GIA TÀI CỦA MẸ GẶP LŨ "ÔNG KẸ"!
Người Sài Gòn
Chuyện cao thủ lão bà bà đằng vân về nước Vệ tỷ thí võ công cũng không kém phần gay cấn, dù cho bàn dân xứ Cờ Hoa khuyên nhủ bà ta đừng có thi triển bí kíp "Sư Tử Hống" của Tạ Tốn năm xưa nữa mà hãy dùng bí kíp "Lưởi hái Tử Thần" của tổ sư Sát Thủ Đầu Mưng Mủ mà lão bà đã luyện thành công để đến thăm dàn lãnh đạo đảng khỉ từ trên xuống dưới là tha hồ mà hốt bạc, thế nhưng do ỹ mình còn nội công thâm hậu, võ công cái thế cho nên lão bà bà chỉ dùng "Sư Tử Hống" để đi... ăn mày khắp các phủ, huyện cố quốc.
Nhưng khi đến thành Đà Là bà bị đứa nào nó thổi lổ tai cho nên nổi hứng thi triển 12 thành công lực nội công 7 bó của mình ra để rống lên chiêu thức "Gia Tài Của Mẹ" trong một đại hội quần hùng có đến hàng ngàn bàn dân thiên hạ chỏ mỏ, hóng tai nghe, thế là ngay lập tức chúng hóng hớt về cho chủ nhân mình là đàn khỉ đỏ số 47, đàn khỉ cuồng này nổi điên lên viết bài chỉ trích, cho là lão nhạc sỹ Núi đã chết xuyên tạc chứ xứ Vệ làm méo gì mà có 'nội chiến', ngoài lão nhạc sỹ ra lão bà bà cũng mắc tội đồng phạm.
- E hèm, cái này là bọn khỉ đỏ nói đúng à nhen, xứ Vệ không hề có nội chiến bao giờ!
- Xứ Vệ cũng hỏng có cuộc chiến thần thánh, hay vệ quốc gì ráo trọi...
- Mà xứ Vệ cũng hỏng có cuộc chiến 'giải phóng dân tộc' cái con mẹ gì hết, bởi vì thằng miền Bắc nó nghèo lõ đít, đói lên đói xuống mà lại đi giải phóng cho thằng giàu nghe nó ngược ngạo làm sao...
Nước Vệ chỉ có "Cuộc Chiến Xâm Lăng" từ miền Bắc do con khỉ đầu đàn mang tên hồ chó mèo nó tuyên truyền, dụ dỗ người dân, đem máu xương của họ làm gạch lót đường để xâm chiếm miền nam, sau đó áp đặt một chủ nghĩa ngoại lai mang tên cộng sản lên toàn quốc...
Và ngày hôm nay xứ Vệ đã trở thành một quốc gia độc tài, phi dân chủ, phản nhân quyền.
Đáng nói hơn bộ máy đảng trị của nó lại là một mô hình phong kiến cổ hũ, cha truyền con nối, và không chấp nhận đi theo con đường dân chủ văn minh.
Còn lão bà bà phen này không biết có kịp thu dọn tay nải, phi thân về cố quận không, nếu chậm chân các cao thủ giang hồ xứ Vệ sẽ tiếp tục ném phi tiêu, (à quên, lộn nói lại) ... ném phi nón cho nó chụp vào cái đầu lão bà bà hai chữ "phản động", "thù địt", "chống phá" là có nước mà ăn cơm tù.
Vịt kiều hả, chúng ông cũng nhốt như thường, bởi vì chúng ông là khỉ nên chỉ xài luật khỉ chứ méo có biết đến luật của người, thủng chưa?
Người Sài Gòn
Chuyện cao thủ lão bà bà đằng vân về nước Vệ tỷ thí võ công cũng không kém phần gay cấn, dù cho bàn dân xứ Cờ Hoa khuyên nhủ bà ta đừng có thi triển bí kíp "Sư Tử Hống" của Tạ Tốn năm xưa nữa mà hãy dùng bí kíp "Lưởi hái Tử Thần" của tổ sư Sát Thủ Đầu Mưng Mủ mà lão bà đã luyện thành công để đến thăm dàn lãnh đạo đảng khỉ từ trên xuống dưới là tha hồ mà hốt bạc, thế nhưng do ỹ mình còn nội công thâm hậu, võ công cái thế cho nên lão bà bà chỉ dùng "Sư Tử Hống" để đi... ăn mày khắp các phủ, huyện cố quốc.
Nhưng khi đến thành Đà Là bà bị đứa nào nó thổi lổ tai cho nên nổi hứng thi triển 12 thành công lực nội công 7 bó của mình ra để rống lên chiêu thức "Gia Tài Của Mẹ" trong một đại hội quần hùng có đến hàng ngàn bàn dân thiên hạ chỏ mỏ, hóng tai nghe, thế là ngay lập tức chúng hóng hớt về cho chủ nhân mình là đàn khỉ đỏ số 47, đàn khỉ cuồng này nổi điên lên viết bài chỉ trích, cho là lão nhạc sỹ Núi đã chết xuyên tạc chứ xứ Vệ làm méo gì mà có 'nội chiến', ngoài lão nhạc sỹ ra lão bà bà cũng mắc tội đồng phạm.
- E hèm, cái này là bọn khỉ đỏ nói đúng à nhen, xứ Vệ không hề có nội chiến bao giờ!
- Xứ Vệ cũng hỏng có cuộc chiến thần thánh, hay vệ quốc gì ráo trọi...
- Mà xứ Vệ cũng hỏng có cuộc chiến 'giải phóng dân tộc' cái con mẹ gì hết, bởi vì thằng miền Bắc nó nghèo lõ đít, đói lên đói xuống mà lại đi giải phóng cho thằng giàu nghe nó ngược ngạo làm sao...
Nước Vệ chỉ có "Cuộc Chiến Xâm Lăng" từ miền Bắc do con khỉ đầu đàn mang tên hồ chó mèo nó tuyên truyền, dụ dỗ người dân, đem máu xương của họ làm gạch lót đường để xâm chiếm miền nam, sau đó áp đặt một chủ nghĩa ngoại lai mang tên cộng sản lên toàn quốc...
Và ngày hôm nay xứ Vệ đã trở thành một quốc gia độc tài, phi dân chủ, phản nhân quyền.
Đáng nói hơn bộ máy đảng trị của nó lại là một mô hình phong kiến cổ hũ, cha truyền con nối, và không chấp nhận đi theo con đường dân chủ văn minh.
Còn lão bà bà phen này không biết có kịp thu dọn tay nải, phi thân về cố quận không, nếu chậm chân các cao thủ giang hồ xứ Vệ sẽ tiếp tục ném phi tiêu, (à quên, lộn nói lại) ... ném phi nón cho nó chụp vào cái đầu lão bà bà hai chữ "phản động", "thù địt", "chống phá" là có nước mà ăn cơm tù.
Vịt kiều hả, chúng ông cũng nhốt như thường, bởi vì chúng ông là khỉ nên chỉ xài luật khỉ chứ méo có biết đến luật của người, thủng chưa?
Gửi ý kiến của bạn