THẰNG LÚ TIẾP TỤC BỊP
Quyền Được Biết
Truyền thông trong nước loan tin ầm ỉ về cái được gọi là kỷ niệm 100 năm Cách Mạng tháng 10 Nga, ai nghe qua cũng nực cười cho cái bọn vô lại chuyên vơ chuyện của người khác vào làm của mình.
Tổng Lú chủ xị chương trình đưa cái khuôn mặt giả vớ lú lẫn của mình lên kể lể về hào quang của cuộc cách mạng long trời lở đất này, y cũng không quên nhắc về tên ma cô HCM đã đem chủ nghĩa ngoại bang về tròng vào đầu vào cổ dân tộc, tiếp theo cơn hứng sảng Trọng nổ tiếp về sự giúp đỡ chí tình của các bạn Nga Sô đã giúp cho đảng cs đánh Mỹ giành độc lập (cho những người cộng sản chứ không phải cho dân tộc Việt Nam) và đời đời khắc ghi công ơn của tên tội phạm diệt chủng V.I. Lê Nin.
Chuyện nịnh sằng nổ sảng là chuyện thường ngày của đảng csVN, một bọn chỉ biết vay mượn hào quang của người khác, trước đó không lâu khi tên độc tài râu xồm CuBa Fidel Castro băng hà-một thằng con buôn bán xương máu của tù nhân nước mình cho Việt Nam thời kỳ chiến tranh-đã được đảng cử hành trọng thể Quốc Tang, cử mụ Nguyễn Thị Kim Ngân đi chia buồn phúng viếng mà bỏ qua những vấn nạn trầm trọng trong nước, dân tình đói khổ, ngư dân bế tắc, Fomosa xả thải...
Trở lại chuyện Nguyễn Phú Trọng và băng đảng tự sướng với cái cuộc Cách Mạng Tháng 10 của nước Nga trang mạng Quyền Được Biết chỉ xin hỏi như sau:
- Nếu cuộc Cách Mạng Tháng 10 Nga là một sự thay đổi ngoạn mục tấn công chủ nghĩa tư bản thế thì tại sao tại nước Nga ngày hôm nay đã quăng cái chủ nghĩa cộng sản của Lê Nin mà đi theo đường lối tư bản chủ nghĩa và tên gọi là Cộng Hòa Liên Bang Nga chứ không phải Liên Bang Xô Viết?
Thần tượng của Trọng Lú và băng đảng thật thảm hại gì đâu!
- Nếu Lê Nin là vỹ đại trong sự thần thánh hóa của Trọng Lú thì tại sao người dân nước Nga căm thù y đến nổi sau khi hạ bệ pho tượng của y đã đập phá không thương tiếc-xin nhấn mạnh là người dân nước Nga, cái nôi của Cách Mạng Tháng 10 chứ không phải từ những nước khác.
- Sự ghi ơn của Nguyễn Phú Trọng và băng đảng của mình với nước Nga vì đã giúp đỡ cho HCM thời kỳ đầu và trong giai đoạn được gọi là " Chống Mỹ cứu nước" chỉ bịp bợm được những người dân ngu khi trái với sự tri ân ngu muội của y thì Tổng thống Lý Quang Diệu của đảo quốc Singapore đã phát biểu: "Chỉ có ngu mới chống Mỹ" và thực tế cho thấy chỉ có băng đảng ngu muội tăm tối csVN mới tự hào trong khi quan thầy của chúng, nước Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Trung Hoa đã đi đêm bắt tay với Mỹ để hưởng được quy chế Tối Huệ Quốc, phát triển kinh tế ồ ạt trong thế kỷ 20 dẫn đến việc ngày nay kinh tế của chúng đã trở nên nhất nhì thế giới.
Như vậy chúng ta có thể thấy chỉ có bọn đảng viên đảng cộng sản mới có thể tự hào một cách ngu si, chúng khoác lác về cái chiến tích ngu xuẩn của mình, một đám con hoang nghe theo lời xúi giục của bọn cộng sản quốc tế để rồi dẫn đưa đất nước mình xuống hàng nghèo nàn lạc hậu.
Nếu còn hãnh diện, còn tự hào thì cũng nên cảm thấy xấu hổ, nhục nhã khi phải đi năn nỉ ỉ ôi bọn giặc Mỹ năm xưa để chúng ban cho cái công nhận nền kinh tế thị trường đầu voi đuôi chuột của mình, còn nếu không có cảm giác đấy thì đảng csVN chỉ toàn những loại người có bộ não thú vật.
nguồn: http://dangcongsan.vn/xay-dung-chinh-don-dang/tin-tuc/long-trong-to-chuc-le-ky-niem-100-nam-cach-mang-thang-muoi-nga-460655.html
Trọng Lú vác cái khuôn mặt mốc thít của mình khoác lác về hào quang của nước khác.
hình Trong Nước
hình Trong Nước
Quyền Được Biết
Truyền thông trong nước loan tin ầm ỉ về cái được gọi là kỷ niệm 100 năm Cách Mạng tháng 10 Nga, ai nghe qua cũng nực cười cho cái bọn vô lại chuyên vơ chuyện của người khác vào làm của mình.
Tổng Lú chủ xị chương trình đưa cái khuôn mặt giả vớ lú lẫn của mình lên kể lể về hào quang của cuộc cách mạng long trời lở đất này, y cũng không quên nhắc về tên ma cô HCM đã đem chủ nghĩa ngoại bang về tròng vào đầu vào cổ dân tộc, tiếp theo cơn hứng sảng Trọng nổ tiếp về sự giúp đỡ chí tình của các bạn Nga Sô đã giúp cho đảng cs đánh Mỹ giành độc lập (cho những người cộng sản chứ không phải cho dân tộc Việt Nam) và đời đời khắc ghi công ơn của tên tội phạm diệt chủng V.I. Lê Nin.
Chuyện nịnh sằng nổ sảng là chuyện thường ngày của đảng csVN, một bọn chỉ biết vay mượn hào quang của người khác, trước đó không lâu khi tên độc tài râu xồm CuBa Fidel Castro băng hà-một thằng con buôn bán xương máu của tù nhân nước mình cho Việt Nam thời kỳ chiến tranh-đã được đảng cử hành trọng thể Quốc Tang, cử mụ Nguyễn Thị Kim Ngân đi chia buồn phúng viếng mà bỏ qua những vấn nạn trầm trọng trong nước, dân tình đói khổ, ngư dân bế tắc, Fomosa xả thải...
Trở lại chuyện Nguyễn Phú Trọng và băng đảng tự sướng với cái cuộc Cách Mạng Tháng 10 của nước Nga trang mạng Quyền Được Biết chỉ xin hỏi như sau:
- Nếu cuộc Cách Mạng Tháng 10 Nga là một sự thay đổi ngoạn mục tấn công chủ nghĩa tư bản thế thì tại sao tại nước Nga ngày hôm nay đã quăng cái chủ nghĩa cộng sản của Lê Nin mà đi theo đường lối tư bản chủ nghĩa và tên gọi là Cộng Hòa Liên Bang Nga chứ không phải Liên Bang Xô Viết?
Thần tượng của Trọng Lú và băng đảng thật thảm hại gì đâu!
- Nếu Lê Nin là vỹ đại trong sự thần thánh hóa của Trọng Lú thì tại sao người dân nước Nga căm thù y đến nổi sau khi hạ bệ pho tượng của y đã đập phá không thương tiếc-xin nhấn mạnh là người dân nước Nga, cái nôi của Cách Mạng Tháng 10 chứ không phải từ những nước khác.
- Sự ghi ơn của Nguyễn Phú Trọng và băng đảng của mình với nước Nga vì đã giúp đỡ cho HCM thời kỳ đầu và trong giai đoạn được gọi là " Chống Mỹ cứu nước" chỉ bịp bợm được những người dân ngu khi trái với sự tri ân ngu muội của y thì Tổng thống Lý Quang Diệu của đảo quốc Singapore đã phát biểu: "Chỉ có ngu mới chống Mỹ" và thực tế cho thấy chỉ có băng đảng ngu muội tăm tối csVN mới tự hào trong khi quan thầy của chúng, nước Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Trung Hoa đã đi đêm bắt tay với Mỹ để hưởng được quy chế Tối Huệ Quốc, phát triển kinh tế ồ ạt trong thế kỷ 20 dẫn đến việc ngày nay kinh tế của chúng đã trở nên nhất nhì thế giới.
Như vậy chúng ta có thể thấy chỉ có bọn đảng viên đảng cộng sản mới có thể tự hào một cách ngu si, chúng khoác lác về cái chiến tích ngu xuẩn của mình, một đám con hoang nghe theo lời xúi giục của bọn cộng sản quốc tế để rồi dẫn đưa đất nước mình xuống hàng nghèo nàn lạc hậu.
Nếu còn hãnh diện, còn tự hào thì cũng nên cảm thấy xấu hổ, nhục nhã khi phải đi năn nỉ ỉ ôi bọn giặc Mỹ năm xưa để chúng ban cho cái công nhận nền kinh tế thị trường đầu voi đuôi chuột của mình, còn nếu không có cảm giác đấy thì đảng csVN chỉ toàn những loại người có bộ não thú vật.
nguồn: http://dangcongsan.vn/xay-dung-chinh-don-dang/tin-tuc/long-trong-to-chuc-le-ky-niem-100-nam-cach-mang-thang-muoi-nga-460655.html
Gửi ý kiến của bạn