NGHE TÊN LƯỠI GỖ PHỊA CHUYỆN
Quyền Được Biết
Bịp bợm đến độ vô liêm sỹ là di sản của bọn nhà báo cộng sản Việt Nam, chúng chuyên vẽ sự thương vay khóc mướn, đơm đặt, đánh lận con đên để lừa những người dân trong nước, từ Võ Nguyên Giáp cho đến Trần Đại Quang công thức chúng cũng không có gì khác, sau khi tên hung thần Trần Đại Quang chết thì chúng phịa ra rằng y đã từng bắt đom đóm bỏ vào vỏ trứng để học bài.
Thiệt cái tình vì bất thình lình!
Chuyện bắt đom đóm là chuyện của Mạc Đĩnh Chi, một học giả của thời phong kiến xa xưa vì không có điện cho nên ông bắt đom đóm làm ánh sáng, chúng ta có thể thông cảm được mức độ phi lý vì nếu có thật thì Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi cũng bị cận thị nặng chứ không thể dùng con mắt mà nhờ ánh sáng đom đóm học bài.
Còn Trần Đại Quang sinh ra từ thế kỷ 20 khoa học kỹ thuật đã phát triển, nếu là thời chiến không có điện y cũng có thể dễ dàng dùng đèn dầu để học bài, có rãnh đến độ phải đi bắt đom đóm bỏ vô vỏ trứng để dùng thứ ánh sáng yếu ớt như lân tinh đó không?
Trích:
Trong mắt người thân, Chủ tịch nước Trần Đại Quang là một học trò siêng năng từ tấm bé. Gia đình khó khăn, cậu học trò ấy từng phải bắt đóm đóm vào vỏ trứng làm đèn học tới đêm thâu...
Nhà Láo Vũ Thanh Hương
Thật đúng là ban tuyên giáo chỉ chuyên nói láo như những con cáo.
Thời buổi này không có dễ lừa bịp người dân đâu!
nguồn: http://baoninhbinh.org.vn/vinh-biet-cau-tro-ngheo-bat-dom-dom-lam-den-hoc-20180922075451532p12c16.htm
Gửi ý kiến của bạn