NHỮNG CON CỪU THAN KHÓC
Tôi không định viết về 39 nạn nhân trẻ tuổi chết ngạt trong chiếc xe thùng khi vượt biên lậu vào đất Anh vì đã có nhiều bài viết, than khóc có, thương vay khóc mướn có; và dĩ nhiên là chụp mũ cũng có.
Tôi đã chỉ ra một Facebooker đăng hình một nạn nhân mặc quân phục và vu khống đó là công an cộng sản nhưng thực ra nam nạn nhân mặc quân phục bộ đội với huy hiệu bộ binh hai bên cổ áo vì đó là một điều luật cưỡng ép bắt buộc cho tất cả thanh niên trong nước có tên gọi Luật Nghĩa Vụ Quân Sự...
Tôi chỉ bàn đến hai vấn đề:
Thứ nhất có nhiều người ở nước ngoài thường vin vào những ai chụp hình có lá cờ máu và hình tượng của hcm tức là kẻ đó theo cộng sản. Ở đây thì phải nhìn nhận thực tế như sau, nếu kẻ đó tự nguyện mặc áo thun có lá cờ máu tức là kẻ đó đã tự nguyện quy hàng cộng sản như những tên cỏ đuôi chó mà tôi không muốn nhắc đến tên của chúng để làm bẩn miệng mình, ở góc độ khách quan thì phải nói rằng đảng csVN đã nhồi sọ và tuyên truyền sâu rộng toàn bộ xã hội do đó các thế hệ trong nước đều bị nhiểm độc bắt buộc khi phải là đội viên, đoàn viên trong trường học để có thể tiếp tục con đường học vấn của mình, thứ hai bất cứ cơ quan xã hội nào đều phải có hội trường và trong đó cờ đảng, cờ máu và hình tượng hcm là yêu cầu bắt buộc vì thế bất cứ ai về nước làm việc gì từ giáo dục, từ thiện…vv… đều phải vào hội trường và việc chụp hình có hình hcm, lá cờ máu là lẽ đương nhiên, thế nhưng những người chống cộng tại nước ngoài luôn dùng lý lẽ đó để chụp mũ cho nhiều người nhưng họ - lại – không – dám – chụp – mũ D. Trump hay B.Obama khi họ đứng với lá cờ máu! Tư duy đó là cái đó là gì nếu không phải là cả chống cộng lẫn cộng sản đều chụp mũ lẫn nhau để rồi làm suy yếu khối đoàn kết toàn dân, một sức mạnh mới có thể lật đổ đảng cộng sản?.
Có ai dám chụp mũ D. Trump là cộng sản không?
Còn đây là một người dân trong nước do bị tuyên truyền ép buộc đang đeo cờ máu trên mặt và băng rôn trên đầu nhưng có ai dám cấm cãn anh ta không được quyền ngưỡng mộ B. Obama và nước Mỹ?
Do đó việc các em chết trong chuyến đi đến Anh Quốc mưu cầu cuộc sống của mình chỉ là đáng thương hơn đáng trách dù cho họ xuất phát từ vùng quê của tên hcm, của cái nôi cs, và phần nào họ đã nhiểm độc tuyên truyền nhưng thủ phạm, đạo diễn cho cái xã hội tồi tệ hôm nay cần phải nhìn cho rõ: Đó chính là đảng cộng sản Việt Nam!.
Chuyện 39 người chết rồi cũng sẽ chìm vào quên lãng, bởi vì Việt Nam nó vậy, la làng lên đó rồi cũng mau quên đó bởi vì không một ai chịu đứng lên, không một ai dám chết vì lý tưởng để thay đổi xã hội của mình, họ tặc lưỡi cha chung không ai khóc, thôi người chết rồi có nói cho nhiều cũng không làm cho sống lại được vv và vv…
Nhưng đó đâu có phải là chuyện quan trọng?
Bao nhiêu chết vì tai nạn giao thông hàng ngày tại Việt Nam?
Xin thưa theo thống kê công khai thì hàng ngày có 22 người chết vì TNGT, con số đó nhân cho một tháng, một năm sẽ là bao nhiêu? Có hơn con số 39 người chết tại Anh Quốc hay không? Và vì sao mà họ chết? Vì đảng csVN hoàn toàn không có tầm nhìn, quản lý quốc gia quá tồi khi để cho xe máy chiếm hết mặt đường, không có giải pháp xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông công cộng, do tham nhũng, do cho phép xe máy có phân khối lớn dung tích 135cc sử dụng phổ biến rộng rãi toàn quốc và cùng tham gia giao thông cùng xe hơi, xe tải trên một con đường.
Bao nhiêu người đã bị giam cầm vì cất lên tiếng nói của lương tâm, bao nhiêu tù nhân đã bị đầu độc, bị giết chết trong những phòng giam không ánh sáng? Và hơn 90 triệu con người đang sống trên mảnh đất hình chữ S đó có thấy được ánh sáng văn minh nào của nhân loại ngoài những luận điệu tuyên truyền một chiều xuyên tạc dẫn đắt dư luận của Ban Tuyên Giáo đảng csVN?
Bao nhiêu bệnh nhân cấp cứu đã chết trong tức tưởi hàng ngày vì không có tiền đóng viện phí, một trò làm tiền bẩn thỉu của đảng cầm quyền? Bao nhiêu bệnh nhân ung thư đã chết vì mua nhầm thuốc giả của Nguyễn Thị Kim Tiến cấu kết cùng gia đình chồng của mình để làm giàu bất chính? Và bao nhiêu người đang ngắc ngoải sống không ra sống, chết không ra chết khi mọi nhu cầu sinh hoạt hàng ngày đều dưới mức sống của xã hội?
Có ai đã thống kê được con số khủng khiếp đó tại cái đất nước tự hào là thiên đường mang tên Việt Nam chưa? Nếu chưa thì hãy nhìn lại và thấy rằng dưới sự lãnh đạo độc tài và toàn diện của đảng csVN cả dân tộc đều là những con cừu và 39 kẻ đã chết tại Anh Quốc cũng chỉ là những con cừu mong vượt thoát khỏi cái trại súc vật đang chăn dắt mình.
Người dân Việt Nam vẫn còn đang mê ngủ, họ vẫn cứ tưởng rằng cái được gọi là đảng lãnh đạo, chính phủ, quốc hội (do đảng tạo ra) sẽ là một chính phủ biết quan tâm cho người dân nhưng thực tế cho thấy chính phủ nước CHXHCNVN chỉ là một bộ máy tham nhũng, tất cả guồng máy đều đặt đảng lên trên dân tộc họ chỉ phục vụ cho đảng cầm quyền vì thế đảng sẽ sẵn sàng chà đạp lên mọi quyền lợi mặc nhiên của người dân như dân chủ, tự do và nhân quyền.
Và người dân trong nước hôm nay vẫn còn chia rẽ sâu sắc về vùng miền do đó họ không có sự đoàn kết để thành một đám đông lên tiếng phẩn nộ, đòi hỏi đảng cầm quyền phải trao trả chính quyền về tay của người dân, họ vẫn là những con lừa ngu ngơ dồn nén trong một trang trại súc vật, họ không dám đứng thẳng lên để làm một con người đúng nghĩa, do đó đảng csVN vẫn tiếp tục cai trị bởi vì ở xứ mù thì thằng chột làm vua là lẽ đương nhiên.
Người dân Việt Nam hãy nhìn qua Tunisia và đọc những hoàn cảnh này để thấy chính mình còn tệ hơn người dân Tunisia hôm nay khi họ đã biến những bất công mình gánh chịu thành cuộc cách mạng Hoa Nhài.
Trích: Câu chuyện khởi đầu từ vụ tự thiêu của Mohamed Bouazizi ở Sidi Bouzid, một thành phố cách thủ đô Tunis 265 km, Mohamed Bouazizi, 26 tuổi, có bằng cấp đại học, nhưng không tìm ra việc làm, anh phải đi bán trái cây dạo và bị công an tịch thu xe bán trái cây vì anh không có giấy phép hành nghề và không có tiền để hối lộ, quá uất ức anh đã tự thiêu ngày 17 tháng 12 năm 2010. Anh hét to khi ngọn lửa đang bốc cháy "Chấm dứt nghèo đói, chấm dứt thất nghiệp !". Anh chết vào ngày 4 tháng 1 năm 2011.
Tất cả những tệ nạn đó đã đến một mức độ báo động khiến cho người dân không thể nào chịu đựng được và cuộc cách mạng hoa nhài mới bùng nổ.
Cũng tại thành phố Sidi Bouzid, ngày 8 tháng 1, một người bán hàng rong khác là ông Moncef Ben, 56 tuổi cũng đã tự thiêu. Sự tự thiêu của những người này đã nói lên nỗi thất vọng cùng cực của tầng lớp nghèo khổ trong xã hội và đó cũng là ngọn đuốc đốt lên ngọn lửa phẫn nộ của dân chúng. Khắp nơi, sinh viên, học sinh, luật sư, ký giả, công đoàn đã biểu tình chống lại nạn thất nghiệp, tham nhũng tràn lan và đời sống đắt đỏ trong suốt 23 năm qua dưới bàn tay sắt của Ben Ali.
Người dân Tunisia cũng nghèo đói, cũng thất nghiệp và bị cai trị bởi một Tổng Thống độc tài Ben Ali nhưng họ đã dám nổi dậy, trên dưới một lòng, trong nước biểu tình còn người dân cư ngụ tại nước ngoài thì ủng hộ dẫn tới việc Ben Ali phải từ bỏ chức quyền tìm đường thoát thân.
Bây giờ không phải là lúc chia rẻ hai miền Nam – Bắc, không phải là lúc tự hào mình là người quốc gia, dân tộc, mà tất cả mọi người Việt Nam hãy nhìn thấy chúng ta đang bị xỏ mũi dẫn đi như những con cừu và muốn thay đổi được điều đó, muốn phá sập cái trang trại súc vật mang tên Việt Nam thì phải đoàn kết lại toàn xã hội thành một khối, nhìn cho rõ mục đích cuối cùng: Lật đổ đảng độc tài, toàn trị, tham nhũng, cha truyền con nối mang tên đảng cộng sản Việt Nam.
Chỉ có cách giật sập chế độ thì 96 triệu con cừu mới có thể vươn vai bước ra và trở thành những con người đúng ý nghĩa.
https://vnexpress.net/oto-xe-may/moi-ngay-co-22-nguoi-viet-chet-vi-tai-nan-giao-thong-3913160.html