Tuyên ngôn độc lập 2/9 danh chính ngôn thuận sự thành?

01 Tháng Chín 20238:11 CH(Xem: 1860)

        Tuyên Ngôn Độc Lập 2/9 Danh Chính Ngôn Thuận Sự Thành?



2





Lê Bá Vận





Sách Luận Ngữ - Tử Lộ có câu: “Danh bất chính tắc ngôn bất thuận, ngôn bất thuận tắc sự bất 
thành…” là xuất xứ của thành ngữ tiếng Việt “Danh Chính Ngôn Thuận” có nghĩa “có chính nghĩa thì lời nói mới thuận”. Thành ngữ này là cơ sở để thẩm định những vướng mắc trong bản “Tuyên ngôn Độc Lập” 2/9/1945 mà hôm nay đcsVN kỷ niệm năm thứ 78. [1].
I) THEO DÒNG LỊCH SỬ.
Nền bảo hộ Pháp áp đặt trên nước ta trên 80 năm chấm dứt ngày 9/3/1945, Pháp bị Nhật lật đổ.
Trong suốt thời gian Pháp đô hộ nhân dân ta luôn nổi dậy chống đối quyết liệt song đều thất bại, chịu những tổn thất lớn lao về nhân mạng: thương vong, tử hình, gông cùm tù tội.
Các cuộc khởi nghĩa quan trọng nhất là:
1) Trương Định 1859-64. 2) Nguyễn Trung Trực 1861-68. 3) Đinh Công Tráng 1886-87. 4) Nguyễn Thiện Thuật 1885-89. 5) Nguyễn Quang Bích 1885-89. 6) Tống Duy Tân 1886-92. 7) Phan Đình Phùng 1885-96. 8) Đề Thám 1887-1913. 9) Hà Thành Đầu Độc 1908. 10) Việt Nam Quang phục Hội 1912-25 Cường Để. 11) Trịnh Văn Cấn 1917-18. 12) Đội Ấn 1921. 13) Quốc dân đảng Nguyễn Thái Học 1931. 14) Nam Kỳ Khởi Nghĩa 23/11/1940 đcsVN. 15) Đội Cung 13/1/1941.
Các phong trào yêu nước khác gây chú ý gồm: 1) Đông Du 1905-09 Phan Bội Châu. 2) Duy Tân 1905-08 Phan Chu Trinh. 3) Đông Kinh Nghĩa Thục 1907 Lương Văn Can. 4 Chống sưu thuế 1908 Trung Kỳ, biểu tình tự phát. 5) Hội kín Nam Kỳ 1913-16 Phan Xích Long. 6) Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930-31 bãi công, biểu tình, khởi phát tự phát. Các phong trào này cũng tàn lụi dần.
Cuộc chống Pháp đô hộ đang hồi vô vọng thì Thế chiến II bùng nổ giữa phe Đồng minh Anh, Mỹ và phe Trục Đức, Nhật, kéo dài từ 1/9/1939 đến 15/8/1945 là ngày Nhật đầu hàng.
Từ 9/3/1945 Nhật lật đổ, đuổi Pháp song trao trả độc lập cho 3 nước Việt, Miên, Lào. Nhật không thể làm khác vì ý thức đang bại trận trước Anh, Mỹ.
Ngày 11/3/1945 vua Bảo Đại ban hành “Tuyên Cáo Độc Lập”. Toàn văn như sau:
“Cứ tình hình chung trong thiên hạ, tình thế riêng cõi Đông Á, chính phủ Việt Nam tuyên bố từ ngày này điều ước bảo hộ với nước Pháp bãi bỏ và nước Nam khôi phục quyền độc lập. Nước Việt Nam sẽ gắng sức tự tiến triển cho xứng đáng một quốc gia độc lập và theo như lời tuyên ngôn chung của Đại Đông Á, đem tài lực giúp cho cuộc thịnh vượng chung. Vậy Chính Phủ Việt Nam một lòng tin cậy lòng thành ở Nhật Bản đế quốc, quyết chí hợp tác với nước Nhật, đem hết tài sản trong nước để đạt được mục đích như trên”. Bảo Đại ký tên với 6 thượng thư phó thự (cùng ký tên).

Tuyên cáo ngắn gọn không tố cáo, không kể công, không kêu gọi ai thừa nhận và tán đồng tuyên ngôn chung của Đại Đông Á mà mục tiêu là tạo sự thịnh vượng và hòa bình trong vùng. [*].
Song Nhật bại trận đầu hàng. Quân Đồng minh tiến vào Việt Nam nhằm giải giới binh sĩ Nhật và đưa họ về nước. Lực lương giải giới tôn trọng nội bộ chính trị của nước sở tại. Bất kể nước sở tại có là bù nhìn thân ai, bất kỳ lập trường thế nào là tự ý miễn rằng họ không đem quân đội quấy rối ai cả. Đó là điều mà chính phủ Trần Trọng Kim không thể làm vì không lập bộ Quốc phòng, cũng như chưa hề chỉ trích người.
Vua Bảo Đại lại là đại diện quyền lực chính thống từ xưa. Khác trường hợp các tân chính phủ Uông Tinh Vệ ở Tàu, thân Nhật và Pétain ở Pháp, thân Đức. Lúc Thế chiến 2 chấm dứt Đồng minh không công nhận họ song bất động, để Tàu, Pháp hai nước liệu lý nội bộ của mình.
Kể từ ngày 15/8/1945 Nhật buông súng đầu hàng thì Việt Nam thực sự hoàn toàn độc lập vì trên toàn đất nước không còn lính ngoại quốc chiếm đóng. Việt Minh ngày 19/8/1945 cướp được chính quyền là chuyện giữa VM và Bảo Đại – TT Kim, nước nhà độc lập không tùy thuộc. Giả sử Hồ Chí Minh giành chính quyền thất bại thì nền độc lập của nước nhà vẫn còn đó. Song họ Hồ thành công và ngày 2/9 (ngắc ngứ) đọc bản cáo trạng tội ác dã man Pháp bảo hộ. Cáo trạng đó là nòng cốt của bản “Tuyên Ngôn (Giành) Độc lập! Danh Bất Chính Tắc Ngôn Bất Thuận”.
II) TUYÊN NGÔN(G) ĐỘC LẬP 2/9/1945 “MẬP MỜ ĐÁNH LẬN CON ĐEN!”.
1) Tuyên ngôn viết: Mùa thu năm 1940, phát-xít Nhật đến xâm lăng Đông – Dương... Từ đó dân ta chịu hai tầng xiềng xích: Pháp và Nhật. Từ đó dân ta càng cực khổ, nghèo nàn. Kết quả là cuối năm ngoái sang đầu năm nay, từ Quảng trị đến Bắc kỳ hơn hai triệu đồng bào ta bị chết đói. Bình: Câu chót (Kết quả… chết đói) kết luận bất ngờ, không ăn nhập, phải gạch bỏ. Nạn đói là từ cuối năm 1944 đến tháng 5/1945, đỉnh điểm ở tháng 3, làm chết từ 400.000 đến 2 triệu (Wikipedia). Chính phủ Trần Trọng Kim thành lập là ngày 17/4/1945. Nhật thì đến Việt Nam từ cuối năm 1940, đã 4 năm. Kho lúa miền Nam sau xuất khẩu, thừa sức bao nuôi chúng suốt đời. Nạn đói là do lúa gạo miền Nam không chở được ra Bắc, các trục lộ giao thông bị máy bay Đồng minh phá hủy, đường biển bị phong tỏa, trùng hợp với mùa gặt đó miền Bắc bị mất mùa nặng. Các nguyên nhân khác chỉ là phụ. CS thì khoe chận đánh tịch thu các xe chở gạo, cướp các kho lúa ở Trung phần làm chiến lợi phẩm, nói là của địch. Hồi năm đó cha mẹ tôi nhà ở thị xã Đồng Hới, ở vùng quê vẫn được mùa, lúa gạo ở 2 huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy dư thừa đem bán (Nhất Đồng Nai nhì Hai huyện).
2) Ngày 9 tháng 3, Nhật tước khí giới của quân đội Pháp. Bọn thực dân Pháp hoặc bỏ chạy hoặc đầu hàng. Thế là chẳng những chúng không bảo hộ được ta, trái lại, trong 5 năm, chúng đã bán nước ta hai lần cho Nhật. Bình: ngày 9/3 Pháp không bán nước mà bị lật đổ.
3) Trước ngày mồng 9 tháng 3, biết bao lần Việt minh đã kêu gọi người Pháp liên minh để chống Nhật. Bọn thực dân Pháp đã không đáp ứng, lại thẳng tay khủng bố Việt minh hơn nữa…
Bình: Rút 
cuộc VM từ bỏ chống Pháp, đề nghị hợp tác, đổi thù thành bạn! Song đuổi được Nhật thì Pháp bảo
hộ vẫn còn đó, mạnh thêm. Ngày 9/3, Việt minh đã giúp cho nhiều người Pháp chạy qua biên thùy, cứu họ ra khỏi trại giam và bảo vệ tính mạng và tài sản cho họ.
Bình: Khí giới giao nộp cho VM?

4) Sự thật là từ mùa thu năm 1940, nước ta đã thành thuộc địa của Nhật, chứ không phải thuộc địa của Pháp nữa… Sự thật là dân ta đã lấy lại nước Việt Nam từ tay Nhật, chứ không phải từ tay Pháp.
Bình: Đó là sự thật CS! Song lấy nước Việt Nam từ tay Bảo Đại - TT Kim mới đúng là sự thật trần trụi. Còn nữa, lấy nước không phải từ tay Pháp thì lên án gắt gao Pháp mà làm gì !
5) Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị. Dân ta đã đánh đổ các xiềng xích thực dân gần một trăm năm nay để gây dựng nên nước Việt Nam độc lập.
Bình: dùng cho đúng từ ngữ, ‘tháo gỡ, vứt 
bỏ…’ thay vì ‘đánh đổ’. Chúng đã bỏ chạy thì còn đánh đổ nỗi gì? Việt Nam cũng đã độc lập kể từ ngày vua Bảo Đại Tuyên cáo Độc lập 11/3/1945. Nay chỉ có thể xác nhận lại.
6) Bởi thế cho nên, chúng tôi, Lâm thời Chính phủ… tuyên bố thoát ly hẳn quan hệ với Pháp, xóa bỏ hết những hiệp ước mà Pháp đã ký về nước Việt Nam, xóa bỏ tất cả mọi đặc quyền của Pháp trên đất nước Việt Nam. Bình: Các hiêp ước ấy đâu còn để CS khoe xóa bỏ! vua Bảo Đại là dòng chính thống đã khai tử chúng ngày 11/3. Trước đó đã nói Việt Nam lấy nước là từ tay Nhật thì Pháp không còn liên can. Câu ‘xóa bỏ mọi đặc quyền…’ dư thừa vì ý đã có trong xóa bỏ các hiệp ước.
7) Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp… một dân tộc đã gan góc đứng về phe Đồng minh chống phát-xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do! Dân tộc đó phải được độc lập!
Bình: dư tiêu chuẩn. Trong nhập đề đã nói: “tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng; dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do” thì đó là điều kiện cần và đủ cho độc lập, tự do. Không cần thiết nói mãi dân tộc gan góc… để đòi quyền lợi.
III) LỜI KẾT.
Điều vi diệu là Bác Hồ CCRĐ băng hà! cũng nhằm ngày 2/9 để lại bản Di chúc là điều mà xưa nay các nguyên thủ quốc gia chưa một ai làm. Ngoại trừ di chiếu của các hoàng đế chỉ định người kế vị.
Bản Tuyên ngôn Độc lập 1945 và Di chúc 1969 là 2 kiệt tác đỉnh điểm văn chương mà csVN không ngớt xưng tụng tác giả là danh nhân văn hóa thế giới, bực thầy về nghệ thuật viết văn.
Song đọc Di chúc dài 4 trang, thì người đọc thấy đầy rẫy lỗi chính tả. Nội dung nghèo nàn, lý luận rẻ tiền mà huênh hoang, xoay quanh chuyện ĐCS: “Từ ngày có Đảng, nhân dân ta luôn luôn đi theo Đảng, rất trung thành với Đảng” (!?) và đánh Mỹ cứu nước: “Nước ta sẽ có vinh dự lớn là một nước nhỏ mà đã anh dũng đánh thắng hai đế quốc to - là Pháp và Mỹ”. (với Xô, Tàu hỗ trợ). [2]
Bản Tuyên Ngôn Độc Lập thì đó là Tuyên Ngông Giành Độc Lập thành lập VNDCCH. Lời lẽ hằn học, thù hận kiểu CCRĐ, lập luận ngoa ngôn hồ đồ, từ ngữ không chính xác. Danh không chính thì làm sao ngôn thuận? Không xứng đáng là một bản tuyên ngôn nghiêm túc. Cả 2 bản Di chúc và Tuyên Ngôn Độc Lập về hình thức và nội dung cùng tác giả chỉ có giá trị phế phẩm, vết dơ lịch sử.


Chú Thích. [1] Google : “Cách Mạng Tháng Tám 1945 - Biến Cố Lịch Sử Vĩ Đại”
[2] Google : “Đánh Giá Ngày 30/4/1975 Kết Thúc Cuộc Chiến Tranh Ủy Nhiệm”
[*] Tuyên cáo : Chính phủ báo cho mọi người biết một việc quan trọng. Tuyên cáo với quốc dân.
Tuyên ngôn : Một tuyên bố được công bố về ý định, động cơ hoặc quan điểm của người phát hành,
có thể là cá nhân, nhóm, đảng phái chính trị hoặc chính phủ. (Wikipedia).

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
08 Tháng Mười Hai 20236:22 CH(Xem: 79)
Thế nên anh gì mới hậm hực như vậy, nhất là khi vợ còn được rồi! Nhưng mình đọc CV thấy ảnh có giai đoạn làm công chức và làm sếp, lại thấy bảo bị có đơn… nên chắc bị tố cáo tội gì đó mà công chức, cán bộ hay dính?! Nghệ sĩ miền Nam rất khác, giống tư bản giãy chết hơn, nên không mặn mà lắm với mấy cái tem nhãn của nhà nước. Nhưng những ai có biên chế thì vẫn vậy thôi. Nói chung mỗi miền mỗi khác, do não trạng nó khác. Không so sánh được. Làm cán bộ nhà nước thì mong ngóng nhà nước tặng thưởng này kia thôi. Vụ éo le nhất mà cũng có nhiều tranh cãi là giải thưởng Hồ Chí Minh cho nhạc sĩ Phạm Tuyên cơ.
05 Tháng Mười Hai 20238:45 CH(Xem: 384)
Tất cả bọn họ chỉ biết nói theo những gì đảng nói, chỉ biết gật theo những gì đảng đã thông qua, và nếu có nói thì chỉ bàn những chuyện không cần thiết trong khi những vấn đề nổi cộm như thiếu thốn vật tư y tế, công nhân thất nghiệp, tăng trưởng quốc gia giảm thì lại bị ngó lơ?! – Đó là cái chính phủ gì nếu không gọi bằng một bộ máy tay sai?! Một chính quyền chỉ phục vụ cho đảng cầm quyền, tìm cách móc túi người dân, nuôi dưỡng một bầy sâu tham nhũng, xổ toẹt lên mọi giá trị căn bản của nhân loại như dân chủ, tự do, và nhân quyền thì cái chính quyền đó là một chính quyền thực dân mọi rợ, một nhà nước không phải do người dân bầu ra thì...
04 Tháng Mười Hai 20237:56 CH(Xem: 203)
Khi người ta nói họ là những kẻ “vong quốc”, tôi sẽ lắc đầu bảo rằng không phải, họ là những người “vọng quốc” (luôn luôn hoài vọng về tổ quốc của mình). Khi người ta bảo rằng họ ở bên kia bờ biển đang tìm mọi cách phá hoại an ninh quốc gia, thì tôi lại tin rằng, họ đã bày tỏ một nỗi thất vọng khôn xiết về cách “trị quốc” của “kẻ thắng”, họ đang bày tỏ niềm xót thương với những số phận đang ngày ngày tìm đến nhau trong niềm an ủi và hi vọng, dù là nhỏ nhoi. Họ đang cất lên tiếng nói giúp những người mà họ nghĩ rằng “thấp cổ bé họng”. Không có triều đại nào vĩnh viễn, thì sao cứ mãi lừa mị nhau về cái gọi là “muôn năm”?
02 Tháng Mười Hai 20234:28 CH(Xem: 673)
Ông Y Quynh Bdap, 31 tuổi, người sang Thái Lan tị nạn từ năm 2018, đồng sáng lập nhóm Người Thượng Vì Công lý (MSFJ), nói với VOA sau khi hay tin ông bị phát bệnh truy nã đặc biệt với cáo buộc “Khủng bố” theo Điều 299 Bộ Luật Hình sự: “Những hoạt động của tôi là về lĩnh vực tôn giáo và đòi nhân quyền cho người Thượng bản địa tại Việt Nam. Mọi hoạt động của Nhóm Người Thượng Vì Công lý với mục đích là đấu tranh cho công lý và đấu tranh ôn hòa. “Tôi biết rằng nhà nước Việt Nam đã lợi dụng vụ này và vu khống cho Nhóm Người Thượng Vì Công lý của chúng tôi”. “Chúng ta vô cùng lo ngại trước những cáo buộc thiếu cơ sở...
29 Tháng Mười Một 20236:30 CH(Xem: 1162)
Trước đây, thỉnh thoảng tôi cũng (kiên nhẫn) đọc các bài viết của ông Liêm đăng trên Danchimviet.infos, Tiếng Dân...nhưng càng đọc càng không hiểu ông Liêm muốn nói gì, nếu không muốn nói là những bài viết của ông Liêm...rỗng tuếch. Ông Liêm thường viết dài, dùng những từ ngữ cao siêu, khó hiểu, trích dẫn lời nói hoặc các đoạn văn từ tác phẩm của các triết gia như Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud, George Wilhelm Hegel, Bertran Russel... để trang điểm cho bài viết của mình. Nếu chỉ có thế, chẳng có gi đáng nói. Chuyện đáng nói là càng ngày ông Liêm càng đi quá xa, vượt hẳn sự hiểu biết, lòng tự trọng của mình. Đó là chuyện ông...
25 Tháng Mười Một 20235:22 CH(Xem: 2057)
Trên đời này không ai bỗng dưng nổi điên lên đem tiền của mình đi dâng cho thiên hạ, tất cả đều có mục đích, Phương Hằng muốn dùng tiền của mình để khiển bà Doan phải làm gì đó, Chu Ngọc Anh nhận tiền của Việt Á để làm cái gì đó, Đỗ Thị Nhàn nhận tiền của Vạn Thịnh Phát để cho qua một cái gì đó, Lê Đức Thúy ngậm hàng chục triệu đô là để cho công ty bên Úc làm cái gì đó thì ai cũng biết. Thành ra nghe thằng trưởng ban Chuyên Láo TƯ Nguyễn Văn Yên khua môi múa mép chỉ thấy buồn cười, sao hắn không bốc phét rằng đảng viên đảng csVN toàn là những người trong sạch, ai đưa thì nhận, chứ không có xin, không có đòi...
22 Tháng Mười Một 20238:26 CH(Xem: 2349)
Trước đây, những kẻ di dân miền bắc vào nam lập nghiệp thường ghi ơn bác hồ của chúng nó trong lòng. Thậm chí cho dù không có họ hàng, cha căng, chú kiết gì với tên hồ nhưng lại có những tên bake 2 nút (1975 cộng lại) lại tưng bừng tổ chức ăn mừng ngày sinh nhật của hắn 19/5, thậm chí có tên chủ doanh nghiệp nhỏ còn đặt hẳn 10-20 bàn ăn nhậu om xòm, và cho đó là nhớ ơn đến bác của chúng nó. Cho dù thằng bác đó là một tên Tội Phạm Diệt Chủng người dân của mình khi đã gây ra cuộc chiến tranh giết chết và làm thương tật hơn 1 triệu người và áp đặt lên một chế độ độc tài, phi dân chủ và toàn trị hôm nay.
21 Tháng Mười Một 20238:01 CH(Xem: 426)
Vượn nô bốt phét nổ tiếp đi nào Bọn ăn cám xú lên tiếng coi nào Sao chúng bây nín khe, xẹp re Bồn Sa lũ điếm láo nháo hôm nào Truyền thông giẻ rách nước miếng phun trào Quảng cáo cho chiếc xe đồ ma Thằng nào lên tiếng một cái coi nào Nhìn như đồ mã ai dám chui vào Chỉ có ngu mới chui đầu vô!
21 Tháng Mười Một 20238:00 CH(Xem: 259)
Hai chín ngôn ngữ, bò khen rành Chữ Việt xé nát, rách tanh banh Hán văn hắn viết, thật lưu loát Họ cha nguồn cội, chối loanh quanh Chui ra từ hang, khỉ Pắc Bó Phá nước hại dân, vỡ tan tành Xác khô liếm thuế, phơi lồng kính
20 Tháng Mười Một 20237:54 CH(Xem: 568)
Ông Đinh Phú Cường, Hiệu trưởng THCS Nguyễn Văn Luông, kể với báo giới, trường chỉ mong nhận được sự ủng hộ đủ để giúp 89 đứa trẻ, không dè mức độ ủng hộ lại nhiều như đã kể. Theo lời ông Cường, trước kia, số học sinh có gia cảnh khó khăn đến mức đó không nhiều nên giáo viên tự nguyện đóng góp hỗ trợ học sinh song năm nay, số trẻ có gia cảnh khó khăn tăng vọt, nhiều phụ huynh chấp nhận để con không có BHYT, những phụ huynh khác thì xin được trả góp… Khi đã nhận đủ tiền để mua BHYT cho 89 đứa trẻ, trường đã thông báo ngưng nhận ủng hộ nhưng nhiều phụ huynh phản đối, thành ra trường sẽ dùng khoản còn dư...
07 Tháng Mười Hai 2023
Tuy nhiên ngẫm kỹ sẽ có rất nhiều chuyện đáng bàn. Nếu thật sự “nhìn thẳng vào sự thật, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết và cầu thị lắng nghe để hành động” thì tại sao lại có “quy định vừa ban hành đã sửa”? Tại sao một Ủy viên Bộ Chính trị, vừa nắm giữ vai trò Thủ tướng – quản trị và điều hành chính phủ, vừa là đại diện cho ý chí, nguyện vọng của toàn dân tại quốc hội lại không hề băn khoăn chút nào khi “quy định vừa ban hành đã sửa” trở thành chuyện bình thường, đã vậy lại còn khuyến khích cả hệ thống... “không ngại” và... “không sợ”?
06 Tháng Mười Hai 2023
Vì chưa đẩy lùi được nên “một bộ phận không nhỏ” cán bộ, đảng viên đã “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, quay lưng lại với Chủ nghĩa Cộng sản Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, như đảng đã nhìn nhận. Nhìn chung, như Nội chính Trung ương đã thừa nhận, hai thế lực “tham nhũng kinh tế” và “tham nhũng quyền lực” đã cấu kết với nhau để “hóa giải” quyền cai trị của đảng cho lợi ích nhóm và cá nhân, gia đình. Như vậy, cuộc chiến giữa hai nhóm tham nhũng với đảng CSVN kéo dài bao nhiêu thì đất nước càng suy thoái và nhân dân càng bị bóc lột bấy nhiêu.
05 Tháng Mười Hai 2023
Song những phân tích và khuyến cáo của các chuyên gia vẫn như “nước đổ đầu vịt”, từ BCH TƯ đảng, đến quốc hội, chính phủ vẫn xem “tăng trưởng GDP” như mục tiêu duy nhất và sẵn sàng vét ngân khố dốc hết vào các dự án đầu tư công để đạt được… “thành tích tăng trưởng” kể cả khi “nhiều bộ, cơ quan trung ương và địa phương giải ngân dưới mức trung bình cả nước, thậm chí xin trả lại vốn kế hoạch năm 2023” và các “ủng hộ viên” như ông Nguyễn Bích Lâm – cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê – buộc phải thừa nhận, đó chính là bằng chứng cho thấy...
30 Tháng Mười Một 2023
Song đó chưa phải là điểm đáng chú ý nhất. Góp ý của hai ông tướng quân đội, khi đó cùng là ĐBQH, mới đáng bận tâm. Tướng Sùng Thìn Cò (Phó Tư lệnh Quân khu 2), Ủy viên Ủy ban Quốc phòng An ninh (UB QPAN) Quốc hội khóa 14, nhắc ông Tô Lâm rằng: Lực lượng công an đã quá đông. Mỗi tỉnh ít nhất cũng có 3.000, tỉnh to thì 4.000 công an chính quy. Đông như thế mà còn thêm nhiều lực lượng nữa, chẳng lẽ lực lượng chính quy không đủ khả năng để chúng ta nắm tình hình, xử lý tình hình?
29 Tháng Mười Một 2023
Trước đây, thỉnh thoảng tôi cũng (kiên nhẫn) đọc các bài viết của ông Liêm đăng trên Danchimviet.infos, Tiếng Dân...nhưng càng đọc càng không hiểu ông Liêm muốn nói gì, nếu không muốn nói là những bài viết của ông Liêm...rỗng tuếch. Ông Liêm thường viết dài, dùng những từ ngữ cao siêu, khó hiểu, trích dẫn lời nói hoặc các đoạn văn từ tác phẩm của các triết gia như Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud, George Wilhelm Hegel, Bertran Russel... để trang điểm cho bài viết của mình. Nếu chỉ có thế, chẳng có gi đáng nói. Chuyện đáng nói là càng ngày ông Liêm càng đi quá xa, vượt hẳn sự hiểu biết, lòng tự trọng của mình. Đó là chuyện ông...
27 Tháng Mười Một 2023
Tuy các cơ quan NGO quốc tế như Human Rights Watch, Amnesty International hay cả Liên Hiệp Quốc đều lên tiếng và quan ngại, nhưng CSVN vẫn luôn biện minh hàm hồ cả vú lập miệng em, rằng tất cả mọi nạn nhân đều vi phạm luật hình sự, đã qua một quá trình xét xử đúng quy trình, bị kết án. Việt Nam theo họ là một quốc gia độc lập, có chủ quyền và hệ thống pháp luật riêng, quốc tế phải tôn trọng. Hệ thống tòa án này bất công đến mức độ, lời chửi đổng của TNLT Nguyễn Văn Túc, trước tòa…”Địt mẹ tòa” trở thành một lời hiệu triệu của toàn dân hầu lật đổ độc tài CSVN và xây dựng một nền dân chủ pháp trị nghiêm chỉnh hơn.
27 Tháng Mười Một 2023
Nợ trái phiếu phát sinh trong 9 tháng đầu năm vào khoảng 167.983 tỷ, cộng với 419.000 tỷ nợ trái phiếu từ 2022, tổng khoảng 586.983 tỷ đồng. Nhưng trong số đó, 176.000 tỷ đồng nợ trái phiếu, tương đương 30% tổng giá trị trái phiếu BĐS, liên quan đến 69 doanh nghiệp BĐS, đã quá hạn trả nợ lãi theo cam kết (2).Về mặt kỹ thuật, tất cả những công ty này đã phá sản. Thuật ngữ "tái cơ cấu" chỉ là cách đánh tráo khái niệm, còn bản chất nợ không trả được là phá sản. Với tình trạng thị trường đóng băng như hiện tại, núi hàng tồn kho cần đến cả thế kỷ để tiêu thụ thì đến năm 2024, 329.500 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn bằng cách nào?
27 Tháng Mười Một 2023
Vế phần Việt Nam, tin quốc phòng cho biết: “Số Quân tại ngũ là 482.000 người. Dự bị 5.040.000 người. Ngân sách 5.3 tỷ US Dollars.” Việt Nam mua vũ khí và chiến cụ từ Nga, Ấn Độ, Cộng Hòa Séc, Do Thái và Hoa Kỳ. Tuy nhiên, sức mạnh quân sự của Việt Nam không thể nào so với Trung Quốc. Nếu nhìn lại cuộc chiến biên giới giữa hai nước năm 1979 thì bài học thất bại chua xót của Đặng Tiểu Bình năm ấy hẳn đã được lãnh đạo Trung Quốc đương thời Tập Cận Bỉnh nhớ nằm lòng. Đó là lý do tại sao Việt Nam đã tăng ngân sách Quốc phòng và mua thêm các loại vũ khí hiện đại của Mỹ.
25 Tháng Mười Một 2023
Trên đời này không ai bỗng dưng nổi điên lên đem tiền của mình đi dâng cho thiên hạ, tất cả đều có mục đích, Phương Hằng muốn dùng tiền của mình để khiển bà Doan phải làm gì đó, Chu Ngọc Anh nhận tiền của Việt Á để làm cái gì đó, Đỗ Thị Nhàn nhận tiền của Vạn Thịnh Phát để cho qua một cái gì đó, Lê Đức Thúy ngậm hàng chục triệu đô là để cho công ty bên Úc làm cái gì đó thì ai cũng biết. Thành ra nghe thằng trưởng ban Chuyên Láo TƯ Nguyễn Văn Yên khua môi múa mép chỉ thấy buồn cười, sao hắn không bốc phét rằng đảng viên đảng csVN toàn là những người trong sạch, ai đưa thì nhận, chứ không có xin, không có đòi...
22 Tháng Mười Một 2023
Trước đây, những kẻ di dân miền bắc vào nam lập nghiệp thường ghi ơn bác hồ của chúng nó trong lòng. Thậm chí cho dù không có họ hàng, cha căng, chú kiết gì với tên hồ nhưng lại có những tên bake 2 nút (1975 cộng lại) lại tưng bừng tổ chức ăn mừng ngày sinh nhật của hắn 19/5, thậm chí có tên chủ doanh nghiệp nhỏ còn đặt hẳn 10-20 bàn ăn nhậu om xòm, và cho đó là nhớ ơn đến bác của chúng nó. Cho dù thằng bác đó là một tên Tội Phạm Diệt Chủng người dân của mình khi đã gây ra cuộc chiến tranh giết chết và làm thương tật hơn 1 triệu người và áp đặt lên một chế độ độc tài, phi dân chủ và toàn trị hôm nay.