TRỐNG ĐÁNH XUÔI-KÈN THỔI NGƯỢC!
Quyền Được Biết
Lên đồng hay hầu đồng là Đạo Thờ Mẫu Tứ Phủ, một đạo phát triển từ cái nôi miền Bắc Việt Nam, dưới thời Hồ Bả Chó được xem là mê tín dị đoan vì người cs thờ đạo Vô Thần, họ không tin tưởng vào Thần học mà chỉ tin vào thuyết Duy vật biện chứng cho nên những gì dính dáng đến tôn giáo đều bị tẩy chay.
Những năm sau khi cướp nước 1975 cho đến hết thập niên 90 nhà cầm quyền vẫn duy trì quan điểm của mình tại Việt Nam, cho đến thế kỷ 21 kinh tế khá hơn xưa, lên đồng đã trở lại và lại được thổi phồng là văn hóa tâm linh, thậm chí Việt Nam đã đệ trình hồ sơ lên UNESCO để xét duyệt và công nhận “Tín ngưỡng thờ Mẫu” là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại!!!
Sau khi cho phép rầm rộ công khai thì hôm nay lại có bài viết lên án nạn mê tín của hầu đồng trên trang báo Quân Đội Nhân Dân, như vậy không trống đánh xuôi-kèn thổi ngược là gì?
Bởi vậy đừng bao giờ tin cộng sản nói mà hãy nhìn kỹ những gì bọn chúng làm sẽ là chân lý không bao giờ thay đối!
Câu hỏi dành cho hai nơi:
1/ Bộ Văn Hóa nước VNcs
2/ Ông/ Bà Đại sứ của 22 quốc gia đến xem hầu đồng xin vui lòng trả lời quý vị đến xem một nền văn hóa do cs bịa ra hay xem một hủ tục mê tín của Việt Nam, đặc biệt chúng tôi quan tâm đến câu trả lời của Ông/Bà Đại Sứ HCQ. Hoa Kỳ Ted Osius.
Trích: Việt Nam đã đệ trình hồ sơ lên UNESCO để xét duyệt và công nhận “Tín ngưỡng thờ Mẫu” là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Nhân dịp này, Bộ Ngoại giao, Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam đã phối hợp với lãnh đạo tỉnh Nam Định tổ chức cho đoàn ngoại giao gồm 22 Đại sứ và 50 các nhà ngoại giao của đại sứ quán các nước tại Việt Nam đến Phủ Dầy, Nam Định để được tận mắt thưởng thức nghi lễ hầu đồng của đạo Mẫu.
Trích đoạn:
- Không ít cán bộ, đảng viên tin vào sự may mắn, tin vào những yếu tố siêu nhiên nên thường xuyên đi cầu cúng, tế lễ… Có gia đình cán bộ, công chức xây am, điện thờ đồ sộ quá mức thông thường, hằng ngày hương khói, tụng kinh, gõ mõ ảnh hưởng đến môi trường văn hóa, đến an ninh của khu dân cư. Mới đây, dư luận cũng lên tiếng về một vị vụ trưởng được cho là đi hầu đồng để cầu thăng quan tiến chức. Hay tại thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắc Nông, nhiều người dân rất bức xúc vì gia đình một cán bộ khi tổ chức đám tang cho bố đã rải tiền thật ra đường.
- Nhiều cơ quan tổ chức đi lễ tập thể và đi nhiều đợt trong năm. Những năm trước có báo đưa tin, một đoàn kịch ở Hà Nội quy định hằng năm, cả đoàn phải đi lễ đền chùa, đặc biệt là đền Bà Chúa Kho như là “nhiệm vụ bất khả từ”. Đi diễn đến đâu có đền chùa, miếu phủ thì phải lễ, diễn xong thì phải tạ… Theo người phụ trách thì “chả gì nó cũng liên quan đến miếng cơm manh áo của cả đoàn nên phải thực hiện... nghiêm túc”.
- Vạch trần những thủ đoạn lừa bịp, xử lý kiên quyết những bọn “buôn thần bán thánh”, những thầy tướng, thầy bói, cô đồng… có hành vi lừa bịp, trục lợi. Làm cho mọi người phân biệt đâu là tôn giáo, tín ngưỡng, đâu là mê tín dị đoan, từ đó thấy được đâu là sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng chân chính, đâu là lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng để hoạt động mê tín dị đoan.
nguồn:
http://baoquocte.vn/preview_article/bWluaHR1YW4=/theo-chan-dai-su-di-xem-hau-dong-27599.html
http://www.qdnd.vn/phong-chong-tu-dien-bien-tu-chuyen-hoa/me-tin-di-doan-mot-bieu-hien-cua-suy-thoai-517095
Quyền Được Biết
Lên đồng hay hầu đồng là Đạo Thờ Mẫu Tứ Phủ, một đạo phát triển từ cái nôi miền Bắc Việt Nam, dưới thời Hồ Bả Chó được xem là mê tín dị đoan vì người cs thờ đạo Vô Thần, họ không tin tưởng vào Thần học mà chỉ tin vào thuyết Duy vật biện chứng cho nên những gì dính dáng đến tôn giáo đều bị tẩy chay.
Những năm sau khi cướp nước 1975 cho đến hết thập niên 90 nhà cầm quyền vẫn duy trì quan điểm của mình tại Việt Nam, cho đến thế kỷ 21 kinh tế khá hơn xưa, lên đồng đã trở lại và lại được thổi phồng là văn hóa tâm linh, thậm chí Việt Nam đã đệ trình hồ sơ lên UNESCO để xét duyệt và công nhận “Tín ngưỡng thờ Mẫu” là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại!!!
Sau khi cho phép rầm rộ công khai thì hôm nay lại có bài viết lên án nạn mê tín của hầu đồng trên trang báo Quân Đội Nhân Dân, như vậy không trống đánh xuôi-kèn thổi ngược là gì?
Bởi vậy đừng bao giờ tin cộng sản nói mà hãy nhìn kỹ những gì bọn chúng làm sẽ là chân lý không bao giờ thay đối!
Câu hỏi dành cho hai nơi:
1/ Bộ Văn Hóa nước VNcs
2/ Ông/ Bà Đại sứ của 22 quốc gia đến xem hầu đồng xin vui lòng trả lời quý vị đến xem một nền văn hóa do cs bịa ra hay xem một hủ tục mê tín của Việt Nam, đặc biệt chúng tôi quan tâm đến câu trả lời của Ông/Bà Đại Sứ HCQ. Hoa Kỳ Ted Osius.
Trích: Việt Nam đã đệ trình hồ sơ lên UNESCO để xét duyệt và công nhận “Tín ngưỡng thờ Mẫu” là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Nhân dịp này, Bộ Ngoại giao, Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam đã phối hợp với lãnh đạo tỉnh Nam Định tổ chức cho đoàn ngoại giao gồm 22 Đại sứ và 50 các nhà ngoại giao của đại sứ quán các nước tại Việt Nam đến Phủ Dầy, Nam Định để được tận mắt thưởng thức nghi lễ hầu đồng của đạo Mẫu.
Trích đoạn:
- Không ít cán bộ, đảng viên tin vào sự may mắn, tin vào những yếu tố siêu nhiên nên thường xuyên đi cầu cúng, tế lễ… Có gia đình cán bộ, công chức xây am, điện thờ đồ sộ quá mức thông thường, hằng ngày hương khói, tụng kinh, gõ mõ ảnh hưởng đến môi trường văn hóa, đến an ninh của khu dân cư. Mới đây, dư luận cũng lên tiếng về một vị vụ trưởng được cho là đi hầu đồng để cầu thăng quan tiến chức. Hay tại thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắc Nông, nhiều người dân rất bức xúc vì gia đình một cán bộ khi tổ chức đám tang cho bố đã rải tiền thật ra đường.
- Nhiều cơ quan tổ chức đi lễ tập thể và đi nhiều đợt trong năm. Những năm trước có báo đưa tin, một đoàn kịch ở Hà Nội quy định hằng năm, cả đoàn phải đi lễ đền chùa, đặc biệt là đền Bà Chúa Kho như là “nhiệm vụ bất khả từ”. Đi diễn đến đâu có đền chùa, miếu phủ thì phải lễ, diễn xong thì phải tạ… Theo người phụ trách thì “chả gì nó cũng liên quan đến miếng cơm manh áo của cả đoàn nên phải thực hiện... nghiêm túc”.
- Vạch trần những thủ đoạn lừa bịp, xử lý kiên quyết những bọn “buôn thần bán thánh”, những thầy tướng, thầy bói, cô đồng… có hành vi lừa bịp, trục lợi. Làm cho mọi người phân biệt đâu là tôn giáo, tín ngưỡng, đâu là mê tín dị đoan, từ đó thấy được đâu là sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng chân chính, đâu là lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng để hoạt động mê tín dị đoan.
nguồn:
http://baoquocte.vn/preview_article/bWluaHR1YW4=/theo-chan-dai-su-di-xem-hau-dong-27599.html
http://www.qdnd.vn/phong-chong-tu-dien-bien-tu-chuyen-hoa/me-tin-di-doan-mot-bieu-hien-cua-suy-thoai-517095
Gửi ý kiến của bạn