AI LÀ BỒI BÚT?
Gần đây dư luận tay sai của đảng liên tục tung ra nhiều bài tấn công các tác giả cộng tác với trang nhà, ngoài những ngôn từ đặc trưng như phản động, chống phá, nguy hiểm ra bọn dư luận viên 3 củ này còn thêm vào hai từ “Bồi Bút” để ám chỉ những người viết báo cho Việt Nam, lên tiếng cho hơn 80 triệu người trong nước. (Không tính 17 triệu đảng viên, gia đình và đám cộng sản ăn theo nửa mùa làm ra vẻ mình là người Bôn Sê Vích).
Từ “Bồi Bút” là một từ miệt thị chỉ rằng những người viết báo có ăn tiền, có động cơ trục lợi của cái tư tưởng nửa Tây nửa Ta của một quốc gia bị Thực Dân Pháp đô hộ 100 năm, trong đó những người làm nghề phục vụ quán ăn đều được gọi là bồi, người làm nghề này ngoài đồng lương cơ bản còn hưởng được tiền tip của thực khách, ở những quốc gia văn minh thì nghề phục vụ này cũng được xem là một nghề như những nghề khác, cựu Tổng Thống thứ 44 của HCQ. Hoa Kỳ đã từng hãnh diện cho biết mình từng làm phục vụ quán ăn để lấy tiền học Đại Học, chỉ duy ở Việt Nam với cái tư duy không qua khỏi lũy tre làng mới xem những nghành nghề bình dân là hạ cấp, là không xứng đáng. Và khi ghép vào thành chữ “Bồi Bút” thì chúng cho rằng đó là một cái loại không ra gì, hạ cấp, thấp hèn vv và vv…
Thế nhưng bây giờ chúng ta hãy xem ai là “Bọn Bồi Bút” đúng ý nghĩa nhất?
Trước tiên là phát ngôn của Trang Tin Quyền Được Biết như sau:
- Trang Tin Tức hàng ngày Quyền Được Biết là một trang tin vô vụ lợi, ra đời để nói thay cho người dân đang bị áp bức trong nước nhằm tiến tới một Việt Nam Phi Cộng Sản, trong đó việc nâng cao dân trí cho toàn dân là một trong những mục tiêu quan trọng của trang tin.
- Các tác giả cộng tác với trang nhà đều là những cộng tác viên vô vụ lợi. Họ hoàn toàn không có bất cứ một đồng nhuận bút nào từ trang tin mà chỉ có một tấm lòng nhiệt huyết đồng hành cùng chúng tôi trong việc tranh đấu cho dân tộc.
Như vậy Trang Quyền Được Biết không phải là một cơ quan kinh doanh vì không có thu nhập.
Điều đó cũng đồng nghĩa các tác giả của trang nhà không phải là “Bọn Bồi Bút” như những gì mà bọn tuyên giáo trong nước tuyên truyền.
- Thế nhưng bọn “Bồi Bút” lại chính là những kẻ đang reo rắc tuyên truyền nhồi sọ toàn dân.
- Bọn “Bồi Bút” chính là hơn 800 cơ quan báo chí truyền hình trong nước đang sống bằng ngân sách của đảng tận thu từ thuế, từ tài nguyên, khoáng sản đất nước.
- Bọn “Bồi Bút” còn là những trang tin trên mạng sống bằng những đồng tiền dơ bẩn được dấm dúi trong bóng tối của những thế lực hắc ám cầm quyền. Bọn này luôn là một bọn “Ngu Nhưng Cố Tỏ Ra Nguy Hiểm”. Chúng chỉ biết lập lại những gì đã bị nhồi sọ, bị tẩy não, vô hình chung chúng là con người nhưng không biết suy nghĩ và đã trở thành loại cầm thú súc vật mà vẫn hoàn toàn không hay biết.
Như vậy thì ai là “Bọn Bồi Bút” thì toàn dân Việt Nam hãy tự tìm câu trả lời!
P.S: Những tên DLV nào đang mĩa mai nghề bồi thì hãy nhìn thằng bác hồ kính yêu của mình đi, hắn chính là một thằng bồi đúng nghĩa khi làm việc trên chiếc tàu buôn của Pháp đấy!