Tôn Ngộ Không
Van Man
Facebook
Năm 19 đời nhà Tổng, hạn hán, mất mùa và cháy rừng xảy ra, khắp nơi đói kém. Tôn Ngộ Không (TNK) cùng bầy khỉ ở trên rừng cũng chẳng có đủ lá cây, trái, quả mà ăn nữa.
Người ta lại quy hoạch cánh rừng thành khu du lịch khoái lạc tâm linh , nên cũng mất luôn mảnh đất dung thân .
Tôn Ngộ Không trở thành: Thân Oan tức Khỉ Oan , phải xin vào gánh xiếc rong đường phố, diễn trò khỉ cho dân chúng xem, kiếm ăn qua ngày.
Đêm ấy TNK nằm mơ, có một cụ già râu tóc bạc phơ, y phục ka ki, chân đi dép cao su, miệng phì phèo điếu thuốc bảo rằng :“ Muốn thoát nghèo bền vững, đi tắt đón đầu lên vinh hoa phú quý, thì hãy lên núi Bà Đen mà tầm sư học đạo. Ta cho ngươi chút tiền làm lộ phí đây .“
Tỉnh dậy TNK thấy có tờ 500 nghìn in chân dung cụ già đã gặp trong mơ. TNK bèn gọi xe ôm công nghệ 4.0 chở đến chân núi Bà Đen rồi băng rừng lên núi.
Theo học sư phụ ở đây có đủ các thành phần từ tứ phương tụ hội. TNK năn nỉ sư phụ dạy cho cả 72 phép thần thông biến hoá Thiên Cang, Địa Sát. Trong đó có 36 phép làm giàu, 36 phép để nhanh thăng quan tiến chức.
Môn nào TNK cũng đứng đầu lớp, nào là phép hô biến đất cuả dân thành đất dự án, bán kiếm lời, phép “ Trượng Giải “ là có thể chạy trốn, rũ bỏ tất cả các vết tích tội lỗi để lại mà không ai tìm thấy, phép “Trảm Yêu“, để thanh toán các đối thủ dù chúng vô hình đứng đằng sau kẻ khác...
Khoá học kết thúc, TNK cầm tấm bằng Tiến sĩ xuống núi với hy vọng tràn trề. Vậy mà một năm sau, TNK xin việc chỗ nào cũng bị từ chối, thi tuyển công chức thì bị loại từ lúc nộp hồ sơ, vay mượn tiền bạc để lập công ty, đấu thầu mấy dự án đều không lọt từ vòng đầu...
Thế là TNK lại quay về gánh xiếc rong, diễn trò đi xe đạp, nhăn mặt ngửi mắm tôm, quay tay thủ dâm mua vui cho thiên hạ. Trong khi đó, các bạn học cùng khoá đều thành đạt, họ là Thứ trưởng, Bộ trưởng, xây biệt phủ, sắm xe sang, gửi con du học nước ngoài. Họ còn thủ sẵn thẻ xanh, hộ chiếu và nhà ở nước ngoài, để “ cẩu vân“ khi có biến cố trong nước.
Đêm ấy cụ già năm xưa lại hiện về báo mộng, nghe TNK than thở, cụ già cuời sặc mà rằng “ Sư phụ trên núi Bà Đen quên dạy ngươi một điều, muốn các phép thần thông biến hoá ứng dụng được, thì trước hết phải là Đảng viên Đảng Cộng Sản. Các bạn học với ngươi sở dĩ thành công vì họ đều là cán bộ nguồn, nhân sự đã được cơ cấu, quy hoạch. Sư phụ cuả ngươi đã giải nghệ, về làm người “ Tử tế “ ở Kiên Giang rồi. Nay ta cho ngươi một cái bảo bối thần kỳ đây , nó là chiếc chià khoá vạn năng mở được các kho báu. Hãy kiên trì phấn đấu, như ta trước phải chui rúc trong hang mãi, sau mới được ngự ở trong Lăng “.
Tỉnh dậy, TNK thấy bên mình có quyển sách bià đỏ chữ vàng cuả nhà xuất bản “ Sợ Thật “, cuốn sách có tựa đề :“ Làm giàu đéo khó, nếu được làm cán bộ, người đầy tớ trung thành cuả nhân dân “.
TNK mừng lắm, bây giờ mới ngộ ra chân lý, không giống như cái chân giữa. Mình là Thân chính hiệu mà làm trò khỉ còn thua đám người thật làm trò khỉ kia. Phải rồi, từ nay Tôn Ngô Không sẽ đổi tên thành Tôn Ngộ Ra, việc đầu tiên là phải phấn đấu trở thành Đảng viên. Nghĩ đến đây, Tôn Ngộ Ra ngửa mặt lên trời cuời khẹc, khẹc, khẹc...
Không biết sự nghiệp công danh cuả Tôn Ngộ Ra sẽ thế nào, xem hồi sau mới rõ...
Nguồn FB. Việt Nam