THÂM
Đỗ Ngà
Khi từng đàn chim Mòng Biển bay vào bờ trú ẩn, người ta biết sắp có bão. Cho nên loài chim đó được người ta gọi là chim báo bão. Chỉ có một số loài chim trong vô số mới cho người ta biết điềm xấu đến.
Thông tin báo chí Việt Nam cũng vậy. Các tờ báo nhà nước chỉ là loài mù tịt về bão tố. Có đến 1000 tờ báo nhưng chuyện động trời trong chốn thâm cung của Đcs chúng chả biết gì. 1000 tờ báo chỉ làm công cụ cho Đảng để lừa dối nhân dân. Thứ tin tức ấy là tin tức rác, chả ai quan tâm.
Trong Đảng đâu phải thống nhất? Một ổ tham lam mà không có sự hiện diện của luật pháp thì thế nào chúng cũng chia phe thịt nhau. Thế là phe mạnh chọn nuôi một vài con chim báo bão cho mình. Ta là vua mà? Đã là vua thì một đòn đánh của ta như là trận cuồng phong vậy, nên ta cũng nuôi một vài con chim báo bão để cho có uy lực của trời chứ?
Cho nên, muốn biết chuyện thâm cung thì đừng ngóng 1000 con chim vớ vẩn mà hãy ngóng một vài con chim báo bão là đủ. Nghĩ ra mới thấy kẻ gây bão cũng cũng cao thâm lắm. Muốn bắt thỏ chỉ hù cho nó sợ nằm đơ ra mà tóm. Dao chọc tiết của lão chưa vung nhưng thả chim báo bão báo trước làm con mồi đái ra quần nằm im chịu chết, vì mấy con thỏ đế loại hay khóc lóc trước toà nó sẽ hoảng hồn và nghĩ mọi thứ đã an bài nên đơ ra chịu tóm. Làm thế cho đỡ tốn sức, khỏi cất công tung lưới nơi xa tóm về. Thâm lắm lão già ạ!
Theo FB. Đỗ Ngà
Khi từng đàn chim Mòng Biển bay vào bờ trú ẩn, người ta biết sắp có bão. Cho nên loài chim đó được người ta gọi là chim báo bão. Chỉ có một số loài chim trong vô số mới cho người ta biết điềm xấu đến.
Thông tin báo chí Việt Nam cũng vậy. Các tờ báo nhà nước chỉ là loài mù tịt về bão tố. Có đến 1000 tờ báo nhưng chuyện động trời trong chốn thâm cung của ĐCS chúng chả biết gì. 1000 tờ báo chỉ làm công cụ cho Đảng để lừa dối nhân dân. Thứ tin tức ấy là tin tức rác, chả ai quan tâm.
Trong Đảng đâu phải thống nhất? Một ổ tham lam mà không có sự hiện diện của luật pháp thì thế nào chúng cũng chia phe thịt nhau. Thế là phe mạnh chọn nuôi một vài con chim báo bão cho mình. Ta là vua mà? Đã là vua thì một đòn đánh của ta như là trận cuồng phong vậy, nên ta cũng nuôi một vài con chim báo bão để cho có uy lực của trời chứ?
Cho nên, muốn biết chuyện thâm cung thì đừng ngóng 1000 con chim vớ vẩn mà hãy ngóng một vài con chim báo bão là đủ. Nghĩ ra mới thấy kẻ gây bão cũng cũng cao thâm lắm. Muốn bắt thỏ chỉ hù cho nó sợ nằm đơ ra mà tóm. Dao chọc tiết của lão chưa vung nhưng thả chim báo bão báo trước làm con mồi đái ra quần nằm im chịu chết, vì mấy con thỏ đế loại hay khóc lóc trước toà nó sẽ hoảng hồn và nghĩ mọi thứ đã an bài nên đơ ra chịu tóm. Làm thế cho đỡ tốn sức, khỏi cất công tung lưới nơi xa tóm về. Thâm lắm lão già ạ!