Người Sài Gòn
Nghe thiên hạ nói rằng ở khu vực Châu Á có một quốc gia “Nói láo như Cuội”, thần dân nước đó hỏng biết sao chứ đám quan chức từ cấp to đến cấp nhỏ mạnh đứa nào đứa nấy láo, chúng nói láo lem lẻm, nói láo không biết ngượng mồm, chúng nói láo nhiều đến nổi đồng bọn của chúng cứ tưởng thật và tin sái cả cổ, thoạt đầu tiên thằng vua nước ấy, một thằng già gần chết mà còn ham quyền cố vị tranh quyền đoạt lợi nói như sau:
-“ Đất nước chúng ta phải kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội”. Rồi cũng chính miệng nó nói:
- "Không biết 100 năm nữa có đến chủ nghĩa xã hội hay chưa!" (nó hỏng biết mà kêu cả dân tộc hơn 90 triệu người kiên định là sao ta?).
Tiếp đến là bọn đàn em bên dưới, mạnh đứa nào đứa nấy nói láo, ngoài mặt thì chúng cứng họng la lên kiên định học tập làm theo tấm gương đạo đức của bác chúng nó, nhưng bác chúng lại là một thằng không có đạo đức mới chết, vì thế hết người học đi học một thằng vô đạo đức thì không…bó toàn thân mới lạ.
Sau đó toàn dân nghe được như sau:
- “Đừng hỏi tổ quốc đã mình những gì mà hãy hỏi mình đã làm gì cho tổ quốc”. Câu nói trên xuất phát từ miệng chị Ngân Đù, chủ xị cái hội trường nghị gật tay sai làm cho toàn dân phản ứng quyết liệt vì họ hỏng thấy thị Ngân làm gì cho tổ quốc, nay cả đám phản động, chống phá nhà nước của chị phải tâm phục khẩu phục khi thấy chị đã đóng góp công sức cụ thể bằng cách đem theo…9 mạng “dân nghèo” đến Hàn Quốc và…lặn luôn (có 2 ngoe trở về), đó chẳng phải là đã đóng góp cho tổ quốc hay sao?
- “Những người đi trong chuyên cơ của chủ xị cuốc hội bỏ trốn là những người đi nhờ mà thôi”. Câu nói trên từ cửa miệng của Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng Thư Ký quốc hội tay sai làm cho toàn dân nghe thấy ai nấy cũng đều á…đù, vậy ra trước nay người dân có thể quá giang máy bay của chị Ngân mà không biết, tin này chấn động toàn quốc và người dân đang căn me xem chị Ngân Đù sắp đi quốc gia tư bản nào thì làm đơn xin quá giang nạp tại…cửa sau kèm theo vài cái bao tiền đế quốc.
- “Tôi bị…thị phi” là câu nói của chị Kim Tiêm, nguyên bọ chét trưởng nghành y nước nhà sau khi bể bạc cái vụ chị ba tăng cho bán thuốc ung thư giả và bị rớt chức, thị Tiến cũng là người đạt được danh hiệu “Người Phụ Nữ có Làn Da Mặt…Dầy Nhất” nhiều năm liền khi trẻ em chích ngừa thuốc của chị bị chết, bàn dân la ó phản đối dữ dội thì chị trơ trẽn thẻ thọt như sau: “Mình chưa thể từ chức trong lúc này được vì hỏng có ai có thể… làm tốt...hơn mình(!)”. Mẹ ơi cái này phải gọi là tổ sư trơ trẽn chứ hỏng phải trò đùa…
- “Sau hơn 30 năm đổi mới, với tư cách là một Đảng chân chính, trong bất kỳ hoàn cảnh nào Đảng luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đồng thời không ngừng tiếp thu có chọn lọc, tận dụng phù hợp với giá trị của nền văn minh nhân loại để hiện thực hóa con đường cách mạng mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta đã lựa chọn.” Đó là phát ngôn mới đây của Trưởng Ban Chuyên Láo Võ Văn Thưởng ( con tên trùm cs Võ Văn Kiệt), tất nhiên là một bọn chuyên nói láo thì chúng vẫn dùng cái chiêu bài chủ nghĩa Mác – Lê để bịp bợm đám dân ngu còn nói nhân dân ta lựa chọn là một cách nói nguy biện, vơ vào bởi vì nếu có một cuộc trưng cầu dân ý nghiêm minh cho phép chọn lựa giữa chủ nghĩa Mác – Lê và chủ nghĩa Tư Bản thì chắc chắn rằng lời nói dối của y sẽ hiện nguyên hình.
- “Não người Việt không nằm ở Việt Nam sẽ nguy hiểm tới an ninh quốc gia”. Đó là phát ngôn mới nhất của bọ chét trưởng Bộ 4 Tê Nguyễn Mạnh Hùng có xuất thân từ một đại tá V+, chức vụ cũ của y là giám đốc hãng truyền thông quân đội Việt Teo (Vietel), hehe, mấy anh già nước ngoài cứ tưởng bở là đại tá V+ ngang bằng với đại tá VNCH, thật ra hệ thống ngạch bậc của cs chỉ cần lý lịch đảng, học những bằng tại chức hoặc trường trong nước chất lượng thấp đào tạo, làm lâu là lên lão làng thôi vì thế mấy anh V+ này đâu có được học về dân chủ, nhân quyền, tự do cho nên khi mấy ảnh nói cái gì ra chỉ tổ làm trò cười cho thiên hạ. Não người Việt không nằm trong nước vì sao?
Vì mấy anh chỉ tuyên truyền láo khoét một chiều, bóp nghẹt, cắt xén sự thật thì lấy đâu người dân không tìm những nguồn thông tin từ nước ngoài? Làm bọ chét trưởng một bộ truyền thông mà tư duy thuộc loại củ đậu như anh này quả là chán ngắt.
- “39 người chết trong xe tải trách nhiệm thuộc về chính phủ Anh chứ hỏng phải Việt Nam(!?)” Đó là chủ đề của một bài viết trên báo Nhân Dân mà người dân thường đọc trại là Nhăn Răng, một tờ báo bắt buộc các cơ quan quốc doanh phải mua còn ngoài xã hội nó được dùng để gói xôi và phục vụ cho nhu cầu Tứ Khoái. Bài báo này hỏng có được dịch qua tiếng Anh, nếu được dịch thì bảo đảm từ Nữ Hoàng, Thủ Tướng cho đến toàn dân nước Anh sẽ nhìn vào Việt Nam với con mắt khinh thường và ghê tởm. Bởi vì họ không có xúi giục, không biết, không cho phép bất cứ người nào vào đất nước mình bằng con đường bất hợp pháp, 39 nạn nhân đó tự đi, tự chết ngạt là do họ quyết định chứ mắc gì đến chính phủ Anh? Người chịu trách nhiệm chính là chính phủ csVN, một nhà nước cai trị quá tồi, một đất nước lạm phát tài chính và nhân mãn cho nên người dân phải bán mạng liều chết ra đi, không chỉ có 39 mạng người hôm nay mà hàng triệu người đã bỏ mạng kể từ sau năm 1975 để vượt thoát bằng đường biển và đường bộ.
Vậy mà bây giờ dưới tài của ban chuyên láo bọn chúng vẫn hò reo bốc phét là thiên đường đáng sống, vẫn tiếp tục nói dối ra rả hàng ngày và toàn dân vẫn tiếp tục dán mắt vào cái màn hình nhỏ để xem chúng diễn trò, bởi vì nói dối hoài, dối mãi người dân lại tin là thật.
Nhưng đáng nói hơn là do nhiễm độc tuyên truyền quá lâu, người dân trong nước hôm nay cũng thuộc bài luôn, đất nước nghèo chết mẹ mà cứ ngồi đó tự hào, thằng này bốc phét cho thằng kia nghe, sau đó nó lan ra đám đông và chỉ đợi có dịp thắng một trái banh là…cỡi truồng lao ra đường khoe vú khoe chim sau hiệu lệnh mở màn của ban tuyên giáo, còn bọn Tàu Cộng nó bắt, nó giết ngư dân, nó chiếm biển đảo, hay 39 con người cùng màu máu đỏ da vàng chết nơi xứ người thì cũng…kệ mẹ nó, ngu chết ráng chịu!
Ai không tin thì cứ bỏ vài trăm đô la mua vé về Việt Nam, để mắt thấy, tai nghe những phát ngôn hại não con người, để thấy rằng trong một quốc gia độc tài cộng sản tiếng nói của những con người chân chính sẽ không còn chỗ đứng!