LÝ LUẬN MA BÙN!
Quyền Được Biết
Sau khi ông nhà thơ trong nước Đỗ Trung Quân mắng vốn ông Thủ Tướng đầu niễng đã chôm bài thơ của mình thì bọn tuyên giáo tuyên mác đảng cs được tung ra phản biện, chúng cố tình làm nhẹ hành vi của Phúc Niễng và đánh ngược lại người tố cáo với những lập luận rất ư là ma bùn như sau:
Trích:
Số là tối 6-7 (giờ địa phương), trong bản tin của VTV4 về cuộc gặp của TT Nguyễn Xuân Phúc với 600 bà con kiều bào ở Berlin, Đức. Trong bài nói chuyện, TT Nguyễn Xuân Phúc đã dẫn mấy câu “Quê hương nếu ai không nhớ. Sẽ không lớn nổi thành người…” và cho đây là bài thơ của tác giả Giang Nam.
Việc nhầm lẫn rõ ràng là không hay, nhưng với lòng vị tha người ta dễ thông cảm, bởi với người thường, kể cả trong giới văn chương, chuyện nhầm lẫn như vậy vẫn xảy ra, còn ở đây với một người bận trăm công ngàn việc đại sự trên cương vị thủ tướng như ông Nguyễn Xuân Phúc, bài nói lại thường do thư ký chắp bút, nên chuyện đúng là “không có gì mà ầm ĩ”.
Bài viết được ký tên tác giả Đông La, ở phần cuối y còn đặt thêm vào những biệt hiệu nghe khá tởm lợm về cái tên của những người có tư duy HƠI trái chiều với đảng csVN như Hô, Què, Lệch vv...
Thật ra cái loại này chúng ta không cần phải để tâm tới bọn chúng làm gì bởi vì bọn chúng chỉ là những tên thợ viết, khều đầu này, thọc đầu kia để chứng minh cái Tôi của mình là quan trọng nhưng thực tế bọn chúng chỉ là những kẻ què quặt lương tri, nghèo nàn nhân cách, tuy nhiên với mục đích nâng cao dân trí người dân trước những tuyên truyền dối trá Quyền Được Biết xin được mổ xẻ vấn đề như sau:
- Đỗ Trung Quân, tác giả bài thơ Quê Hương (được phổ nhạc theo nghị quyết 36 kêu gọi kiều bào về nước chấp nhận sự cai trị của cs) có quyền khiếu nại vì Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ăn cắp bài thơ của mình, ông có quyền đưa ra tòa án đòi bồi thường danh dự vì Nguyễn Xuân Phúc đã nhầm lẫn nghiêm trọng xúc phạm uy tín của tác giả.
- Đỗ Trung Quân có quyền đòi hỏi Nguyễn Xuân Phúc phải xin lỗi công khai ngoài ra còn phải trả tiền tác quyền khi sử dụng bài thơ theo đúng luật bản quyền trong nước.
- Về phần Nguyễn Xuân Phúc sau sự cố này cho thấy y quả là một tên thất học, không có trình độ, một bài thơ của đội ngũ văn thơ tuyên truyền trong nước mà còn cầm nhầm cho rằng của người khác thì trình độ văn hóa quả là có vấn đề.
Một bài thơ đã được phổ nhạc ầm ỉ trong nước mà tay thợ viết Đông La cho rằng do thư ký chắp bút thì nước Việt Nam đã đến hồi tận tuyệt mới có một tên thủ tướng NGU đến như thế, đừng có đánh bùn sang ao nhé Đông La, xem lại mình đã giống thằng/con ngợm nào chưa mà chửi rủa người này người khác?
Cái trò dùng những ngôn từ tồi tàn đó chỉ nói lên cái nhân cách thấp hèn của các tay thợ viết Việt Nam.
Còn nhà thơ Đỗ Trung Quân có cái gốc TNXP cũng thế, cái bài thơ Quê Hương là chùm khế ngọt của ông mà bọn tuyên giáo, tuyên mác cs phổ nhạc đem hát xứ người ngọt chỗ nào không thấy chứ riêng Tôi chỉ thấy nó chua lè, đắng nghét đấy ông ơi...
nguồn: http://www.sandinhblog.com/2017/07/nha-tho-o-trung-quan-gia-nhung-kho-lon.html
Bài viết được ký tên tác giả Đông La, ở phần cuối y còn đặt thêm vào những biệt hiệu nghe khá tởm lợm về cái tên của những người có tư duy HƠI trái chiều với đảng csVN như Hô, Què, Lệch vv...
Thật ra cái loại này chúng ta không cần phải để tâm tới bọn chúng làm gì bởi vì bọn chúng chỉ là những tên thợ viết, khều đầu này, thọc đầu kia để chứng minh cái Tôi của mình là quan trọng nhưng thực tế bọn chúng chỉ là những kẻ què quặt lương tri, nghèo nàn nhân cách, tuy nhiên với mục đích nâng cao dân trí người dân trước những tuyên truyền dối trá Quyền Được Biết xin được mổ xẻ vấn đề như sau:
- Đỗ Trung Quân, tác giả bài thơ Quê Hương (được phổ nhạc theo nghị quyết 36 kêu gọi kiều bào về nước chấp nhận sự cai trị của cs) có quyền khiếu nại vì Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ăn cắp bài thơ của mình, ông có quyền đưa ra tòa án đòi bồi thường danh dự vì Nguyễn Xuân Phúc đã nhầm lẫn nghiêm trọng xúc phạm uy tín của tác giả.
- Đỗ Trung Quân có quyền đòi hỏi Nguyễn Xuân Phúc phải xin lỗi công khai ngoài ra còn phải trả tiền tác quyền khi sử dụng bài thơ theo đúng luật bản quyền trong nước.
- Về phần Nguyễn Xuân Phúc sau sự cố này cho thấy y quả là một tên thất học, không có trình độ, một bài thơ của đội ngũ văn thơ tuyên truyền trong nước mà còn cầm nhầm cho rằng của người khác thì trình độ văn hóa quả là có vấn đề.
Một bài thơ đã được phổ nhạc ầm ỉ trong nước mà tay thợ viết Đông La cho rằng do thư ký chắp bút thì nước Việt Nam đã đến hồi tận tuyệt mới có một tên thủ tướng NGU đến như thế, đừng có đánh bùn sang ao nhé Đông La, xem lại mình đã giống thằng/con ngợm nào chưa mà chửi rủa người này người khác?
Cái trò dùng những ngôn từ tồi tàn đó chỉ nói lên cái nhân cách thấp hèn của các tay thợ viết Việt Nam.
Còn nhà thơ Đỗ Trung Quân có cái gốc TNXP cũng thế, cái bài thơ Quê Hương là chùm khế ngọt của ông mà bọn tuyên giáo, tuyên mác cs phổ nhạc đem hát xứ người ngọt chỗ nào không thấy chứ riêng Tôi chỉ thấy nó chua lè, đắng nghét đấy ông ơi...
nguồn: http://www.sandinhblog.com/2017/07/nha-tho-o-trung-quan-gia-nhung-kho-lon.html
Gửi ý kiến của bạn