GIÁ TRỊ TRIẾT HỌC MÁC LÊ QUA LỜI CỦA MỘT EM ĐĨ
Đỗ Ngà
FB. Đỗ Ngà
- Ủa? Mầy làm nghề bán dâm sao đăng kí học đại học?
- Thì đăng kí để được bán dâm?
- Là sao?
- Là bộ giáo dục cho phép được bán dâm 3 lần.
- Nhưng chỉ có 3 lần ít quá sao đủ để hành nghề?
- Thì khi họ phát hiện lần thứ 3 thì tao đã bán được hàng trăm lần rồi.
- À ra thế! Nhưng tao lại không hiểu, sao mầy lại đăng kí học nhiều trường thế? Tao nghĩ mầy là đứa ham học.
- Ham học con mẹ gì mầy ơi. Thời gian ngồi nghe giảng triết học Mác Lê Nin chán thí mồ, để thời gian đó tao nằm ngửa hưởng thụ sung sướng rồi lấy tiền khách còn có ích hơn. Thứ kiến thức đó sao sánh với chuyện ấy được mậy? Một vừa chán vừa mất tiền còn thứ kia vừa sướng lại được tiền. Tao hỏi mầy cái nào giá trị hơn?
- Ừ hén! Vậy mà tao nghĩ không ra. Hèn chi sinh viên Việt Nam làm đĩ nhiều thì ra triết học Mác Lên Nin có giá trị thua xa việc làm đĩ. Hay, hay, hay!
- Thế mà nay mầy mới hiểu ra à?
- Ừ! Nhưng tao cũng chưa hiểu, sao mầy đăng ký học nhiều tường để làm gì?
- Thì để bán dâm!
- Hả?
- Thì ở trường này bị phát hiện 3 lần tao sẽ qua trường khác hành nghề. Cứ thế mà bán dâm hợp pháp thôi.
- Ừ hén! Công nhận mầy là con đĩ thông minh.