CÔNG AN CS VIỆT NAM ÁC ĐỘC VÀ DÃ MAN HƠN LOÀI THÚ.
Hình Facebook
Hoa Mai Nguyen.
Facebook
Nếu ai đó sống ở VN thì chắc hẳn rằng đã chứng kiến nhiều người dân bị bọn công an đánh hội đồng rất dã man và tàn ác, những cú đá, đấm vào bụng, mạng sườn và bất cứ chỗ nào mà chúng đánh được là nó đánh, chúng dùng hai bàn tay vỗ rất mạnh vào hai lỗ tai của người bị đánh, những cú vỗ tai đó, người bị đánh đòn sẽ bị ù tai và đau lên đến đỉnh đầu. Bọn chúng rất ác độc, nhiều năm nay có rất nhiều trường hợp không chịu được những trận đòn đó dẫn tới tử vong ngay tại trong đồn công an.
Nhìn vào tấm hình trong ảnh, anh Nguyễn Văn Tuyển nạn nhân trong vụ Đồng Tâm đã bị đánh chảy máu mắt, điều đó cho thấy sự dã man và ác độc đối với bọn công an như thế nào rồi. Chúng đánh người, mồm luôn nói những lời răn đe rằng, chúng tao sẽ đánh mày để bắt mày phải nhận tội, cho dù không có tội cũng phải nhận, nếu không nhận thì chỉ có con đường chết mà thôi.
Còn hình ảnh của ông Lê Đình Công với một gương mặt thâm tím, làn da đen xám, cá nhân tôi cho rằng ông Lê Đình Công đã bị công an dùng dùi cui, roi điện đánh vào miệng, hàm răng và mặt, những kiểu đánh như thế chắc chắn rằng ông Lê Đình Công đến mức sợ hãi kinh hoàng, phải ký biên bản nhận “tội” sức ông Công không thể chịu đựng được những trò tra tấn dã man đó được.
Đối với bọn công an chúng nó có rất nhiều cách tra tấn nhục hình khác nhau để đánh đập người dân VN, điều này những tên lãnh đạo CS như Chung con, Tô Lâm và các tướng tá trong ngành CA thì không có gì là lạ.
Khi các nạn nhân trong gia đình nhà cụ Kình bị tra tấn nhục hình và phải chấp nhận tội để cứu lấy mạng sống chính mình thì ngay sau đó Thứ trưởng Bộ Công An Lương Tam Quang được báo Thanh Niên dẫn lại rằng nguyên nhân là do nhóm cụ Kình tấn công vào một chốt tuần tra của CSCĐ.
“Thực chất, chốt này là chốt 16, xác định đóng chốt ở cổng thôn Hoành. Khi chốt 16 cách cổng thông Hoành khoảng 50 mét thì các đối tượng đã sử dụng lựu đạn tấn công anh em.
Quả này nổ, nhưng anh em đã được đề phòng”, ông Lương Tam Quang dựng chuyện một cách dối trá để lừa gạt nhân dân, không có tình thuyết phục, trong khi đó những hình ảnh từng đoàn xe, với khoảng 3000 lực lượng Công an với súng ống đã tiến vào Đồng Tâm lúc 4 giờ sáng ngày 09.1. 2020, khi nhân dân đang chìm trong giấc ngủ đang được đăng tải trên khắp nơi trên thế giới.
Ngành Công an và Quân đội hiện nay đang là lá chắn bảo vệ chế độ CS độc tài, bảo vệ guồng máy tham nhũng, vì vậy chúng có một quyền lực vô biên, cho dù đánh đập giết chết người tại đồn CA cũng không bị sao, ví dụ như chúng nó bắn giết cụ Lê Đình Kình, thì coi như là đã có thành tích vẻ vang trong việc giữ gìn và bảo vệ Tổ Quốc.
Trên mảnh đất hình chữ S sẽ còn có nhiều đợt cưỡng chế ruộng đất nữa, không bao giờ có điểm dừng, nếu vẫn còn tồn tại chế độ độc tài và tham nhũng.
Hiện nay nhiều người dân vẫn còn vô cảm khi chưa bị cưỡng chế đất, nhưng có thể ngày mai tới đây sẽ đến lượt bị cướp ruộng đất, nơi mà cha ông để lại. Lòng tham của kẻ CS vô bờ bến và chúng dám làm tất cả nếu việc đó đem đến sự lợi nhuận cho cá nhân của bọn chúng.
Chính vì lẽ đó, hỡi những người chưa bị mất đất và chưa bị mất nước vào tay Tàu cộng, xin mọi người hãy cùng nhau đoàn kết để xóa bỏ chế độ CS độc tài trên quê hương chúng ta.
15.01.2020
HMN.
Ảnh 2. Ông Lê Đình Công. Con trai cụ Lê Đình Kình.