Phó chủ tịch Quốc Hội bệnh hoạn
"- Kính thưa cử tri toàn quốc, quốc hội ta không có gì để bàn cho nên chỉ mổ xẻ vấn đề 300 cái áo dài của chị Ngân cái nào đẹp, cái nào xấu...; và lo lắng cho đôi chân dài tới nách, lông nách dài tới chân của chị em mà thoai..."
Phạm Minh Vũ
Facebook
Trong cuộc họp sáng qua 14-07 Uỷ ban thường vụ Quốc hội bàn luận chuyện hoạt động văn hoá nghệ thuật. Ông nội phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quang Hiển nêu ý kiến có lẽ là quá vô duyên.
“Nói về người phụ nữ tại sao lại cứ phải nói là chân dài mà phụ nữ cũng không có phản ứng gì cả. Phải thấy xúc phạm chứ!"
Phụ nữ chân dài ý nói rằng là cô gái xinh xắn, dáng vóc cao ráo và bật lên vẻ đẹp quyến rũ chứ đâu phải là tỏ ý xúc phạm gì đâu cha nội. Chỉ có đầu óc phải bệnh hoạn như ông chỉ nghĩ khi nói tới chân dài là nghĩ tới việc bậy bạ ấy đâu, đồ bệnh hoạn.
Điều đáng nói chuyện Tư pháp đang xuống vũng bùn lầy lội, cần phải bàn bạc điều chỉnh lại tránh oan sai và cần có giải pháp ngăn chặn oan sai xảy ra. Hay chủ quyền VN, Biển đông, hoặc là luật biểu tình thì không bàn, không nói...;
Cứ nhắc tới chuyện gì đâu là lao vào tỏ ra như bậc đạo đức, mà đầu óc toàn thứ bệnh hoạn tư duy đồi truỵ...nuôi một đám phí cả cơm Dân.