Đây là hình ảnh của hai vợ chồng mục sư Tâm-Loan của Hội Thánh Truyền Giáo Phục Hưng, mới tối qua đã đăng lời xin lỗi tới mọi người vì đã gây hoang mang cho dư luận những ngày qua. Mặc dù hai vợ chồng Mục sư cũng chỉ là nạn nhân như hàng ngàn người khác.
Đọc lời chia sẻ của con gái của hai vị Mục sư này, mới thấu hiểu hết sự tuân thủ khuyến cáo y tế về phòng chống dịch và hi sinh vì tha nhân của hai mục sư này.
Và khi hay tin dịch bùng phát mạnh ở Ấn Độ, hai mục sư này đã khuyến cáo tín hữu của mình ở nhà đã 3 tuần nay, chỉ sinh hoạt online thôi.
Thế mà không biết vì sao, sau ngày bầu cử 23/05, tuyên giáo VN cần “vật tế thần” đã đem 02 vợ chồng mục sư này ra làm con dê tế thần. Từ những nạn nhân như hàng ngàn ca nhiễm khác, hai vợ chồng trở thành tội đồ, cả hệ thống tuyên truyền của cộng sản tổng tiến công công kích dữ dội vào Hội thánh này, rồi các dư luận viên nổi dậy viết bài chửi bới mạt sát, rồi đòi thiêu chết hai vợ chồng này như thể họ là kẻ tạo ra virus. Chưa hết, trong mớ dư luận hỗn độn đó, tuyên giáo VN do Tướng Nghĩa cầm đầu đã kích động phỉ báng tôn giáo, phỉ báng Đức tin của người khác như những lời bịa đặt của những cây bút Hoàng Linh, Hoàng Nguyên Vũ...
Đây rõ ràng là một chiêu bài xách động mà tuyên giáo cộng sản VN thường sử dụng, vì dân còn nhận thức chưa cao thì còn bị dẫn dắt. Nhắm vào vợ chồng mục sư này sẽ đạt được nhiều mục đích, trong đó che giấu việc yếu kém trong công tác chống dịch, và để ngày “chiến thắng” trong vinh quang (30/04) và ngày bầu cử diễn ra “tốt đẹp“, để tránh dư luận công kích ngược lại nhà cầm quyền vì đã xúi dân đi chơi và bầu cử cả gần một tháng qua.
Mặc dù dư luận đã cảnh báo trước đó, để dịch bùng phát lần này không ai khác là do sự yếu kém của mình, tấn công tôn giáo và đóng đinh họ là tác nhân gây dịch là hành vi man rợ của chế độ, ác vô cùng tận.
Trong khi đó, nguyên nhân chính là bởi do đâu chưa ai kết luận* và sự yếu kém của nhà cầm quyền gây ra thì không thừa nhận.
Tuyên giáo VN quá hèn hạ!
* Kiểm duyệt bởi QĐB
* Kiểm duyệt bởi QĐB
Gửi ý kiến của bạn