CÓ THỂ DÂN CHÚNG CHỐNG CỘNG MIỀN NAM KHÔNG BIẾT?
Thằng nâng bi cho Trọng Lú mang danh "Nhà thơ Lưu Trọng Văn"- hình Internet
Phạm Thành
FB. NB. Phạm Thành
Có một lực lượng hề hoạn, hay là bọn bò đỏ cáo cấp, bao gồm những nhà hay những người có chữ nghĩa, có ít tiếng tăm, chủ yếu là dân miền Bắc, hiện cự ngụ ở miền Nam, giả bộ đấu tranh cho dân chủ, để thực hiện chủ trương bảo vệ đảng, bảo vệ con đường nhập nước Việt Nam vào nước Tàu Cộng, bằng cách liên tục có những bài viết bôi xấu, vụ vạ và cột trách nhiệm phá hoại đất nước, rước Tàu vào cho những cán bộ là người miền Nam. Mục tiêu của họ là phải tiêu diệt tận gốc rễ cán bộ người miền Nam, dù họ là ai, chức vụ hay giầu có cỡ nào.
Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, đã giơ tay hàng, lùi về miệt vườn miền Tây sinh sống với lời hứa: “ráng làm ngươi tử tế”, nhưng bọn này vẫn không tha, vẫn kiên trì thực hiện nhiệm vụ: “truy cùng, diệt tận”. Và từ năm 2018 đến nay, chiến dịch diệt cán bộ là người miền Nam vẫn đang tiếp tục diễn ra. Hàng loạt cán người miền Nam đã bị cách chức, bắt bớ, khởi tố và chiến dịch này sẽ còn tiếp tục diễn ra, cho đến khi không còn một người miền Nam đáng giá nào ở vai trò lãnh đạo nữa (1).
Một trong những điều có tính chất căn cốt để nhận ra đám hề hoạn hay bò đỏ cáo cấp này là chúng không bao giờ lên tiếng phê bình hay chỉ trích đảng, người cầm đầu đảng, hay phê phán và chỉ trích chế độ. Chúng luôn một mực hề hoạn, khi thì ngợi khen trực tiếp, khi thì uốn éo ngôn ngữ (để tránh bị lộ) rằng, “đảng ta cơ bản là tốt, đường lối của đảng luôn đúng, chỉ có thực hiện là sai. Ai làm tổng bí thư đảng, đều là người tài năng, đức độ, liêm khiếm. Chúng cố tình lấp liếm đi rằng, đảng mới là nguyên nhân của mọi nguyên nhân dẫn đất nước từ thảm họa này đến thảm họa khác trong hơn 70 năm qua. Kẻ phải chịu trách nhiệm số một phải là tổ chức đảng và người đứng đầu đảng. Ấy nhưng bọn hề hoạn bò đỏ cáo cấp này, chưa và sẽ không bao giờ chúng dám mở mồm ra phê phán hay chê trách đảng và chế độ.
Tại sao lại như vậy? Tại vì, trong hơn 70 năm có chế độ độc tài cộng sản, chỉ duy nhất có ông Lê Duẩn, là người miền Nam (2), đảm nhận chức vụ đứng đầu đảng, còn lại đều là dân miền Bắc. Và những tên hề hoạn hay bò đỏ cáo cấp này, chúng đã được tắm ánh sáng của đảng, cùng đảng liếm mồ hôi nước mắt của dân quen tính mất rồi. Và trong tim gan chúng, cũng nhất quyết rằng, “mất chế độ là (chúng) mất tất cả” – đúng như anh Cả – Nguyễn Phú Trọng của chúng đã căn dặn.
Đến như Nguyễn Phú Trọng, luôn duy trì đường lối, và các biện pháp cai trị dân Việt Nam, vừa hà khắc, vừa phản động, nhằm duy trì chế độ độc tài, rước Tàu Cộng vào chiếm VN, đã rõ rành rành, mà chúng vẫn khen là đúng, là bác Cả luôn là người chỉ đường dẫn lối, là “thế thiên hành đạo”, “là người thực tâm muốn có dân chủ, thân phương Tây, thì bộ mặt thật đấu tranh của bọn hề hoạn hay bò đỏ cáo cấp này, cũng đã rõ rành rành.
Thế nhưng, dân miền Nam lại có rất ít người nhận ra chúng. Bởi chúng được khoác cái áo chữ nghĩa, có uy tín ít nhiều, lại đứng trong đội ngũ đấu tranh dân chủ. Cũng bởi thế mà fan của chúng thường rất đông. Cũng còn bởi, dân miền Nam nhìn chung, cứ hễ ai theo cộng sản chống lại Việt Nam Cộng hòa là thù là ghét, mà không nhận ra rằng, người miền Nam phản tỉnh cộng sản là nhiều, là chính, còn người miền Bắc thì hiếm như sao mọc giữa ban ngày.
Bởi rằng, người miền Nam nghĩa khí, “còn cái lai quần cũng đánh”, nhưng người miền Bắc thì “còn cái lai quần cũng giữ”.
Đây cũng là nguyên nhân để dân bò đỏ hay dân bò đỏ cáo cấp người miền Bắc đông gấp nhiều lần dân bò đỏ, hay dân bò đỏ cáo cấp người Miền Nam.
Tiếc mà dân miền Nam ít người nhận ra, để bọn bò đỏ hay bò đỏ cáo cấp, làm chủ chính trường ngôn luận, dẫn mũi cả dân miền Nam đi, không trừ một ai.
Tôi xin dẫn ra đây, một ví dụ, chỉ ở 1 người, đó là ông Lưu Trọng Văn:
Trước ngày 17.2.2019, ngày Trung Quốc tấn công vào 6 tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam, sau nhiều năm bị khóa mỗm, tự nhiên năm nay thấy báo chí như được tháo rọ mõm, lả lướt ít bài, chỉ đích danh là quân xâm lược, ông Lưu Trọng Văn đã vội vàng hô tô lên:
“Trên các báo chính thống đồng loạt có nhiều bài viết về cuộc xâm lược của 60 vạn quân Trung Quốc ở Biên giới VN. 17.2.1979 - 40 năm trôi qua lần đầu tiên sau hội nghị Thành Đô năm 1990 có sự đồng loạt và mạnh mẽ này.
Nhà báo Huy Đức cùng nhà thơ Nguyễn Duy, nhạc sĩ Trần Tiến rủ nhau ra Biên giới phía Bắc để thắp nhang tưởng nhớ những đồng bào, chiến sĩ đã bị quân cộng sản Trung Quốc giết hại. Gã cùng đạo diễn Lưu Trọng Ninh cũng ngày 17.2 năm 2014 kỷ niệm 35 năm sự kiện trên đã thắp hương tưởng niệm tại Nghĩa trang Bát Xát, Lao Cai nơi diễn ra những trận đánh ác liệt nhất.
Trước khi bay, Huy Đức bật mí với gã: Tuyên giáo bật đèn cho truyền thông.
Gã quá biết khi các báo được bật đèn thì mới dám ồ ạt đụng vào vấn đề Dân và Lính sục sôi mà một thời các báo thỏ thẻ: vùng nhạy cảm này.
Có nhiều lý do để Ban TG của đồng chí Võ Văn Thưởng bật đèn:
- Sức ép của Dân và đặc biệt sức ép của lão thành CM và cựu chiến binh yêu cầu phải minh bạch sòng phẳng với lịch sử. Không thể lý giải được vì sao kỷ niệm Mậu thân 1968 chiến tranh với Mỹ lại ầm ĩ trong khi đó kỷ niệm chống tàu cộng trong chiến tranh biên giới lại cho là nhạy cảm rồi làm ngơ? Mỹ sẽ cho rằng VN quan hệ không công bằng với Mỹ khi thiên lệch về Trung Quốc.
- VN đang có thế và lực mới khi kinh tế dần thoát khỏi ảnh hưởng của Trung Quốc.
- Cuộc gặp của Trump và Kim tại Hà Nội rõ ràng báo hiệu làn gió mới cho tâm thế đối ngoại của VN. Vai trò và vị trí của VN đã ở tầm cao mới. Sự nhu nhược, nhún nhường thái quá trước Trung Quốc là không thể chấp nhận được nếu không muốn nói là sự xỉ nhục quốc thể và niềm tự hào Dân tộc Việt.
- Thực sự đa số lãnh đạo của VN muốn thoát khỏi ảnh hưởng chính trị của Trung Quốc vì vấn đề Hoàng Sa, Trường Sa và Biển Đông đã quá đủ để chứng minh tham vọng của Trung Quốc không thay đổi.
Gã nghĩ quyết định bật đèn xanh này là quyết định đúng đắn nhất từ trước đến nay trong quan hệ với Trung Quốc của Ban TG.
Hoan hô Ban TG!
Hoan hô đồng chí Võ Văn Thưởng!
Và trên báo Tuổi trẻ, gã được nghe lại Lời kêu gọi phát trên Đài TNVN 40 năm trước, trong đó có đoạn:
"Toàn thể đồng bào các dân tộc anh em trong cả nước, các tôn giáo, các đảng phái, già, trẻ, gái, trai hãy phát huy truyền thống Diên Hồng, triệu người như một, nhất tề đứng lên bảo vệ tổ quốc".
Bây giờ mà được nghe lời hiệu triệu Diên Hồng như thế cho sự nghiệp mới Xây dựng Đất nước thì hả dạ biết bao!
Ủa nhưng có cả "các đảng phái" nữa. Đúng có cả các đảng phái nữa. Vậy thì khó rồi, BTG chắc sẽ chỉ đạo cắt ba chữ "các đảng phái" này thôi vì nó thuộc vào vùng nhạy cảm... cốt lõi.
Gã xin hứa nếu có Lời hiệu triệu mới nguyên si Lời hiệu triệu trên chỉ thêm câu cuối: "và Xây dựng Đất nước hùng cường” thì gã sẽ gào lên: BTG muôn năm!” (hết trích) - Lưu Trọng Văn (13 tháng 2 lúc 07.51. 2019).
Lưu Trọng Văn lờ đi không nói rằng, đây chỉ là một thủ đoạn, gỉa vờ rút lửa, chứ thực ra, sự đàn áp của chính quyền không hề giảm đối với những người muốn thắp hương tưởng niệm đồng bào và chiến sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến chống xâm lược này của Trung Quốc. Họ tung quân bịt kín cửa các nhà. Họ tấp rác vào nơi nhân dân đến thắp hương, thậm chí họ còn cẩu ca bát hương chuyển đi nới khác. Ngay những nghĩa trang nơi xa xôi ở Ai Bắc, họ cũng ngăn chặn và đàn áp một cách kiên quyết, dứt khoát.
Và để khỏi lỡm một cách quá lố, đáng xấu hổ trước thực tế này, Lưu Trọng Văn lại sử dụng chiêu sách: Đảng đúng, đường lối đúng, lãnh tụ tài giỏi, liêm khiết, đức độ, vì dân, vì dân chủ, muốn thoát Tàu… chỉ có đám lâu la, tây chân mới là người thực hiện là sai. Hề hoạn hơn nữa, Lưu Trọng Văn còn cho rằng, những người thực hiện sai như những kẻ thù đứng ở sau lưng đảng và “bác cả”.
Mời các bạn đọc tiếp bài của ông Lưu Trọng Văn:
“Lưu Trọng Văn: Kẻ thù ở sau lưng!
Gã tính viết một bài về việc bác cả bật đèn xanh cho báo chí viết về sự kiện 17.2.1979 đã dẫn đến thế giới mạng có một không khí Dân với chính quyền lắng dịu rất đáng khích lệ.
Thì, giời ạ, đột nhiên sáng nay, đúng ngày 17.2 lịch sử tại SG diễn ra việc cần cẩu, cẩu đi Đỉnh lư hương dưới chân tượng Trần Hưng Đạo, thế là có cớ nổi sóng, Dân lại ào ào chửi chính quyền.
Lạ nhỉ?
Cứ có một việc nào đó làm tốt tăng uy tín của bác cả thì lập tức đâu đó xảy ra ngay một sự kiện tồi tệ vô văn hoá chống lại tổ tiên, chà đạp lịch sử hoặc đàn áp dân chủ để thế giới tiến bộ và Dân chúng phải ngó lại bác cả mà hoài nghi.
Bàn tay nào đang đạo diễn cái trò giật thụt thò lò này?
Theo cách nói của BTG thì đích thị bọn này là "thế lực thù địch" rồi.
Bàn Dân đang vô cùng hả dạ khi truyền thông nước nhà ào ào hàng ngàn bài viết chống xâm lăng Trung cộng thì đột nhiên sững mặt, vêu mỏ khi tại trung tâm chính trị kinh tế lớn nhất VN có kẻ ra lệnh bốc chiếc Đỉnh lư hương thiêng nơi bao lớp Dân thường cắm hương để tưởng nhớ anh hùng vĩ đại nhất của Dân tộc Đức Thánh Trần và tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ hy sinh cho Non sông.
Phạm Thượng!
Lý do, ai cũng rành là không cho Dân tụ tập dâng hương tưởng nhớ các liệt sĩ hy sinh chống Trung cộng ngày 17.2.1979.
Không có bất cứ lý do nào bào chữa cho hành động phạm thượng, phạm Đức Thánh Trần biểu tượng vĩ đại nhất của Dân tộc này!
Kẻ nào đã ra lệnh làm việc này?
Thưa bác cả chủ tịch nước, người đang cố gắng tống nhiều củi gộc SG vào lò, chính chúng là kẻ đang thù bác, chống lại bác đó. Chúng làm hành động thất nhân tâm chà đạp tâm linh Dân tộc để kích động Dân chửi đảng và chính quyền do bác lãnh đạo để hạ uy tín bác.
Thế lực thù địch ở đâu?
Xin thưa với bác cả: ở sau lưng bác!” - ( hết trích).
Kẻ nào đã ra lệnh, thưa ông Văn, nếu không phải là tổng chủ Nguyễn Phú Trọng mà ông luôn trân trọng gọi là ‘bác cả”. Và thưa ông Văn, đây cũng không phải lần đầu, ông viết bài, khen chê chỉ nằm đánh bóng cho đảng và lãnh tụ đảng như thế này.
18.02.2019
P.T
Chú thích của QĐB
1. Với những tội lỗi của mình gây ra Nguyễn Tấn Dũng xứng danh Tội Đồ Dân Tộc và chúng tôi không đồng ý cùng tác giả về quan điểm này, không những cánh DLV phe nhóm mà bất cứ người VN yêu nước nào cũng cần biết và lên án Nguyễn Tấn Dũng.
2. Lê Duẩn không phải người miền Nam, hắn người miền Trung quê quán tại Huyện Hải Lăng, Tỉnh Quảng Trị.