BẠN ĐANG ĂN MỪNG VÌ ĐIỀU GÌ?
FB. Thuan Van Bui
Hai anh em sinh đôi giết nhau. Thằng em ngu được Tàu, Nga Xô nó bơm cho súng đạn, xe tăng, máy bay, lương thực, thuốc men, quần áo, nhiên liệu để mang đi vào giết chính anh em ruột của mình.
Giết xong rồi, nó còn u mê lải nhải hơn 40 năm nay rằng nó "chiến thắng" rằng nó vĩ đại vì đã giết được anh em ruột thịt của mình. Rồi hàng năm nó tổ chức ăn mừng và bắt cả con cháu người anh em sinh đôi đó cũng phải ăn mừng vì nó đã tàn sát, đã giết được anh em. Mồm thằng em ngu dốt này vẫn ra rả vui mừng và ca tụng chiến công đã giết được cả nhà người anh, nhưng nó lại đi kêu gọi con cháu sống sót của gia đình người anh là hòa hợp, hòa giải, bỏ qua quá khứ, bỏ qua hận thù...
Man rợ, ngu dốt và khốn nạn sẽ không bao giờ rời bỏ đám mọi rợ rừng rú này.