CHỢT NHỚ TỚI TÊN CỰU BỘ TRƯỞNG BỘ 4 T
TRƯƠNG MINH TUẤN.
Hoa Mai Nguyen.
Thời còn tại chức, tên Bộ trưởng thông tin và truyền thông Trương Minh Tuấn luôn tuyệt đối trung thành với đảng, sẵn sàng làm bất cứ việc gì đúng với chủ trương của đảng giao phó, hắn ta đã phát biểu một cách ngu ngơ trong vụ việc cá chết hàng loạt tại Fomosa rằng “Nguyên nhân cá chết còn liên quan đến thủ phạm nguyên nhân gây ra nó“ Thủ phạm chính là ai thì hắn đã biết rất rõ, biết từng con người và những bộ mặt bẩn thỉu của một đám nhầy nhụa trong vũng bùn tham nhũng. Nay hắn ngồi trong ngục nay đã thấm thía và hiểu ra rằng nguyên nhân bị giam bắt với các tội án là có liên quan kẻ thủ phạm chính là cha con Nguyễn Tấn Dũng.
Trương Minh Tuấn thừa nhận trong vụ án MobiFone mua 95% cổ phần AVG sai ở tất cả các khâu, ở tất cả các thời điểm, sai từ trên xuống dưới đối với 3 vấn đề quan trọng: giá cả, hiệu quả và trình tự, thủ tục. Đáng chú ý, hầu hết các bị cáo đều cho rằng bị sức ép để thực hiện dự án, vậy ai bắt ép? Thủ phạm chính vẫn ung dung tự tại còn ở nhà biệt thự sang trọng, tài sản tiêu xài đến 3 đời không hết, đó là cha con Nguyễn Tấn Dũng, còn Trương Minh Tuấn phải chấp nhận làm con dê tế thần cho thằng Thủ tướng Chính phủ csVN. Đã thế trong phiên họp cuối cùng ngày 26.03 .2016 trên cương vị Thủ tướng Việt Nam, ông Nguyễn Tấn Dũng đã khuyên hơn 10 thành viên chính phủ về hưu kỳ này, trong đó có bản thân mình, là “ráng giữ gìn sức khỏe, làm công dân tốt, đảng viên tốt, ráng làm người tử tế, sống tử tế”.
Một kẻ không còn quyền thế trong một chế độ CS độc tài và tham nhũng như Nguyễn Tấn Dũng thì lúc đó mới bắt đầu mới ráng tập làm người tử tể. Chế độ CS còn tồn tại thì vẫn còn kẻ đểu đáng lên ngôi, chúng tranh giành địa vị, đấu đá chém giết lẫn nhau và còn có rất nhiều con dê tế thần xin sẵn hiến thân trong vũng máu bùn tanh hôi.
ÔI VIỆT NAM QUÊ HƯƠNG NGẠO NGHỄ.
08.07.2020
HMN.
* Hình Internet - Edit bởi QĐB
TRƯƠNG MINH TUẤN.
Hoa Mai Nguyen.
Thời còn tại chức, tên Bộ trưởng thông tin và truyền thông Trương Minh Tuấn luôn tuyệt đối trung thành với đảng, sẵn sàng làm bất cứ việc gì đúng với chủ trương của đảng giao phó, hắn ta đã phát biểu một cách ngu ngơ trong vụ việc cá chết hàng loạt tại Fomosa rằng “Nguyên nhân cá chết còn liên quan đến thủ phạm nguyên nhân gây ra nó“ Thủ phạm chính là ai thì hắn đã biết rất rõ, biết từng con người và những bộ mặt bẩn thỉu của một đám nhầy nhụa trong vũng bùn tham nhũng. Nay hắn ngồi trong ngục nay đã thấm thía và hiểu ra rằng nguyên nhân bị giam bắt với các tội án là có liên quan kẻ thủ phạm chính là cha con Nguyễn Tấn Dũng.
Trương Minh Tuấn thừa nhận trong vụ án MobiFone mua 95% cổ phần AVG sai ở tất cả các khâu, ở tất cả các thời điểm, sai từ trên xuống dưới đối với 3 vấn đề quan trọng: giá cả, hiệu quả và trình tự, thủ tục. Đáng chú ý, hầu hết các bị cáo đều cho rằng bị sức ép để thực hiện dự án, vậy ai bắt ép? Thủ phạm chính vẫn ung dung tự tại còn ở nhà biệt thự sang trọng, tài sản tiêu xài đến 3 đời không hết, đó là cha con Nguyễn Tấn Dũng, còn Trương Minh Tuấn phải chấp nhận làm con dê tế thần cho thằng Thủ tướng Chính phủ csVN. Đã thế trong phiên họp cuối cùng ngày 26.03 .2016 trên cương vị Thủ tướng Việt Nam, ông Nguyễn Tấn Dũng đã khuyên hơn 10 thành viên chính phủ về hưu kỳ này, trong đó có bản thân mình, là “ráng giữ gìn sức khỏe, làm công dân tốt, đảng viên tốt, ráng làm người tử tế, sống tử tế”.
Một kẻ không còn quyền thế trong một chế độ CS độc tài và tham nhũng như Nguyễn Tấn Dũng thì lúc đó mới bắt đầu mới ráng tập làm người tử tể. Chế độ CS còn tồn tại thì vẫn còn kẻ đểu đáng lên ngôi, chúng tranh giành địa vị, đấu đá chém giết lẫn nhau và còn có rất nhiều con dê tế thần xin sẵn hiến thân trong vũng máu bùn tanh hôi.
ÔI VIỆT NAM QUÊ HƯƠNG NGẠO NGHỄ.
08.07.2020
HMN.
* Hình Internet - Edit bởi QĐB
Gửi ý kiến của bạn