Một là đương kim chủ tịt nước An Nam xã nghĩa, một là nguyên tổng bí thư đảng An Nam cộng, đang sống chuyển qua từ trần, cả hai là lãnh đạo của một xứ anh hùng, mà đảng tự sướng rằng có người mơ sáng ngủ dậy được thành vịt cộng. Vậy mà nghe nói mỗi thủ tướng Hunsen xứ Cao Mên sang chia buồn, và nhắc lại đã được Trần Đại Quang hớt tóc cho 5 lần, ngoài ra hổng thêm một ai là nguyên thủ quốc gia, hay viên chức cao cấp thế giới đến phúng điếu. Ngay tình thầy trò (Hán phỉ), trò chết mà thầy Tập Cận Bành gần xịch, cũng hổng qua đốt nhang!
Thiên hạ bây giờ nhờ Hunsen xì ra mới biết Trần Đại Quang mần nghề thợ cạo hớt tóc, chứ Đỗ Mười mần nghề thiến heo thì chuyện đó ai cũng biết từ khuya… Hèn gì đảng ta hổng tự hào sao được, toàn những tay thiến heo, thợ cạo, y tá, bẻ ghi đường sắt, cạo mủ cao su, nay bước lên mần lãnh đạo, tự đánh giá là đỉnh cao trí tuệ loài người, thì phải biết đất nước và dân Việt có phước vô cùng. Trong lúc tang ma, buồn lãnh đạo rủ nhau tắt thở, bổng dưng truyền thông lề đảng hè nhau cất tiếng (hót), khen Trọng Lú xứng đáng ngồi luôn vào cái ghế chủ tịch nước vừa trống.
Chồng cái ghế tổng bí thư đảng lên ghế chủ tịt nước, mần gọn chỉ một người ngồi, thiên hạ gọi đó là ‘nhất thể hóa’ giống bên Tầu cộng, và ý kiến của đảng thì hổng còn ai xứng đáng và ngon lành bằng đương kim tổng bí Lú. Nhưng theo dân mạng khi Lú ngồi một lúc hai ghế, thì đó là hiểm họa khôn lường cho đất nước, lý do thì hổng ngoài như câu nói của Lú trước đây từng nói với báo chí: Bí thư mà kiêm cả chủ tịch thì to quá, ai kiểm soát được ông? Riêng Tư tui nghĩ cái đại họa ở đây, là tạo thêm thuận lợi cho tiến trình Hán hóa của lũ giặc phương Bắc.
Các nước tự do dân chủ, hành pháp, tư pháp, lập pháp, tam quyền phân lập, hay gọi là tam đầu chế việc ai người đó mần, chứ mấy nước xã hụi chủ nghĩa còn sót lại, quyền uy tối thượng nằm trong tay đảng tức tổng bí thư (đảng trưởng), còn lại nhà nước cũng chia giống vậy, nhưng là thứ tam quyền một cục. Vậy nay lãnh đạo xứ xã nghĩa, thể chế tứ trụ như cũ hay tam trụ theo nhất thể hóa, mà chế độ vẫn là chủ nghĩa xã hụi, thì cái thay đổi thấy hổng cần thiết như đảng đang khua chiêng ồn ào, mà có thể đây là chỉ thị của thiên triều, do Vương nghị vừa mang sang.
Chắc chắn bạn đọc đồng ý với Tư Bến Nghé tui, ngồi một ghế như trước hay một lúc hai ghế, thì quyền lực thực sự của tổng bí Lú, hổng thay đổi một chút gì, ngoài phải mần thêm việc của chức vụ chủ tịt nước, mà trước kia chỉ cần Lú ra lệnh là người ngồi ghế đó mần đẹp lòng Lú ngay. Vậy nếu cho là Lú tham vọng quyền lực, và muốn khi ra nước ngoài được thiên hạ trọng vọng, thì xin nhớ cho sự tồn tại của đảng, của chế độ, cái sống còn của nhà nước, của chính bản thân Lú là do sự tiếp hơi của Tầu cộng. Lú chỉ cần thiên triều cho điểm tốt, ngoài ra hổng gì thêm!
Ngày 03/10/2018, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, đã nhất trí giới thiệu để quốc hội kỳ họp thứ 6, ngày 22/10/2018 sắp tới đây, sẽ bầu Lú giữ thêm chức vụ chủ tịch nước, nhiều nhận định cho đây là chuyện rồi sẽ đúng như kịch bản, vì BCT (quyền lực nhứt đảng) đã quyết. Lê Khả Phiêu, nguyên tổng bí thư đảng nói: Giới thiệu Tổng bí thư để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước đã được Bộ Chính trị nghiên cứu kỹ lưỡng rồi. Việc này đã được làm một cách thận trọng, chặt chẽ… Chọn người đủ uy tín vừa đứng đầu Đảng, đồng thời đại diện nhà nước…
Cùng lúc qua truyền thông nhà nước, rất nhiều ý kiến của cán bộ lẫn kẻ (xưng là) người dân, tất cả ‘hồ hởi nhất trí’ chuyện Lú ngồi hai ghế, ra điều lòng dân ý đảng là một. Xin tóm tắt ý chính những câu phát biểu: Là thời điểm chín muồi và thích hợp sự phối hợp công việc giữa Đảng và Nhà nước, sự phối hợp sẽ giúp việc chống tham nhũng chắc chắn sẽ tốt hơn so các năm trước, kể cả mấy nhiệm kỳ gần đây. Nhất thể hóa sẽ bảo đảm sự thống nhất của Đảng và Nhà nước, phù hợp với tập quán quốc tế, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có đầy đủ điều kiện và uy tín (sic).
Riêng Lú, ngày 08/10/2018, VNEpress đăng lời của Lú nói cùng cử tri quận Ba Đình, Hoàn Kiếm: BCT.TƯ thảo luận rất dân chủ, trách nhiệm và nhất trí cao giới thiệu Tổng bí thư ứng cử Chủ tịch nước. Đây là ý kiến của Trung ương còn ra Quốc hội sẽ bầu… Không nên nói là Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước, nói tắt thì được nhưng không đúng tiêu chí. Đây là hai cơ chế khác nhau, hai cơ quan khác nhau, không thiên vai nào chính vai nào phụ; đồng thời cũng không nói nhất thể hoá, nôm na thì đây là bầu cho một người để làm hai công việc này.
Lú đã nói vậy, ta tạm thời bỏ qua bên cái thực tế của chế độ lẫn nhà nước An Nam cộng, là Lú quyền uy tối thượng, cả mặt đảng lẫn nhà cầm quyền, mà xét lại vai trò bí thư đảng và chủ tịt nước (trên nguyên tắc), để thấy dư luận của cả hai bên lề phải lẫn trái, ồn ào mấy ngày nay về nhất thể hóa, coi đó có là cái cần phải mần? Với những ai nhận định cho là rất cần, đã lập luận rằng vì vai trò TBT trên nguyên tắc, chỉ có thẩm quyền ký các mọi văn bản thuộc phạm vi đảng, như nghị quyết, quyết định, chỉ thị, của Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị…
Hổng biết căn cứ vào đâu, mà có vài nhà bình loạn cho rắng giữa hai thầy trò Hán phỉ, những văn kiện hầu hết được ký kết giữa 2 đảng cộng sản, những ký kết này có thể bị vô hiệu hoá, nếu có sự thay đổi quyền lực chính trị ở Việt Nam. Để rồi cho là nhất thể hóa, là để có những ký kết thỏa hiệp nhân danh hai nhà nước, tức giữa hai quốc gia mà hổng là giữa 2 đảng, vì nghĩ rằng ngồi luôn ghế CTN, thì TBT có quyền nhân danh Nhà nước để ký mọi điều ước mà TBT muốn (?). Họ quên mất thực tế trước giờ CTN chỉ là bù nhìn (của đảng) mang tính lễ nghi!
Được đặt ngồi ghế CTN, thì phải hiểu chức vị này chỉ là hư vị, và cũng là người trong hệ thống đảng, phải luôn vâng phục đảng mà đứng đầu là tổng bí thư. Còn lôi ra cái chết của Trần Đại Quang, cùng những trận đấu đá nội bộ gần đây, là Lú nhân danh chống tham nhũng để đốt lò, để đòi nhất thể hóa, là quên mất rằng tranh quyền giết nhau, nhờ cả người ngoài (Pháp, Tầu) triệt giùm, là truyền thống của đảng An Nam cộng. Có ai quyền lực hơn Hồ mà cặp đôi Lê Duẩn Lê Đức Thọ, cũng đã từng muốn giết bằng tai nạn máy bay, tuy chuyện hổng thành!
Còn nói các văn kiện thỏa hiệp giữa hai thầy trò Hán phỉ, là ký kết giữa hai đảng, ngầm hiểu thì đó là điều đúng, nhưng thực tế thì TBT chỉ thị cho CTN hay TT ký và nó vẫn là những văn kiện hợp pháp có giá trị. Lịch sử từ nhà nước VN Dân chủ Cộng Hòa, đến Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa VN chưa bao giờ TBT ký các Văn kiện, Hiệp ước, hay Công hàm, đi sứ Tầu có thỏa thuận gì thì sau đó trên mặt nhà nước CTN hay TT sẽ ký văn kiện chính thức. Mật nghị Thành Đô (03-04/09/1990), chủ chốt ‘giải pháp đỏ’ là TBT Nguyễn Văn Linh, nhưng ký là TT Đỗ Mười!
Vụ dâng hàng ngàn km2 đất biên giới, và hàng chục ngàn km2 biển vịnh Bắc Bộ (1999 và 2000), đồng ý với Giang Trạch Dân là TBT Lê Khả Phiêu (vụ chơi gái Cheng May Wang), nhưng ký Hiệp ước hiến đất là CTN Trần Đức Lương cùng đám ngoại giao của TT Phan Văn Khải. Tầu cộng nó đâu có ngu, Hồ dâng biển Đông, và hai quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa cho quan thầy, nhưng ký Công Hàm 14/09/1958 là TT Phạm Văn Đồng, đâu cần nhất thể hóa chuyện bán nước mới trót lọt? Tóm lại tuyên giáo đảng định hướng dư luận, và dân mạng cũng nhập đồng theo!
Trong hơn 70 năm cai trị nước Việt, đảng An Nam cộng có thể nói rất sợ mọi thay đổi, cứ giữ tổ chức có từ thời Hồ mà đảng giữ được ngôi vị độc tôn nắm quyền cai trị, chia ra cho nhau cùng giữ miếng ăn, tập trung vào làm một thì sẽ dễ bị cướp. Còn nói đây là tham vọng quyền lực của Lú, khách quan thì thấy Lú đã quá già, với tình trạng đấu đá hiện nay, khó giữ ghế được lâu, hình chụp (minh họa) tại đám ma Trần Đại Quang, cho thấy Lú xuống sắc, nét mỏi mệt, thất thần hiện rõ. Nhìn đâu cũng thấy kẻ thù, từ đồng chí còn sống, đến thân nhân người chết!
Hổng lên ngôi vua thì Lú cũng đã là vua, còn nói nhất thể hóa để Lú bán nước, quên rằng là vịt cộng thì thằng nào cũng bán nước ráo trọi, vậy cái họa thấy ra là lũ giặc truyền kiếp phương Bắc dễ cướp nước, đâu khó để một tên Hán lên thay khi Lú bị virus lạ? Du sinh Tầu cộng ở Mỹ đã bị phát hiện mần điệp báo, điệp viên Tầu cộng gài vô xứ Đài Loan thì có hơn năm ngàn, còn nhà nước xã nghĩa chuyện chúng luồn sâu leo cao, là chuyện xưa rồi Diễm, phó thủ tướng Hoàng Trung Hải từ lâu ai cũng biết là người Hán khai man lý lịch. Nay đến lượt Trần Quốc Vượng!
Theo dân mạng, nhân vật Trần Quốc Vượng là cánh tay nối dài của Tầu cộng, là một người Hán nói rành tiếng Việt, dưới lốt của một đại biểu quốc hội khóa XII nhiệm kỳ 2007-2011 tỉnh Lai Châu. Trần Quốc Vượng hiện đang ngồi ghế thường trực ban bí thư, thay cho Đinh Thế Huynh nói là chữa bệnh dài hạn, với chức vụ này tương lai ngồi ghế TBT hổng khó, và với nhất thể hóa thì cũng ngồi luôn ghế CTN.
Cương lĩnh đảng An Nam cộng, trên cả Hiến pháp nhà nước An Nam xã nghĩa, để nhất thể hóa thì bắt buộc phải tiến hành sửa đổi điều lệ đảng, chuyện vậy có thể xảy ra lúc Đại hội đảng lần thứ XIII (2021). Hoặc có thể sớm hơn là cuối năm 2019 hay 2020 tức thời điểm đã định của Mật nghị Thành Đô, lúc đó Lú cũng vừa hết nhiệm kỳ, đảng An Nam cộng (châu về hiệp phố) sẽ lại là một chi bộ của đảng Tầu cộng, như lúc thành lập.
Nhờ con virus lạ đã lộ rõ nguyên hình, mà chuyện ồn ào ‘nhất thể hóa’ thấy ra hổng khó hiểu, nghĩa là Lú phải theo sự sắp xếp của thiên triều, hổng thôi sẽ được cho riêng một con virus lạ. Cái thế của Lú hôm nay, do mần thái thú cho giặc quá tốt, có muốn hồi đầu thị ngạn cũng hổng được, vả lại Tập Cận Bành đâu để Lú lui, nên hổng muốn mần vua cũng hổng được.
Nên câu nói của Lú thiệt là đúng, hổng được nói nhất thể hóa, cũng hổng TBT kiêm CTN gì ráo, mà đây là bầu một người để mần hai công việc… Kẻ đó còn ai trồng khoai đất này: Vua Lú!