AN NINH VIỆT NAM GIỎI NHẤT THẾ GIỚI
Ngụy@21
Nghe nói ở cái xứ Thiên Đường Mù chuyên lấy chủ trương “Tốt Khoe, Xấu che” làm châm ngôn sống của đảng Đầu Lâu, bất cứ chuyện gì dù ở tận đẩu tận đâu, miễn có dính đến Việt Nam là đảng ta ra hiệu cho bọn đĩ bút múa may quay cuồng, nào là thiên tài đất Việt, nào là Việt Kiều Hồi Hộp (vì nghe chúng bịp sướng tai đem tiền về đầu tư xong hồi hộp không biết khi nào thì mình bị đuổi), nào phó Thủ Tướng người Đức gốc Việt, hehe có cái hơi gì thơm thơm một tý là cứ bốc lên cho đến tận mây xanh, để làm gì? Để người dân cảm thấy tự hào Việt Nam dù rằng niềm tự hào đó là niềm tự hào bá vơ, vay mượn…thậm chí còn có một con vẹt chuyên láo hô hào phải đốt pháo hoa dù ngân sách đã thâm thủng tứ bề để cho người dân…quên đi đói nghèo, lạc hậu!
Nói láo là nghề của đảng mà, năm xưa dưới tài chỉ huy của Đại Tướng Võ Condom xua quân theo chiến thuật tiền pháo hậu xung làm chết hết mấy vạn binh lính tinh hoa của dân tộc dưới những cơn mưa bom B52, nhưng đảng ta tài tình bưng bít, đem chôn lén chôn lút còn thảng hoặc có vài chục thằng Mỹ, mấy chục thằng Ngụy chết thì đảng thọt cái ống đu đủ vào đít để thổi to lên cho bằng con bò, vì vậy cái đám Ngụy quân, Ngụy dân chúng nó nói mĩa rằng “nói láo như Vẹm” thật không sai chút nào.
Với cái bản chất chỉ biết nói láo chứ không biết nói thật cho nên đại bộ phận đảng viên đảng Đầu Lâu đều học tập tấm gương nói láo không mệt mỏi, nói ngày nói đêm không cần suy nghĩ, nếu mà tổng kết lại thì không giấy mực nào tả xiết, để xem vài phát ngôn nổi cộm ví dụ như khi người dân biểu tình chống đối chủ trương bán nước thì bác Trọng Lú nhà ta lại hê lên rằng chưa bao giờ người dân lại tin tưởng vào cái đảng thổ tả của bác như lúc này, hay đảng của bác ngụy biện về cái Luật An Ninh Mạng vừa mới bóp cổ người dân để thông qua là thể hiện ý chí, nguyện vọng của toàn dân .(!)
Với một cái đảng bịp bợm đến như thế thì dĩ nhiên đảng ta phải nuôi một đội ngũ giàn kèn Bát Âm với hơn 100 kênh truyền hình, hàng chục đài phát thanh, gần 800 tờ báo, đám âm binh này được đảng ta cấp cho cái thẻ đỏ là “Nhà Báo” tuy nhiên bọn chúng lại không phải là những nhà báo chuyên nghiệp mà chỉ là một đám âm binh sai đâu hú đó, chỉ được nói những gì đảng cho phép, tất nhiên khi hú chúng cũng chỉ được phép sủa một chiều, bưng bô, bợ đít và nếu có tên nào hăng quá thì đảng vả cho rách mồm mà thằng Tuổi Trẻ Online bị khóa mỏm 3 tháng vừa qua là đòn cảnh cáo cho những con chó không biết ý chủ.
Cũng có khi đám âm binh này quay qua quay lại không có đề tài gì cho nên chúng vin vào những phát ngôn nổ banh nhà lồng chợ của những thủ lĩnh của đảng Đầu Lâu làm tiêu đề ví dụ như: An Ninh Việt Nam giỏi nhất thế giới!
Haha, buồn cười vãi Luyện, thế giới có hơn 100 quốc gia trong đó đa phần là những quốc gia văn minh, hiện đại thế nhưng Việt Nam, một nước nghèo rớt mồng tơi mà lại có bộ máy an ninh giỏi đến như thế sao? Dân trong nước thì tin sái cả cổ thế nhưng sau khi vụ bắt một thằng tham nhũng bên xứ người bị bại lộ thì mấy thằng tướng tá hạ bộ đều bị ghi hình và đưa cái mặt mốc ra cho thế giới chiêm ngưỡng, sau đó những thằng ăn ten tay chân ở quốc gia sở tại cũng vị hốt và cung khai ra thằng con hoang chả có đầu thú, hậu thú gì hết mà nó đã bị mấy thằng an ninh “giỏi nhất thế giới” bắt cóc.
Thiệt là nhục như con cá nục! bác Lú chỉ vì tự ái cá nhân mà xúc thằng con để trả thù, còn đám hạ bộ thì cứ tưởng xứ người là xứ mình cho nên diễu võ dương oai, tình báo con mẹ gì ngu hơn con bò, chi tiền mặt mướn khách sạn còn show cái mặt mình ra trước ống kính để làm bằng.
Cuối cùng qua vụ thằng con hoang tham nhũng này bộ máy “An Ninh giỏi nhất thế giới” đã nhục quá lặn mất dép, còn bác Lú thì cũng sắp có tên trong danh sách bọn khủng bố quốc tế nay mai.
Thế nhưng an ninh Việt Nam vẫn là bộ máy giỏi nhất trong nước, chúng giỏi xài luật rừng, chúng giỏi giở thói côn đồ với bất cứ ai, chúng giỏi bạo hành, tra tấn các công dân vô tội và chúng cũng sẽ giỏi chui vào những…cái ống cống một khi lòng phẩn uất dâng trào trên toàn cõi quê hương.