MUA ẤN ĐỂ ĐƯỢC THĂNG QUAN
Tối nay uống trà với vợ. Vợ đưa ngón tay ra nhẩm tính:
Tôi không hiểu nàng định nói gì, gật đầu cho nhanh:
- Ừ, tròn 30 năm. Nếu không đi lính, vào đại học luôn thì 33 năm.
Nàng bĩu môi
- 30 năm mà ngồi mãi chức vụ Trưởng bộ môn. Không cất đầu lên được!
Thì ra là nàng than phiền tôi không tiến bộ. Chán cái thứ đàn bà ham chồng làm quan. Đơn giản vì làm quan thì được tham. Tôi không thèm nói gì. Đang cắm đầu vào điện thoại, bỗng nàng ngước lên:
- Hay là để em đăng ký online mua cho anh cái ấn của Đức Thánh Trần. Nghe đồn có bỏ tiền ra mua ấn thì mới thăng quan được đấy anh.
Tôi thở dài:
- Bỏ tiền tỉ mua quan trực tiếp còn chưa thăng quan được, huống hồ là mua cái tờ giấy có đóng dấu ấn giả ấy mà thăng được? Thăng về trời thì có!
Nàng lầm bầm trong miệng:
- Loại vô thần như anh thì bị đày cả đời...
Nhiều năm nay nghe chuyện các quan văn hóa tổ chức buôn bán ấn ở các loại đền Trần, nhà nhà hưởng ứng và thi nhau mua, tôi đã ớn tận cổ cho cái đất nước, dân tộc này. Tôi định không nói gì. Nhưng đến lúc phải nói:
- Nếu là Trần Hưng Đạo sinh thời từng bán ấn, tức buôn quan bán tước, thì phải xem lại tư cách ông này. Đó chỉ có thể là Quỷ chứ không phải Thánh. Anh nghi đền Trần hiện nay đang thờ Quỷ họ Trần mới chơi trò buôn quan bán tước. Mà quỷ họ Trần làm vương làm tướng thời này có những ai nhỉ?
Hỏi vậy thôi chứ ai cũng biết. Một ông mắc bệnh lạ chết không siêu thoát được thì thành quỷ nước Nam. Ông còn lại suốt ngày móc đít heo đến thúi móng tay thì chờ chết sẽ thành quỷ nước Heo. Cho nên các quỷ ấy sống hay chết đều phù phép cho ấn thiêng để kích dục vọng chạy quan chạy chức. Tởm cho cái văn hóa An Nam!
Gửi ý kiến của bạn