Hôm nay kỷ niệm ngày 19/5 sinh nhật của bác lần thứ..125, dù cho bác đã ngủm củ tỏi từ đời kiếp nào, chúng con ở đây vẫn long trọng quyết định duyệt chi ngân sách để mừng sinh nhật của bác, người thầy vỹ đại, người đã đốt ngọn đuốc soi đường dẫn dắt chúng con từ tầng lớp bần cố nông lột xác trở thành những người có chức vụ, quyền hành và quan trọng nhất là đã trở nên những người giàu nứt đố đổ vách mà bọn phản động vu khống là tư bản đỏ.
Bác yêu quý, cũng nhờ có bác cho nên cuộc cách mạng long trời lở đất tại đất nước ta thành công rực rỡ, dù cho con số binh sỹ và người dân chết oan chết ức đến hàng triệu người nhưng…ai mà không chết phải không bác, chúng con chỉ làm theo lời bác dặn là đập đầu thả bao bố trôi sông một con số nhỏ của dân tộc để đỡ bị…vấn nạn đất chật người đông thôi mà, cái đó phải gọi là góp phần ngăn chặn nạn nhân mãn của thế giới có công chứ không có tội, có gì đâu mà lên án đúng không bác ?
Thưa bác, kể từ khi bác đi xa, chúng con không còn nghe được tiếng nói ấm áp trọ trẹ xứ Nghệ của bác, nhưng nhờ công giáo dục vô cùng to lớn của bác đã đào tạo ra hàng loạt học trò xuất sắc cho nên các vị đó thay bác tiếp tục điều hành công cuộc cưỡng chiếm miền nam thành công và ngày hôm nay chúng con đã hoàn thành cuộc cách mạng giai cấp, bọn địa chủ, phú hào đào tận gốc, trốc tận rễ đã hoàn toàn biến mất trên đất nước ta, thay vào đó là giai cấp mới, giai cấp của những kẻ có quyền, tiền : tư bản đỏ .
Dân tộc chúng ta đã trở nên nổi tiếng trên thế giới vì là một dân tộc ra ngỏ gặp anh hùng, có thể thấy ở bất cứ đâu, địa phương nào cũng có dũng sỹ với hàng tấn huân, huy chương thế nhưng đất nước ta lại bị bọn phản động quốc tế vu cho là đất nước nghèo cuối bảng sắp hạng của thế giới, người dân được sống trong hòa bình không còn bom rơi đạn lạc cho nên họ đã sung sướng sắp hàng qua các quốc gia khác để làm o sin, làm gái, làm cu li như vậy bác cũng đủ thấy đất nước chúng ta dân chủ chán vạn lần bọn tư bản giãy chết vì hồi thời mồ ma chế độ cũ làm gì mà có tự do đến như vậy….
Đó là đỉnh cao của xhcn mà bác đã dẫn dắt soi đường cho chúng con từ thế kỷ trước đấy !
Ngày nay, nhờ dựa hơi của bác mà chúng con đã thống trị và điều hành xã hội bằng bạo lực, đảng mà bác tốn nhiều i ốt gầy dựng quả thật quang vinh, vì làm gì có ai có thể đối đầu cho nên chúng con không cần người dân bầu chọn, chúng con cứ bầu cho cha con chúng con luân phiên liên tục, cứ thế mà làm cho nên đứa thì làm côn an bóp hầu bóp cổ dân chúng, đứa làm hải quan hoạnh họe kiếm ăn đám việt kiều, còn chúng con thì không cần phải làm làm gì cho nhọc xác, chỉ cần vài cú a lô, ký bừa một phát là hàng triệu đô la được đem tới tận nhà vì làm gì có lời hơn khi bán nước đúng không bác ? bác há chẳng từng đã bán lãnh hải VN cho Tàu đó sao, bọn phản động la làng lên là bác kính yêu của chúng con mãi quốc cầu vinh, đúng là lưỡi không xương nhiều đường lắt léo, chỉ có một tý xíu vùng biển tít mù xa với mấy cái đảo hoang chim ỉa chứ có gì đâu mà quan trọng, hồi xưa công chúa Ngọc Hân chẳng từng được vua cha đổi lấy hai châu Ô, Lý vùng đất của người ChămPa đó sao, chuyện bác dâng biển cho đàn anh TC cũng như là sính lễ đáp đền với quê vợ Tăng Tuyết Minh vậy thôi, chuyện nhỏ như con thỏ ấy mà….
Mình phải nàm sao người ta mới…ấy ấy cho mình vậy chứ, đúng không bác ?
Bác kính yêu, hôm nay ngày sinh nhật của bác, quê ta rực rỡ cờ hồng, từ phố xá đến làng quê, ai ai cũng hân hoan nhớ đến bác, có người thì thương tiếc bác, một vỹ nhân nước Việt, ranh nhân văn hóa thế giới nhưng cũng có người…chửi cha bác, sao mà tạo ra bác làm chi để dân tộc VN khốn khổ,riêng chúng con, nói thật với bác, chuyện của bác nó xưa như là quả dưa, nói hoài cũng có nhiêu đó, thế nhưng chúng con tri ân là tri ân cái hào quang của bác, chính nhờ cái bóng vỹ đại do được thổi lên đó chúng con mới có ngày hôm nay ăn trên ngồi trốc mà bọn phản động gọi là ăn mày quá khứ đó bác, nhưng thây kệ bọn chúng, ăn mày, ăn xin gì cũng được, miễn chúng con có tiền vô đều đều đều là được rồi, còn chúng chửi quá mỏi miệng chúng chứ chúng con đâu có rụng cọng lông chân nào mà sợ….
Kỷ niệm ngày sinh của bác, chúng con mở kho bạc đã cạn sạch làm lễ lạt linh đình để tỏ lòng thành kính, mong bác sống khôn, thác thiêng phù hộ cho chế độ chúng con vững như bàn thạch, cha truyền con nối đời đời kiếp kiếp, để cho các thế hệ sau, sau nữa tiếp tục tôn vinh bác, đem bác ra cho bàn dân thiên hạ nguyền rủa cũng kệ cha bác, chúng con cứ việc núp đằng sau đó làm giàu là ô kê !