HÃNH DIỆN VIỆT NAM
Thanh niên trong nước tôn vinh lá cờ máu và cho rằng đó là niềm tự hào chính đáng-hình internet
Và khi già hơn thì sẽ như thế này...
Trốn chui trốn lủi trong những chiếc xe hàng để vào Anh Quốc lao động...
Lúc này thì Tự Hào Việt Nam hay Nhục Nhã Việt Nam?
Điều cần nhấn mạnh là những con người này đa phần xuất phát từ miền Bắc XHCN, cho dù có vượt thoát đến quốc gia tự do, có trở thành công dân Anh Quốc đi nữa thi tư duy vẫn không hề thay đổi, bởi vì đã hấp thụ những kiến thức tuyên truyền nhồi sọ của cs, vì thế dù có đói, có nghèo, nhưng bác hồ vẫn là lãnh tụ thiêng liêng, lá cờ máu vẫn là lá cờ vinh quang của Tổ Quốc.
Một điểm đáng chú ý khác là báo Tuổi Trẻ chỉ đăng lên nhằm câu view người đọc mà lại hoàn toàn không nhắc đến nhân thân, lai lịch của những con người khổ sở trong hình là ai!
Đó là cái sự nhập nhằng đánh lận con đen của cái bọn bồi bút thời buổi khốn nạn được mang danh là thời kỳ Hồ bả chó-thời kỳ vinh quang nhất trong lịch sử Việt Nam.
nguồn: http://tuoitre.vn/nguoi-viet-tron-trong-xe-dong-lanh-thoat-2-chot-kiem-tra-20171029205354591.htm
Gửi ý kiến của bạn