DUY VẬT BIỆN CHỨNG PHÁP: VÌ SAO ĐẢNG BỊ NÓI XẤU?!
Hình Reuters
Lời nói đầu
Kính thưa bạn đọc,
Duy vật biện chứng pháp (DVBCP) là cụm từ chỉ chủ thuyết của người cộng sản vô thần, cụm từ đó nói lên là họ chỉ tin vào những gì mà họ thấy hiện hữu trước mắt và không tin những điều siêu nhiên cũng như tôn giáo. Do đó người cs chỉ biết tham lam vơ vét và hưởng thụ trong đời sống hiện tại chứ không tin vào thế giới bên kia, vào Trời, Phật, Chúa hay các đấng thiêng liêng khác...; Đó cũng là một yếu tố cộng thêm để người cs sống như loài dã thú, sẵn sàng đàn áp bách hại đồng bào của mình để đạt được công danh lợi lộc.
Do đó chúng tôi sẽ dùng chính tư tưởng của người cộng sản để trị bọn chúng nhằm làm cho họ không còn phản tuyên truyền, lu loa là do 'thế lực thù địch, phản động' chống phá.
Trân trọng kính báo
Quyền Được Biết
- Vì sao Việt Nam chiến thắng được đại dịch?(!):
Vì thời điểm đó dịch chưa tới, nếu có tới là a lê hấp cho pú lích côn dồ dân phòng đi truy bắt, truy tố (chỉ với công dân VN, còn bọn Tàu Khựa thì chớ dại, giải giao trao trả về nước Mẹ). Đảng ta chỉ thích được thế giới khen tặng, trầm trồ, ngưỡng mộ, đảng ta chỉ muốn toàn dân có mắt cũng như mù, cứ nhắm mắt bịt tai mà tung hê là đảng sướng mê tơi.
- Vì sao phải cách ly người nước ngoài?:
Người nước ngoài dùng ngoại tệ, nếu để bọn chúng xuống máy bay về nhà người thân ở thì lấy đâu ra tiền, cứ mỗi đứa giam 14 ngày, mỗi ngày 100USD là có 1400, 10 đứa 14 ngàn, 100 đứa 140 ngàn, 1000 đứa có 1,4 triệu ngon ơ. Sau đó đ/c phạm minh chính đưa ra chủ trương "Biến Nguy Thành Cơ" phát huy ra toàn dân, cứ đè đầu cỡi cổ toàn dân, cứ đứa nào nhiễm bệnh là cứ túm vào trại nhốt lại và đóng 6,5 triệu viện phí là chúng ta hốt bạc.
- Vì sao phải giãn cách xã hội?:
Gian cách xã hội là phương cách bọn Tây nó làm, còn ta dân chúng không quen sắp hàng lâu rồi, cứ đè lên đầu lên cổ nhau mà tiến, cho nên giãn cách xã hội chỉ là ngăn sông cấm chợ, sau đó bật đèn xanh cho bọn tư bản cánh hữu như Bách Hóa Xanh, Siêu Thị thi nhau chặt chém, lấy cớ là giao thông đình trệ không có hàng, sau đó chúng nó đóng tiền lại quả cho đảng ta.
- Vì sao đảng viên cao cấp được chích ngừa trước? Đó có phải là công bằng xã hội?:
Đảng viên cao cấp (CC) là ai? là tinh hoa của đất nước, thành phần dẫn đưa dân tộc ta đi hoài, đi mãi mà không đến thiên đường XHCN, do đó các đ/c ấy chích ngừa trước là phải đạo. Còn công bằng xã hội là khi nào thuốc có đủ cho toàn dân thì lúc đó mới nói đến công bằng, cứ từ từ chờ đợi.
- Vì sao con cháu đảng viên cũng được chích ăn theo?:
Hỏi vậy cũng hỏi, muốn có cháu nội, cháu ngoại thì các đ/c lãnh đạo phải trầy đầu gối, lăn lê bò toài la liếm mới tòi ra 'con tinh trùng khuyết tật màu đỏ', từ đó d/c con mới hoạt động theo gương cha mình, sau đó mới tòi ra hạt giống đỏ cháu, như vậy cháu nội hay ngoại cũng là người nhà của đảng, do đó các đ/c cháu này có được chích cũng là chủ trương của đảng ta.
- Vì sao "Bánh Mì" được xem không phải là Thực Phẩm?:
Bọn dân đen dốt nát làm sao hiểu được sự thâm thúy của đảng ta, chính cố chủ tịt Trần Đại Quang khi còn làm Bọ chét trưởng Bộ Côn Đồ đã từng nói binh lính cướp đường của ông ta làm ngày làm đêm mà chỉ đủ tiền mua ổ bánh mì, như vậy bánh mì là tiền, mà tiền thì không phải là thực phẩm, hiểu chưa?
- Nhưng nếu 'đảng ta' đã thối hoắc như vậy thì sao không câm miệng mà lại còn lu loa lên án 'thế lực thù địch' chống phá?:
Tất nhiên đảng ta là đảng độc tài, ta có toàn quyền sinh sát trong nước thế nhưng cái bọn ở nước ngoài chúng nó cứ xỉa mỏ vào chỉ trích, xỉa xói làm cho toàn dân bắt đầu hiểu ra, mà một khi bọn chúng hiểu ra thì chúng cũng có thể xuống đường như người dân Cuba theo slogan: "Cuba Thức - Việt Nam còn ngủ đến bao giờ", đo đó bất cứ ai, tổ chức nào mà không thuận theo ta đều là phản động hết.
Đến đây thì không cần phải hỏi nữa bởi vì chỉ một từ "Phản Động" là đầy đủ ý nghĩa nhất khi nhìn đảng cộng sản Việt Nam nói và làm trong đại dịch Covid19 hôm nay. Và cũng xin trích dẫn cái câu của đảng trưởng đảng csVN nguyễn phú trọng đã từng nói: "Mình phải làm sao thì người ta mới đốí xử với mình như thế chứ ...!" để làm phần kết. (Hiểu theo một nghĩa khác là 'đảng ta' nó thúi quá rồi mà còn đạo đức giả làm gì cho rách việc).
https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/vietnam-accuses-hostile-forces-amid-the-fourth-wave-of-pandemic-07232021090624.html
Hình Reuters
Lời nói đầu
Kính thưa bạn đọc,
Duy vật biện chứng pháp (DVBCP) là cụm từ chỉ chủ thuyết của người cộng sản vô thần, cụm từ đó nói lên là họ chỉ tin vào những gì mà họ thấy hiện hữu trước mắt và không tin những điều siêu nhiên cũng như tôn giáo. Do đó người cs chỉ biết tham lam vơ vét và hưởng thụ trong đời sống hiện tại chứ không tin vào thế giới bên kia, vào Trời, Phật, Chúa hay các đấng thiêng liêng khác...; Đó cũng là một yếu tố cộng thêm để người cs sống như loài dã thú, sẵn sàng đàn áp bách hại đồng bào của mình để đạt được công danh lợi lộc.
Do đó chúng tôi sẽ dùng chính tư tưởng của người cộng sản để trị bọn chúng nhằm làm cho họ không còn phản tuyên truyền, lu loa là do 'thế lực thù địch, phản động' chống phá.
Trân trọng kính báo
Quyền Được Biết
- Vì sao Việt Nam chiến thắng được đại dịch?(!):
Vì thời điểm đó dịch chưa tới, nếu có tới là a lê hấp cho pú lích côn dồ dân phòng đi truy bắt, truy tố (chỉ với công dân VN, còn bọn Tàu Khựa thì chớ dại, giải giao trao trả về nước Mẹ). Đảng ta chỉ thích được thế giới khen tặng, trầm trồ, ngưỡng mộ, đảng ta chỉ muốn toàn dân có mắt cũng như mù, cứ nhắm mắt bịt tai mà tung hê là đảng sướng mê tơi.
- Vì sao phải cách ly người nước ngoài?:
Người nước ngoài dùng ngoại tệ, nếu để bọn chúng xuống máy bay về nhà người thân ở thì lấy đâu ra tiền, cứ mỗi đứa giam 14 ngày, mỗi ngày 100USD là có 1400, 10 đứa 14 ngàn, 100 đứa 140 ngàn, 1000 đứa có 1,4 triệu ngon ơ. Sau đó đ/c phạm minh chính đưa ra chủ trương "Biến Nguy Thành Cơ" phát huy ra toàn dân, cứ đè đầu cỡi cổ toàn dân, cứ đứa nào nhiễm bệnh là cứ túm vào trại nhốt lại và đóng 6,5 triệu viện phí là chúng ta hốt bạc.
- Vì sao phải giãn cách xã hội?:
Gian cách xã hội là phương cách bọn Tây nó làm, còn ta dân chúng không quen sắp hàng lâu rồi, cứ đè lên đầu lên cổ nhau mà tiến, cho nên giãn cách xã hội chỉ là ngăn sông cấm chợ, sau đó bật đèn xanh cho bọn tư bản cánh hữu như Bách Hóa Xanh, Siêu Thị thi nhau chặt chém, lấy cớ là giao thông đình trệ không có hàng, sau đó chúng nó đóng tiền lại quả cho đảng ta.
- Vì sao đảng viên cao cấp được chích ngừa trước? Đó có phải là công bằng xã hội?:
Đảng viên cao cấp (CC) là ai? là tinh hoa của đất nước, thành phần dẫn đưa dân tộc ta đi hoài, đi mãi mà không đến thiên đường XHCN, do đó các đ/c ấy chích ngừa trước là phải đạo. Còn công bằng xã hội là khi nào thuốc có đủ cho toàn dân thì lúc đó mới nói đến công bằng, cứ từ từ chờ đợi.
- Vì sao con cháu đảng viên cũng được chích ăn theo?:
Hỏi vậy cũng hỏi, muốn có cháu nội, cháu ngoại thì các đ/c lãnh đạo phải trầy đầu gối, lăn lê bò toài la liếm mới tòi ra 'con tinh trùng khuyết tật màu đỏ', từ đó d/c con mới hoạt động theo gương cha mình, sau đó mới tòi ra hạt giống đỏ cháu, như vậy cháu nội hay ngoại cũng là người nhà của đảng, do đó các đ/c cháu này có được chích cũng là chủ trương của đảng ta.
- Vì sao "Bánh Mì" được xem không phải là Thực Phẩm?:
Bọn dân đen dốt nát làm sao hiểu được sự thâm thúy của đảng ta, chính cố chủ tịt Trần Đại Quang khi còn làm Bọ chét trưởng Bộ Côn Đồ đã từng nói binh lính cướp đường của ông ta làm ngày làm đêm mà chỉ đủ tiền mua ổ bánh mì, như vậy bánh mì là tiền, mà tiền thì không phải là thực phẩm, hiểu chưa?
- Nhưng nếu 'đảng ta' đã thối hoắc như vậy thì sao không câm miệng mà lại còn lu loa lên án 'thế lực thù địch' chống phá?:
Tất nhiên đảng ta là đảng độc tài, ta có toàn quyền sinh sát trong nước thế nhưng cái bọn ở nước ngoài chúng nó cứ xỉa mỏ vào chỉ trích, xỉa xói làm cho toàn dân bắt đầu hiểu ra, mà một khi bọn chúng hiểu ra thì chúng cũng có thể xuống đường như người dân Cuba theo slogan: "Cuba Thức - Việt Nam còn ngủ đến bao giờ", đo đó bất cứ ai, tổ chức nào mà không thuận theo ta đều là phản động hết.
Đến đây thì không cần phải hỏi nữa bởi vì chỉ một từ "Phản Động" là đầy đủ ý nghĩa nhất khi nhìn đảng cộng sản Việt Nam nói và làm trong đại dịch Covid19 hôm nay. Và cũng xin trích dẫn cái câu của đảng trưởng đảng csVN nguyễn phú trọng đã từng nói: "Mình phải làm sao thì người ta mới đốí xử với mình như thế chứ ...!" để làm phần kết. (Hiểu theo một nghĩa khác là 'đảng ta' nó thúi quá rồi mà còn đạo đức giả làm gì cho rách việc).
https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/vietnam-accuses-hostile-forces-amid-the-fourth-wave-of-pandemic-07232021090624.html
Gửi ý kiến của bạn