MỖI NGÀY MỘT CON KHỈ
Quyền Được Biết
Hôm nay chúng ta có cặp khỉ đực và cái ra múa mõm giúp vui...
Toàn dân Việt Nam có thấy cái tâm lý đê hèn nhục nhã của bọn cộng sản chưa?
Một phần vì chúng hèn, một phần vì sợ và phần lớn là lối nói vuốt đuôi theo chủ trương vong nô của đảng cầm quyền.
- Là nước nhỏ đánh không lại thì đi kiện.
- Đi kiện cũng không được vì chúng đã có bằng chứng bán nước từ hai thằng tổ sư cs là hcm và Phạm Văn Đồng.
- Tình hữu nghị tốt đẹp với TC vì bọn Tàu Hủ Thúi đã giúp chúng ta có được ngày hôm nay cho nên có hy sinh vào cái đảo chim ỉa cũng chả sao.
Cho nên Việt Nam bị chiếu bí và các con khỉ thay nhau lên diễn hề giúp vui cho toàn dân.
Nhưng đừng quên bọn chúng chính là những tên Lê Chiêu Thống thời đại, con PCT. UBND Tỉnh Quảng Ninh chính là con đĩ Mỵ Châu năm xưa rải lông ngỗng xuống đường để giặc rượt theo An Dương Vương Thục Phán dẫn đến mất nước Âu Lạc!
Gửi ý kiến của bạn