NÂNG CẤP DƯ LỢN VIÊN
Quyền Được Biết
Thông tin trong nước cho biết các đồng chí dư lợn viên trình độ thấp phát xuất từ các tỉnh miền bắc mà trong đó nổi lên đồng chí Quang Lùn, cùng các đồng chí nhãi nhép nam nữ chip hôi đã bị đảng khai tử.
Trần Nhật Quang người đứng đầu nhóm trẻ ranh là một kỹ sư, có trình độ khoa học kỹ thuật, tất nhiên về trình độ văn hóa cũng không thể nói là không có, thế nhưng những phát biểu cũng như hành động của y cho thấy y lại là một kẻ vô văn hóa đến độ trầm trọng không khác những kẻ thiểu năng trí tuệ, điểm nhấn xấu nhất của nhóm Việt Vision là tụ tập phá rối buổi lễ tưởng niệm các chiến sỹ hải quân (miền bắc) đã hy sinh khi làm bia thịt cho bọn Tàu khựa tập bắn với cú đâm sau lưng chiến sỹ của Lê Đức Anh, người có trách nhiệm trong thời điểm đó, còn điểm nhấn của Trần Nhật Quang là khi y ca tụng quốc gia đói nghèo Bắc Triều Tiên là một thiên đường xã nghĩa, là nơi đáng sống trong khi tại thời điểm hiện nay lãnh tụ Bắc Triều Tiên sau những hành động đơn phương khiêu khích quân sự thế giới đã cảm thấy bất ổn và dọn đường cho một cuộc gặp với Tổng Thống D. Trump vào tháng 5/2018.
Chuyện nhóm cờ đỏ mà người dân trong nước gọi là những dư lợn viên không phải tự nhiên mà có vì ngày nay chủ nghĩa cộng sản đã lạc nhịp, thế giới đã tẩy chay nhưng vì sao mà Việt Nam lại có nhóm người này?
Thực chất mà nói, đây là một lực lượng do một thế lực dấu mặt trong đảng lập ra, có nguồn tin cho rằng xuất phát từ cựu chủ tịch nước Trương tấn Sang hay bất kỳ một phe nhóm nào khác, bởi vì cũng như những luận điệu vu khống mà nhóm người này ra rả tuyên truyền là nhận tiền của “bọn thế lực thù địch” thì họ cũng như vậy chỉ khác hơn về danh xưng là nhận tài trợ từ “bọn phản động cộng sản Việt Nam” mà thôi.
Không thể nào phủ nhận rằng không có nguồn tài trợ nào mà Việt Vision có thể hoạt động, Trần Nhật Quang bỏ công ăn việc làm cùng đám trẻ trâu đi gây rối, chúng phải nhận được nguồn tiền để trang trải cuộc sống, giao thông khắp các tỉnh thành trong nước để lải nhải cái luận điệu ca tụng cũ mèm của ban Tuyên giáo, nơi phát xuất những câu chuyện nói láo y như nói thật.
Chuyện bọn dư lợn viên đã kết thúc kể từ khi lực lượng 47 ra đời bởi ban tuyên giáo nhận thấy rằng những luận điệu của bọn dư lợn viên này chẳng còn lừa được ai, trái lại còn phản tác dụng khi các cuộc biểu tình, phản kháng đa phần đều phát xuất từ miền Bắc Việt Nam, cái nôi của xã hội chủ nghĩa chứ không phải tại miền Nam, vì thế nuôi báo cô cái bọn này chỉ tổ tốn cơm trong lúc ngân sách thâm thủng tứ bề, nhưng việc xóa sổ Việt Vision mà sau đó là sự xuất hiện của lực lượng 47 là một thế lực đáng gờm hơn trên mặt trận truyền thông khi các thành viên trong đó đều là những đảng viên gạo cội đang nắm giữ vị trí bí thư đảng ủy các chi bộ khắp bộ máy hành chính trong xã hội. Đây là con bài tẩy của đảng cs, các tên lính Hồng Vệ Binh đang ngày đêm định hướng xã hội, lèo lái dư luận theo ý đảng được quăng vào trận chiến, ngoài những lý luận ngụy biện ra còn có một bộ máy truyền thông khổng lồ theo sau đó mà các đài phát thanh, truyền hình, báo chí một chiều trong nước tiếp tay. Vì vậy đó sẽ là cuộc chiến trên mặt trận truyền thông mang tầm cỡ quốc gia với những sự thật, những lý luận đúng đắn của nhân loại mà đảng đã cố tình bưng bít dấu diếm người dân hàng chục năm qua với những mệnh đề bịp bợm.
Nhưng vì sao mà người ta chưa nghe nói gì về những hoạt động của nhóm 47, họ chỉ làm việc im lặng chứ không ồn ào như Việt Vision?
Không đúng, nhóm 47 đang phải tập trung để tập huấn những bài chính trị nhồi sọ khác của ban tuyên giáo với những bài đã cũ như: Nhiệm vụ đảng cộng sản trong thời kỳ đổi mới-Phân hóa hàng ngũ thế lực thù địch-Nghị quyết 36 diễn tiến và tiếp diễn vv và vv…
Sau khi đã nhồi vào sọ một mớ lý thuyết cuồng tín và giáo điều các hạt nhân này sẽ bắt đầu ra tay hành động, chúng sẽ có mặt trên những diễn đàn toàn cầu nhờ internet, trong nước hay thậm chí xuất hiện tại hải ngoại với các vỏ bọc nhà kinh doanh, đầu tư, du học…
Lực lượng 47 sẽ ca tụng đảng, thì thầm tuyên truyền về những cái hay, cái đẹp mà đảng cs đã làm nhưng họ sẽ dấu nhẹm những cái xấu xa, nhơ bẩn của chế độ và đánh đồng con đen theo luận điệu: “nước nào chả có mặt trái, Mỹ cũng vậy có khác gì đâu vv…” họ sẽ tuyên truyền không mệt mỏi vì họ có nguồn tài trợ chính từ đảng csVN còn những nhà báo lề trái thì khó khăn hơn khi phải đảm đương công việc mưu sinh mà vẫn phải tiếp tục công việc của mình…
Tất nhiên những người có lý tưởng sẽ không cảm thấy sợ hãi, chán chường, trái lại họ đã sẵn sàng để cùng chiến đấu trên một mặt trận mà đảng cs luôn cho là quan trọng: Mật trận tư tưởng.
Tất nhiên trong đó có chúng tôi: Quyền Được Biết của người dân Việt Nam.