HẾT THỜI SỐNG, HỌC TẬP, LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC hcm rồi !
QĐB-Cháu ngoan bác hồ đào tạo mà đạp vào mặt bác thì cũng đủ biết bác nên vào trong thùng rác....
hoan hô trung sỹ trẻ nhé, đây là người đầu tiên ở Việt Nam dám công khai thể hiện chính kiến của mình bất chấp sự nhồi sọ, tuyên truyền và những fan cuồng của đảng.
Chúng tự thần thánh hóa tên tội đồ Dân Tộc hcm và cho là phạm húy khi dám chỉ vào mặt của y, điều đó chứng tỏ cái thành trì huyền thoại mà bọn tuyên láo dựng lên đã đầu độc nhiều thế hệ trẻ VN, và người chiến sỹ trẻ này đã nêu gương sáng cho những người còn sợ hãi, rụt rè...
Người dân hãy học tập và làm theo tấm gương này, chỉ có như vậy chúng ta mới có thể đạp đổ được chế độ cộng sản và xây dựng lại một Quốc Gia Việt Nam Tự Do, Dân chủ.
chỉ có mạnh dạn thể hiện sự căm ghét chế độ cs chúng ta mới có thể trở về với con người thật của chính mình!
http://nguyentandung.org/nam-thanh-nien-mac-quan-phuc-chi-tay-vao-mat-bac.html
Gửi ý kiến của bạn