ôn hòa trên Facebook, Youtube và các mạng xã hội chính là nét phản dân chủ, phản văn minh và phản động đúng ý nghĩa nhất khi đi ngược lại với sự tiến hóa của loài người.
Đám an ninh đang đọc bài này tại Việt Nam sẽ nghĩ sao về bản thân và hành động rình mò bẩn thỉu của mình?
Còn người dân Việt Nam thì suy nghĩ như thế nào về bọn này khi chúng ta đóng những đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình để nuôi sống một bọn vô lại?
Truy cập: