Quyền Được Biết
"Đây là số cuối cùng tôi tham gia với tư cách là người dẫn chương trình. Bắt đầu từ năm 2018 sẽ có người mới thay thế. Tôi muốn cảm ơn quý vị khán giả đã luôn quan tâm, ủng hộ chúng tôi thực hiện Ai là triệu phú. Một lần nữa, cảm ơn quý vị đã ủng hộ tôi ngồi trên chiếc ghế này suốt 13 năm qua", nhà báo Lại Văn Sâm khóc và chia sẻ."
Đó là phát ngôn của Lại Văn Sâm, một con vẹt trong đàn vẹt tuyên láo của cái gọi là Đài Truyền Hình Quốc Gia VTV mà đã được người dân phong cho biệt hiệu Vua Tin Vịt vì những gì chúng làm đều phục vụ cho đảng cầm quyền và đi ngược lại với lợi ích người dân.
Người dân Việt Nam có cảm thấy mỉa mai không khi nghe câu nói đó?
Chỉ có bọn con ông cháu cha, gia đình tham gia đảng cộng sản mới có thể bước chân vào trong đó, còn khán giả nào đã ủng hộ cho hắn ngồi lỳ suốt 13 năm của chương trình và trong VTV ngoài những khán giả cuồng đảng, cuồng Hồ?
Một MC như Lại Văn Sâm, ngu dốt tiếng Anh dịch sai be bét phát biểu của diễn viên Vương Ngạn Tổ vẫn tiếp tục làm việc, một phóng viên VTV Kiều Trinh đi bôi bác bộ mặt Việt Nam khi đi đến đâu ăn cắp đến đó, sau khi về nước lại phụ trách chương trình Văn Hóa của VTV có làm cho dân tộc cảm thấy nhục nhã hay không?
Tiết lộ cho người dân được biết các đài truyền hình tại VN đều là quốc doanh và duy trì cơ chế cha truyền con nối, thằng cha, con mẹ về hưu thì con cháu của bọn chúng vào thế chỗ, không có cửa nào cho những người có tài, bọn sâu dân mọt nước này hiện diện trong khắp lĩnh vực mà bọn chúng độc quyền, cùng đảng cầm quyền chúng tiếp tục chính sách ngu hóa người dân để cố giữ quyền kiểm soát đất nước.
Muốn con em mình có cơ hội tranh tài bình đẵng và đàng hoàng bước chân vào những cơ quan thông tấn làm việc như những quốc gia văn minh, các nhà báo, phóng viên là những con người trung thực thì chúng ta không còn con đường nào khác ngoài phải cùng nhau giật sập cái đảng khốn nạn mang tên cộng sản Việt Nam.
nguồn: http://www.sggp.org.vn/ai-la-trieu-phu-tuyen-mc-thay-the-nha-bao-lai-van-sam-483685.html