"THIÊN ĐƯỜNG ĐÁNG SỐNG"!
LỜI NÓI MỊ DÂN LỪA ĐẢO CỦA QUÂN VIỆT CỘNG PHẢN QUỐC.
Người mẹ từ trên cao nhìn xuống thiên đường cộng sản nói với con trai bà là:
Ở thiên đường cái gì cũng lạ. Trên núi thì ngập nước, trên đường xe chạy thì có cá bơi. Nhưng biển thì không có 1 con cá.
Bò thì lên làm lãnh đạo, thứ ngu dốt thì ăn nên làm ra, làm cha thiên hạ, học hành bậy bạ thì được làm thanh tra, học hành tài ba thì chạy xe ôm, xe grab.
Táp có ổ bánh mì thì phạt tù. Ăn cắp ngàn tỷ của công thì miễn truy tố.
Dân ngố bóp đít nhau thì phạt tù. Đảng viên bóp đít bóp dzú dân thì phạt 200k.
Vận chuyển nửa ký ma túy thì dân sẽ bị tử hình. Còn ông nội của đảng sản xuất ma túy, tổ chức bài bạc, trụy lạc, giết người thì đảng thuê xe hộ tống nó về mẫu quốc.
Người dân bán vé số, chạy xe ôm thì thu thuế bởi tỷ suất sinh lời cao nhất nên phải thu thuế. Còn mẹ của đảng viên bán chổi đốt (là chổi đéo gì tao cũng mới nghe) thì có tiền xây biệt phủ ngàn tỷ.
Giặc đến chiếm biển đảo thì quân đội nhảy múa, ẻo lã như bọn pê đê. Còn dân biểu tình chống giặc xâm lăng thì diễn tập chống biểu tình, chống dân.
Tướng chống tội phạm bài bạc thì là trùm cá độ. Quan chống tham nhũng thì nhà có mấy tấn đô la...
Đúng là xứ đáng để sống.
Nhưng đó là Thiên đường của đảng viên cộng sản và phe nhóm lợi ích nhưng là địa ngục trần gian của dân đen.
Nguồn Viet Tran Ceo