TIN MỪNG
Quyền Được Biết
Nhận được tin đồng chí Phan Văn Khải, bí danh Sáu Chém gió vừa từ trần sau 85 năm ăn trên ngồi trốc, cuối đời còn ráng ngậm sâm nằm thoi thóp trước khi về gặp già Hồ, trang mạng Quyền Được Biết xin chia mừng của người dân Việt Nam vì đã bớt được một con sâu chúa-xin lưu ý Sáu Gió đã hóa thành sâu từ lâu chứ không phải còn là giòi như bọn quan chức giòi bọ đang bò lúc nhúc tại Việt Nam.
Anh Sáu chém gió được truyền thông trong nước thổi ống đu đủ công trạng nhiều vô số kể, nhưng họ cho rằng điểm nhấn của gần hai nhiệm kỳ của anh là cho ra đời Luật Doanh Nghiệp khai sinh ra doanh nghiệp tư nhân, được gặp Tổng Thống Mỹ và anh là thủ tướng đầu tiên xin về hưu trước khi hết nhiệm kỳ (sớm..1 năm).
Đúng là truyền thông trong nước chỉ là một bọn bợ đít nâng bi, chỉ biết hót hay như sáo nhưng lồng vào đó là những luận điệu điêu toa.
Đồng chí Sáu Chém Gió là người nối tiếp sau Võ Văn Kiệt vào thời điểm Nguyễn Văn Linh tức Mười Cúc lo sợ sự sụp đổ của khối cộng sản quốc tế ảnh hưởng đến Việt Nam cho nên đã cho lệnh "Đổi Mới" chấp nhận nền kinh tế thị trường đa thành phần nhưng khối quốc doanh vẫn giữ vai trò chủ đạo, diễn tiến tiếp theo thì phải có cái luật doanh nghiệp để người dân đăng ký thành lập công ty, đám cò con bên dưới soạn hồ sơ trình lên anh Sáu và anh ký thế thôi.
Còn về chuyến công du của anh Sáu đến Mỹ để gặp ông Bush con cũng không nên cơm cháo gì, bắt tay, chụp hình, ăn vào cái hotdog rồi về khoe là đã gặp Tổng Thống Hoa Kỳ rối tắt ngúm.
Về chuyện anh nhường ngôi sớm 1 năm cho tên y tá rừng cũng thế, anh Sáu thấy mình ngu quá, không thể đảm đương được nữa, hơn nữa đã xơi nhiều rồi thì lui về để hưởng, để cho đồng chí Ba Ếch lên lèo lái các nắm đấm thép cuối cùng...chìm luôn...
Nói về anh Sáu bằng các dấu ấn trong thời kỳ tham chính không có cái nào hay hơn là dấu ấn của anh khi tập họp các đ/c của mình lại chào cờ, theo đó anh đã nói như sau:
-Đ.M, nghiêm, chào cờ, chào...!
Đó mới là dấu ấn thực sự của anh, người đảng viên cộng sản, người học trò XUẤT SẮC của chủ tịch HCM.
Quyền Được Biết
Nhận được tin đồng chí Phan Văn Khải, bí danh Sáu Chém gió vừa từ trần sau 85 năm ăn trên ngồi trốc, cuối đời còn ráng ngậm sâm nằm thoi thóp trước khi về gặp già Hồ, trang mạng Quyền Được Biết xin chia mừng của người dân Việt Nam vì đã bớt được một con sâu chúa-xin lưu ý Sáu Gió đã hóa thành sâu từ lâu chứ không phải còn là giòi như bọn quan chức giòi bọ đang bò lúc nhúc tại Việt Nam.
Anh Sáu chém gió được truyền thông trong nước thổi ống đu đủ công trạng nhiều vô số kể, nhưng họ cho rằng điểm nhấn của gần hai nhiệm kỳ của anh là cho ra đời Luật Doanh Nghiệp khai sinh ra doanh nghiệp tư nhân, được gặp Tổng Thống Mỹ và anh là thủ tướng đầu tiên xin về hưu trước khi hết nhiệm kỳ (sớm..1 năm).
Đúng là truyền thông trong nước chỉ là một bọn bợ đít nâng bi, chỉ biết hót hay như sáo nhưng lồng vào đó là những luận điệu điêu toa.
Đồng chí Sáu Chém Gió là người nối tiếp sau Võ Văn Kiệt vào thời điểm Nguyễn Văn Linh tức Mười Cúc lo sợ sự sụp đổ của khối cộng sản quốc tế ảnh hưởng đến Việt Nam cho nên đã cho lệnh "Đổi Mới" chấp nhận nền kinh tế thị trường đa thành phần nhưng khối quốc doanh vẫn giữ vai trò chủ đạo, diễn tiến tiếp theo thì phải có cái luật doanh nghiệp để người dân đăng ký thành lập công ty, đám cò con bên dưới soạn hồ sơ trình lên anh Sáu và anh ký thế thôi.
Còn về chuyến công du của anh Sáu đến Mỹ để gặp ông Bush con cũng không nên cơm cháo gì, bắt tay, chụp hình, ăn vào cái hotdog rồi về khoe là đã gặp Tổng Thống Hoa Kỳ rối tắt ngúm.
Về chuyện anh nhường ngôi sớm 1 năm cho tên y tá rừng cũng thế, anh Sáu thấy mình ngu quá, không thể đảm đương được nữa, hơn nữa đã xơi nhiều rồi thì lui về để hưởng, để cho đồng chí Ba Ếch lên lèo lái các nắm đấm thép cuối cùng...chìm luôn...
Nói về anh Sáu bằng các dấu ấn trong thời kỳ tham chính không có cái nào hay hơn là dấu ấn của anh khi tập họp các đ/c của mình lại chào cờ, theo đó anh đã nói như sau:
-Đ.M, nghiêm, chào cờ, chào...!
Đó mới là dấu ấn thực sự của anh, người đảng viên cộng sản, người học trò XUẤT SẮC của chủ tịch HCM.
Gửi ý kiến của bạn