(Stt có rất nhiều từ ngữ thô tục, ai tự cho mình có văn hóa thì đừng đọc.)
Anh Lưu Trọng Văn ạ, anh có nịnh tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thì cũng một vừa hai phải thôi.
Tôi thật. Tôi đéo hiểu anh và tổng bí thư ở đâu? Đảng cộng sản ở đâu? Đại biểu quốc hội ở đâu? Các quan chức phụ trách văn phòng tiếp dân của trưng ương trụ sở ở số 1 Ngô Thì Nhậm-Hà Đông ở đâu? Lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh ở đâu? Thủ tướng chính phủ, chủ tịch nước ở đâu? Những con người có lòng trắc ẩn ở đâu? Khi mà suốt cả hai chục năm qua và nhất là vài năm gần đây người dân cả nước liên tục phải chịu cảnh mất đất với giá rẻ mạt cho các dự án tư nhân từ Thủ Thiêm cho đến Tây Ninh, An Giang, Hải Phòng, Dương Nội,...họ đã đấu tranh, đã kêu gào, đã lặn lội từ địa phương cho đến trung ương, đã bị tống vào tù, đã bị đánh đập và đã bị chính đồng bào của mình sỉ nhục. Những lời kêu cứu, những ai oán của dân oan cả nước đã vang lên từ lâu trên mạng xã hội, trên mặt báo, trên các video clip, trên trang của tôi và anh em bạn bè-mà các người gọi là phản động- nhưng mấy ai đoái hoài đến họ? Chúng tôi kêu gọi xã hội quan tâm, chúng tôi yêu cầu phải thay đổi hiến pháp bởi quy định "đất đai là sở hữu toàn dân" là một quy định ăn cướp, chúng tôi đã ngày qua ngày cơm áo giúp đỡ họ, kêu cùng họ đến khàn hơi, đau nỗi đau cùng họ và bị đàn áp cùng họ...lúc đó các vị ở đéo đâu?
Đừng nói với tôi các vị đéo biết chùa Thủ Thiêm bị đập phá như thế nào và không biết chút gì về hàng đoàn dân oan ròng rả mang biểu ngữ đi biểu tình, kêu oan khắp từ Nam ra Bắc, từng đoàn từng đoàn vật vạ ăn ngủ vỉa hè ở số 1 Ngô Thì Nhậm Hà Đông, trước đó là vườn hoa Mai Xuân Thưởng, từng đoàn từng đoàn ngày ngày ra kêu gào ở phủ chủ tịch, ở văn phòng quốc hội, ở mặt trận tổ quốc, ở các trụ sở báo đài, và trên mạng xã hội. Đừng nói cho tới bây giờ nhờ tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nên tiếng lòng của người dân Thủ Thiêm mới được nghe thấy. Thúi quá. Địt các vị. Nhẽ lâu nay các vị điếc, đui, câm? Tôi không nghĩ các vị không có mắt, không có tai, không có mồm, chỉ là các vị chưa được phép ẳng thì các vị đéo dám ẳng, giờ có lệnh thì ẳng theo gậy của chủ, thế thôi. Địt các vị từ trên xuống dưới lẫn bọn bồi bút vô liêm sĩ. Thương cảm cái con cặc.
Chưa bao giờ tôi chửi tục nhiều đến thế. Tôi có thể kềm chế như bao năm qua tôi đã kềm chế khi tiếp xúc với dân oan. Nhưng, lần này tôi không muốn kềm chế vì tôi khinh bỉ tột cùng thứ đạo đức giả và khốn nạn vô cùng tận này. Tiên sư nhân bọn rác rưởi.
Lưu Trọng Văn - Chiến lược giành lại lòng Dân
Hình ảnh người dân Thủ Thiêm nghèo lam lũ gào thét và ộc khóc nói về uất ức của mình khi bị cướp đoạt nhà cửa đất đai đã trở thành tâm bão… mạng và cả tâm bão truyền thông nhà nước.
Các uỷ viên trung ương những người lãnh đạo quốc gia đang tập trung tại Hà Nội bàn về chiến lược nhân sự, chiến lược quốc gia có mấy ai động lòng, có mấy ai trào nước mắt trước nỗi cơ cực vô gia cư của những người dân kia?
Có mấy ai nổi cơn căm giận bọn cướp cũng chính là đồng chí của mình đã táng tận nhân tâm, đã tột cùng tham lam, thô bỉ bày mưu tính kế cướp đất rồi dùng hệ thống chính trị, an ninh đàn áp, khống chế sự đấu tranh của người dân?
Có ai, cúi mặt xấu hổ vì đã im lặng, đã tiếp tay cho bọn cướp ngày ấy?
Gã mặc dù còn có sự chưa thông hiểu ngài tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, còn có nhiều điều chưa hài lòng về ngài, nhưng với tư cách một kẻ lăn lộn với dân, vui buồn cùng thời cuộc, đớn đau cùng vận nước, gã lúc này đây xin có lời cảm ơn ngài.
Gã cám ơn và bất chấp có bạn của gã không hài lòng. Bất chấp ai đó có đủ lý lẽ thuyết phục ném đá gã.
Không!
Gã không thể không nói lời cám ơn với ngài Nguyễn Phú Trọng bởi trong lịch sử lãnh đạo của Đảng CS Việt Nam, chưa bao giờ có được cuộc đấu quyết liệt với bọn tham nhũng, ăn cướp như hiện nay dưới sự dấn thân lãnh đạo của ngài.
Gã dám nói vậy vì gã từng trưởng thành ở miền Bắc ngay cả thời kỳ lãnh đạo của cụ Hồ, cụ Lê Duẩn, cụ Trường Chinh cũng chưa bao giờ có cuộc đấu quyết liệt với bọn tham nhũng, hiếp đáp nhân dân như thế.
Sự việc bà con Thủ Thiêm bị cướp đất trắng trợn diễn ra 16 năm mà phần thắng thuộc thế lực mạnh nhất, nhiều tiền bạc nhất.
Nhân dân đã thua.
Nhưng rồi nhờ có cuộc tổng tấn công vào dinh luỹ quyền lực lớn nhất của các ông trùm tham nhũng do đích thân ngài tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo Sự thật về Thủ Thiêm mới bị phơi bày trước ánh sáng và những con cáo gian tham mới lộ diện.
Nhân dân lần đầu tiên có được cơ hội lật lại thế cờ, lần đầu tiên có cơ hội đòi lại những gì mình đã bị cướp đoạt trắng trợn.
Phải trả lại Sự thật cho Sự thật!
Cái gì của Dân phải trả lại cho Dân!
Hãy tống cổ tất cả bọn quan tham và bè lũ lợi ích nhóm vào Lò!
Gã đã nghe rõ tiếng thét gào của Dân.
Tiếng Lòng Dân.
Thưa với các vị uỷ viên trung ương đảng – Chiến lược nhân sự của đảng của các vị chỉ có ý nghĩa khi các vị: Lấy nhân nghĩa và lợi ích của Dân, của Dân tộc làm Ngọn cờ của mình, làm Ánh sáng soi đường của mình.
Chiến lược nhân sự lãnh đạo trước hết phải là Chiến lược giành lại Lòng Dân.