Chiêu thay thế người giả đã không còn ăn khách.
Cánh Dù lộng gió.
Tàu Cộng là quốc gia nổi tiếng là nhái hàng, cái gì cũng có thể ăn cắp mẫu mã do người khác sáng chế đổ bao nhiêu công sức, chỉ trong thời gian ngắn gián điệp kinh tế của Tàu Cộng đã copy mẫu mã, tháo một món đồ zin ra nghiên cứu và nhái mặt hàng này y chang.
Cũng vì cái tội ăn cắp mẫu mã và chơi trò gián điệp mà Tàu Cộng và tập đoàn Huawei đang dở sống dở chết vì bị triệt hạ kinh tế bị Donad Trump đánh cho tơi tả không có cơ hội ngóc đầu lên lại lần nữa, lần này có thể Tàu Cộng sẽ vĩnh viễn bị xóa mất danh xưng "cường quốc kinh tế thế giới".
Vì bị Mỹ áp đặt mức thuế quá nặng nên ngai vàng của họ Tập có nguy cơ lung lay vì thế Tập đang tìm cách hướng sự chú ý của dân chúng khi lăm le thôn tính VN dứt điểm để dân chúng quên đi những gì đang xảy ra cho nền kinh tế Tàu Cộng xuống dốc một cách thê thảm không thắng lại được.
Từng bước từng bước Tàu Cộng âm mưu tìm mọi phương sách ép csVN phải giao hết biển đảo, cắt đất liền, cho thuê đặc khu, in tiền giả nhờ dân VN đứng tên mua những khu đất với giá trên Trời cao ngất ngưởng.
Ngoài khơi còn chút quần đảo nào sót lại Tàu Cộng ra lệnh cấm tàu thuyền VN đánh bắt cá trong phạm vi đường lưõi bò, cái đường này nó liếm vào tận sát bờ biển VN, vì thế tàu thuyền ngư dân ra khơi là bị đâm chìm hay bị bắn chết là thế.
Ông bạn vàng sát nách của chúng ta cả ngàn năm nay vẫn thòm thèm cái dải đất còm cõi hình chữ "S" này không khi nào ngưng mộng xâm chiếm, vì thế ngay từ đầu khi Nguyễn Ái Quốc tức Nguyễn Tất Thành chết rũ tù vì bệnh lao phổi trong nhà giam Hồng Kông thì Tàu Cộng như mở cờ trong bụng, lập tức cho hết Hồ Tập Chương lại tới Hồ Quang thiếu tá Bát Lộ Quân lấy danh nghĩa Nguyễn Ái Quốc trở về VN từ trong hang Pắc Pó chui ra thành lập cái đảng ăn cướp này sau ngày 02/09/1945, ngày mà chính phủ Trần Trọng Kim bị phỏng tay trên khi HCM cướp chính quyền ngang nhiên trong buổi ra mắt Quốc Dân tại quảng trường Ba Đình ngày 02/09/1945 thay vào đó là buổi ra mắt đảng cướp csVN lấy ngày này sau đó là ngày "cuốc khánh" khai sinh ra đảng cướp csVN bây giờ.
Chiêu thay người tiếp tục với tin đồn đại tướng quân đội nhăn răng Phùng Quang Thanh bị ám sát khi qua thăm Pháp, cuối cùng chưa biết thực hư ra sao.
Sau khi chủ tịch nước xã nghĩa Trần Đại Quang VN qua thăm Tàu Cộng về liền mắc chứng bệnh lạ qua tư bổn giãy chết điều trị thì bên VN có một khuôn mặt được cho là chủ tịch nước trám chỗ nhưng không dám phát biểu chỉ ngồi tham dự các cuộc họp.
Cuối cùng là tbt Nguyễn Phú Trọng đích thân xuống sào huyệt của cha con Nguyễn Tấn Dũng, sau đó tự nhiên đổ bệnh cấp tốc, một thời gian vắng bóng giang hồ khá lâu, giờ lại xuất hiện trong buổi tiếp xúc cử tri tại Hà Nội, nhưng lần này thì Tàu Cộng và đảng cướp VN không thể bịp bợm lừa đảo ai được nữa vì dân VN đã bị ăn nhiều quả lừa nên con mắt đã tinh tường nhận xét rồi, có điều chỉ thì thầm rỉ tai nhau là Trọng Lú giả chứ không ai dám lên tiếng công khai. Không biết Trọng Lú thiệt còn hay đã đi theo thiếu tá "Vừa đi đường vừa ỉa bậy" xin lỗi quên "Vừa kể chuyện" rồi.
Chuyện thay thế những nhân vật chóp bu khi có sự cố của Tàu Cộng và vc đã không còn ăn khách như lúc đầu nữa, vì giờ này người dân VN không cần đeo kính cũng thấy rất rõ chiêu "Hồn Trương Ba da hàng thịt" của 2 thày trò nhà sản này.
Rõ ràng khi có chóp bu nào ngấp ngoái chờ đi đoàn tụ với bác hù chiếu manh của chúng thì phải có người khác nhảy vào thế thân ngay, vì cái đám nhà sản này nó giấu như mèo giấu phân mà lại sợ trong nội bộ nổi loạn vì tranh giành quyền lực và dân chúng xôn xao đồn đãi làm cho tình hình càng ngày càng bất ổn. Thôi thì chúng cũng đã học đòi làm người gần thế kỷ tới nơi rồi cũng nên phủi ghế cho sạch đón người mới lên thay cho đất nước này hồi sinh, cho người dân được hưởng chút không khí mới trong lành chứ ngày ngày cứ phải hít cái bầu không khí ô nhiễm ngộp thở của cái đảng ôn dịch này, rồi cúi mặt không dám ngửng đầu lên nhìn bạn bè thế giới vì cái đảng cướp ngày này không biết xấu hổ, cứ mang mặt chai mặt thớt bị gậy đi ăn mày quốc tế hoài chịu sao cho thấu.
CDlg.
Ngày 24/06/2019.Gửi ý kiến của bạn