SONG THỦ XÀ TINH
Thuở trời đất nổi cơn gió bụi, bọn giặc khỉ từ trong rừng tràn ra chiếm thành thị, bàn dân thiên hạ kéo nhau chạy rần rần, lớp đu càng, lớp vượt biển, cốt sao không bị bọn khỉ cai trị…; trong lớp đu càng trước ngày bọn khỉ chiến thắng có một con rắn con chạy theo gia đình và thoát được giặc khỉ, con rắn con này mau chóng hấp thu nền giáo dục xứ người và vài chục năm sau nó nghiễm nhiên trở thành một thày cãi, cái gì cũng cãi, cãi bừa, cãi quấy, miễn làm sao thân chủ tòi tiền ra là OK Salem…
Phải nó an phận làm thày cãi cũng được, thế nhưng bản chất nó là con rắn, cho nên nó chỉ muốn làm giàu nhanh chóng, mà làm giàu ở cái xứ người chỉ có cách là giương cờ... chống khỉ là bàn dân thiên hạ xùy tiền ngay tắp lự, thế là con rắn này nó đóng cửa luyện công, sau một thời gian nó tái xuất giang hồ và thi triển môn... rắn học có tên gọi là... Bạch Cốt Mạng, theo đó nó cho biết chỉ cần nó xuất chiêu này ra là bọn khỉ lăn đùng ra ngỏm củ tỏi hàng loạt, con nào không ngỏm là sẽ mau chóng trở cờ theo về chính nghĩa của nó, không cần phải oánh nhau, không cần phải tranh đấu, đấu tranh làm gì cho mệt, thậm chí nó còn phịa ra là con khỉ chúa có tên Tổng Hầu Lú đang đốt lò chống tham nhũng là đi theo con đường Bạch Cốt Mạng của nó, nghe thấy nó chém gió, mấy ông bà già, lão phu, lão bà sống bằng tiền queo phe, ét ét ai tin sái cổ rằng con rắn này chính là... minh quân giúp nước bèn... móc những đồng tiền dấu kín trong háng ra đóng góp cho thằng con hoang này để nó đi làm k... ách mạng…
Thấy kiếm tiền dễ qua, thằng rắn (do nó già rồi) bèn về xứ khỉ một chuyến để “gây tiếng vang” bằng cách dùng… thuốc pháo cho nổ pho tượng Khỉ chúa ngồi chần dần trước tòa thị chính loài khỉ, bàn dân thiên hạ đợi quài hỏng có thấy có tiếng nổ nào bởi vì nó có héo lánh ra đó đâu, nó chỉ chui trong quán trọ hú hí với mấy em xứ khỉ mà thôi!, sau đó nó trở về và diễn thuyết khắp cùng thiên hạ là nó đã đặt mấy viên… pháo đại vào tượng chúa khỉ rồi, nhưng ngay lúc đó nó sợ rằng... pháo nó nổ sẽ... văng miễng trúng người dân xung quanh tội nghiệp, cho nên nó không có châm ngòi, nghe nó nói mấy người dân xứ người lại tin sái cổ chứ có biết đâu là về xứ khỉ nó học được thêm bộ môn 'Chém Gió Đại Thừa', kết hợp cùng bí kíp Bạch Cốt Mạng là uy dũng vô song, khó ai địch lại, cho nên nó chém phát nào ra phát nấy, gió thổi đùng đùng, đèn cầy mà... còn tắt, làm sao mà không tin, thế nhưng ai ở trong nước mà không biết rằng cái pho tượng khỉ chúa đó được bảo vệ cẩn mật như thế nào, bọn an ninh rãi dày dặc xung quanh, bọn thợ chụp hình, phu quét rác lãng vãng ở đó đều là đặc tình, an ninh mật, đứa nào mà xớ rớ đứng gần lấy tay cọ quậy, chùi chùi vào tượng là bị thộp cổ về đồn quánh cho trào máu chứ ở đó mà đem... pháo đại đến mà đốt!
Mà cũng lạ, khi thằng rắn này nó khủng bố mà lại sợ người ta bị thương trong khi cái đảng khỉ chúng nó lại giết người như ngóe, từ chị Sáu khùng ném lịu đạn cho đến anh Trỗi đặt mình, từ đập đầu người dân năm Khỉ 68 cho đến pháo kích vào trường Tiểu Học Cai Lậy, bọn khỉ nó đâu có sợ ai chết chùm đâu, bởi vì 'thà giết lầm còn hơn bỏ sót' là phương châm của họ khỉ nhà chúng nó kia mà…
Thế là sau khi trở về cố quốc, thằng rắn này lại mọc thêm một cái đầu khác, bây giờ nó đã là con rắn hai đầu, nó hỏng còn đi cãi mướn nữa, nó cũng hỏng có làm chính khách, phụ khách gì sất, nó trở thành một con quái thú một đầu thì đi cắn bất cứ ai mà đảng khỉ không thích, còn đầu kia thì nó mọp xuống để nâng bị bọn khỉ chúa lãnh đạo, cái bộ mặt này có còn khả ố hơn khi lạy sống một con khỉ mập như heo để kết tình huynh đệ chi giao, cái đầu này còn rao giảng về nghị quyết này, nghị quyết nọ của đảng khỉ nhiệt tình còn hơn bọn dư lợn viên trong nước, tuy nhiên cái đầu này dù hoạt động ồn ào đến như thế nhưng hai con mắt nó lại bị mù khi không nhìn thấy những mảnh đời khốn nạn của người dân, nó cũng đui luôn khi không thấy những bất công, bất cập mà người dân trong nước bị bọn khỉ dồn ép, đặc biệt hơn cái đầu này chỉ hoạt động theo bản năng là... nói và ăn cho nên não của nó bị bại khi không thấy rằng bọn khỉ đã đánh cướp cả nhân quyền, tự do và dân chủ của người dân trong nước.
Con rắn hai đầu này đang giương giương tự đắc cho rằng mình khôn ngoan hơn người khi chọn được chủ tốt để thờ, chủ cho ăn xương có thịt đàng quàng chứ không phải gặm xí quách như hồi còn làm thày cãi ở xứ nhiều sao, này là nhà, này là gái trẻ hơn mình phân nữa tuổi (bà mẹ thằng ngu ngục, ở xứ Cờ Hoa về lấy gái 18 còn được chứ ai lại đi hốt máy bay bà già bao giờ!), bỗng nhiên có một con khỉ của ban chuyên láo phang cho một bài báo kế tội thằng con ra tất tần tật từ quá khứ cho đến hiện tại làm cho con rắn hai đầu thất kinh hồn vía, nó cũng còn bày đặt lai chim, lai chích, nói tào lào về nghị quyết 36 này 63 kia, đem tên tướng hèn râu kẽm ra biện minh cho cái 'giả tâm quy phục đảng khỉ' của mình là chân thật, thế nhưng thằng con lại không biết rằng cái lũ khỉ rừng Ba Đình chúng nó là chúa nói dối, chúng nói đó rồi lại lật đó như bánh tráng, châm ngôn của chúng chỉ xem cái bọn hàng binh là hèn hạ, là những con chó sủa dùm, mà “Chó trắng, chó đen gì cũng là chó, khi nó hết sủa được rồi thì chỉ có… thịt!), cho nên con đường hậu vận của con rắn hai đầu này coi bộ... không xong, khi một hôm đẹp trời nào đó có mấy thằng mặc thường phục đến nhà… mời anh ra xe để đi... làm việc là coi như xong phim!
Nghị quyết 36 nó cũng trùng tên với chước tẩu vi thượng sách thứ 36 bên Tàu, để xem nếu nó thoát được về cố quốc thì lại có một thằng Trần Truồng thứ hai đưa cái mặt mốc ra xin lỗi đồng bào và mai danh ẩn tích, hay xui xẻo hơn là xộ khám lao tù, mà cái loại sớm đầu tối đánh này bọn khỉ chúng nó lại không ưa, không chừng chúng rỉ tai thằng đại bàng cho nó dùng giây thít cổ lại và vu là tự treo cổ hay đá cho mấy cái vào ngực là có mà ho ra máu mà gục chết trong trại giam, lúc đó thì nó mới sáng mắt ra về cái nghị quyết chiêu dụ, chiêu hàng trong chính sách địch vận của bọn khỉ Ma Zè Ziệt Nôm.