THỦ ĐOẠN TRUYỀN THÔNG CS TRONG CÁC BÀI CHÍNH LUẬN.
FB. Việt Kiến
Hàng ngày, với những người đấu tranh và ủng hộ dân chủ của Việt Nam hiện nay là một trận chiến đau xót. Khi nhìn thấy quá nhiều thảm trạng của xã hội, vụ việc này chưa nguội thì vụ việc khác nhức nhối hơn đã đè lên. Việc kiên trì đọc, lên tiếng và chịu đựng nó đã là một nỗ lực cực lớn của những người có trách nhiệm với đất nước.
Tìm những bài viết đấu tranh, phê phán những sai trái, những thảm trạng do chính quyền gây ra để chia sẻ, phân tích là điều cần thiết để duy trì phong trào.
Tuy nhiên, chia sẻ thiếu sự suy nghĩ thận trọng, hoặc chia sẻ cẩu thả mới đọc được vài dòng đã nghĩ là hay đã giúp rất nhiều bài viết tinh ma của Dư luận viên CS được phát tán rộng rãi. Điều đó gây ra nhiều nghi ngại trong đội ngũ đấu tranh, vàng thau lẫn lộn. Đặc biệt khi một người được coi là một cây bút đấu tranh được tin cậy thì việc chia sẻ cẩu thả các bài viết do CS cài cắm thông tin độc lại rất nguy hại cho phong trào đấu tranh. Dần dần người ủng hộ dân chủ không còn biết tin ai. Bởi vậy tôi sẽ chỉ ra 2 trường hợp mà tôi cho là cực kỳ nghiêm trọng mà tôi thấy gần đây. Mong mọi người coi đó làm bài học để thận trọng hơn trong việc đánh giá bài viết và chia sẻ của mình. Vì đôi khi sự nhiệt tình yêu nước của bạn lại trở thành sự phá hoại phong trào dân chủ, tiếp tay cho CS.
TRƯỜNG HỢP 1 : Bài viết Không phải Park Hang seo mà Park Chung hee. của Fb Lưu Trọng Văn.
Bài viết này thay vì lo lắng cho tương lai dân tộc mà ngăn chặn dự án đường cao tốc xuyên Việt thì nó lại coi con đường này quan trọng cho sự phát triển kinh tế của đất nước như con đường xuyên Hàn mà Park Chung hee và dân Hàn Quốc đã xây dựng. Và đặt ra vấn đề là thi công làm sao để tránh tham nhũng và thất thoát như Park mà thôi. Một lối vẽ đường cho hươu chạy thâm hiểm.
Và rồi bài viết kết thúc một cách lửng lơ, không lẽ dân Việt Nam không yêu nước và không được như dân Hàn Quốc?... Nó còn gợi ý cho quân đội làm để tránh thất thoát.
Đúng là một cách đánh lận tư duy thâm hiểm và qua bài viết này tôi không ngại ngần kết luận Fb Lưu Trọng Văn này là một dư luận viên khi đã tinh quái định hướng và bẫy dư luận trong từng dòng chữ từ câu đầu tiên : Ầm ầm dân chúng phản đối việc Trung cộng có thể là nhà bỏ vốn, thiết kế, thi công đại dự án Cao tốc Bắc-Nam... vì đáng ra câu này không dùng từ có thể, báo chí đã nói rõ mười mươi là công ty Thái Bình Dương của Tàu.
Mời mọi người đọc lại bài viết của ông ta ở link này:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2305023609822863&id=100009457401127
TRƯỜNG HỢP 2 : Bài viết Đã đến lúc đảng phải xin lỗi nhân dân đăng trên VOATIENGVIET.COM
Thật bất ngờ khi bài viết này lại được đăng trên một trang uy tín như thế này và được một số Fb uy tín chia sẻ lại, coi như một sự lên tiếng.
Cái tựa đề bài viết đã là một ảo tưởng điên rồ. Đã bao giờ cái đảng này dừng khủng bố nhân dân đâu mà đòi nó xin lỗi, trong nhân gian nó tựa bài vè : bao giờ...ếch gặm cổ rắn tha ra ngoài đồng, hùm nằm cho lợn liếm lông ... Đọc tiếp nội dung thì mới thấy được cái độ ảo tưởng của người viết Nguyễn Kiều Dung ( không biết là ai), đó là đề xuất Đảng xin lỗi về mọi chính sách thảm họa đã gây ra cho dân tộc, rồi ngừng đầu độc dân chúng bằng Mác Lê nin mà đưa các kiến thức chính trị tiến bộ vào trường học.
Tuy nhiên cái ảo tưởng đó có thể thông cảm được với những kẻ chính trị salon song mấy cái ý nó cài vào mới thâm hiểm, đây :
" tham nhũng trầm trọng bất chấp nỗ lực đốt lò của Nguyễn Phú Trọng " ... Thì ra thằng Trọng lú đốt lò thật chứ không tiêu diệt phe nhóm để thay thế phe Tàu vào? Những ai đấu tranh dân chủ thì đâu lạ gì sự đểu giả, khốn nạn của kẻ rước giặc vào nhà này.
" Người dân cần thấy rằng, những hứa hẹn của TT Nguyễn Xuân Phúc về tương lai Việt nam năm 2035, 2045 là vô giá trị, bởi với tình hình hiện nay ông ta không sợ trách nhiệm, không sợ bị kỷ luật nếu không thực hiện được những lời hứa đó "
Như vậy là bài viết này đánh Phúc và giúp Trọng chính danh. Phúc nói nhiều sai nhiều thì chịu trách nhiệm còn thằng to nhất, một đít 2 ghế câm lặng trong mọi sự kiện chính trị thì nó lại là người tốt?
Link bài viết : https://www.facebook.com/th.binh/posts/2683057705098446
Chốt lại, mỗi người cần có trách nhiệm trước mỗi Chia sẻ của mình. Đừng nhìn người đăng bài mình tin tưởng mà chia sẻ, đừng thấy kênh uy tín mà chia sẻ ẩu. Vì có thể mình sẽ giúp những Dư luận viên tinh ma tuyên truyền chính sách cho CS và giúp bọn nó đấu đá phe nhóm theo hướng có lợi cho phe thân Tàu.
Tôi vốn không muốn vạch lá tim sâu song hiện tượng vàng thau lẫn lộn đang làm mất sức đấu tranh của cộng đồng, nếu chúng ta không nghiêm khắc phân biệt thì phong trào không thể mạnh được. Mong cộng đồng tỉnh táo.
Chất lượng của cuộc đấu tranh dân chủ thuộc về ý thức, trí tuệ của từng người. Trong khi đó đội ngũ đấu tranh cao nhất phải cực kỳ tỉnh táo để định hướng cho quần chúng tập trung vào những vấn đề trọng yếu, nguy hiểm của quốc gia nếu không cuộc đấu tranh sẽ bị thất bại.