TÂM THƯ CỦA MỘT ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CS*
Tôi: Mai Văn Võ.
Tôi là tên cộng sản gộc. Cuối năm 1990 tôi thấy:
1/ Tình hình cái chủ nghĩa Mác - Lê không tưởng nó sắp sụp đổ hoàn toàn. Lúc đó tôi làm đơn xin ra khỏi quân đội NDVN. Sau đó, tôi chuyển sinh hoạt đảng ra ngoài Dân sự. Được vài tháng tôi tự bỏ cái đảng "không tưởng" chuyên lừa bịp này. Đúng như dự đoán, đúng ngày Thiên Chúa Giáng Sinh năm 1991 (25/12/1991). Mikhain Gorbachev tuyên bố giải thể (triệt tiêu) đảng CS Liên Xô. Đông âu thoát khỏi ách độc tài toàn trị.
2/ Khi Nhân dân bị cướp bóc đến tận cùng. Tôi và anh em nhà tôi cùng bạn bè đấu tranh chống bọn cộng sản cướp. Chúng đàn áp anh em chúng tôi, chúng cho là những người cầm đầu. Chúng huy động hàng trăm tên côn an côn đồ nửa đêm về sáng bắt cóc ba anh em ruột tôi vào tù. Dư luận Nhân dân lúc đó và dư âm đến tận bây giờ. Chúng đàn áp, bắt cóc anh em chúng tôi hơn bắt "tên trùm tình báo CIA". Lúc đó mưu đồ chúng dập tắt phong trào chống cộng sản cướp và đòi Công bằng - Dân chủ của chúng tôi và những người Anh Chị Em cùng Nhân dân tại thời điểm đó...
Vì vậy:
Tôi xin lỗi vì những lời thiếu "văn hóa". Tôi có quyền làn NGƯỜI của Tôi, Tôi chính thức chửi:
ĐỊT MẸ BỌN TÀN DƯ CỘNG SẢN CÒN SÓT LẠI TRÊN THẾ GIỚI.
ĐẢ ĐẢO BỌN CỘNG SẢN MAN RI, MỌI RỢ!.
(Các bạn an ninh hãy lắng nghe tiếng nói của người Dân. Tôi cũng là nạn nhân của bọn cộng sản... Giờ đến lượt Nhân dân tôi sẽ chịu hậu quả như tôi và gia đình nhà tôi mà thôi!...)
Còn gia đình các bạn!?.
TỐI SẴN SÀNG ĐỐI CHẤT SỰ THẬT & CÔNG LÝ!
Ngưòi viết bài: Mai Văn Võ.
Đăng tại: Yên trị - Ý Yên - Nam Định.
Lúc 20h07' ngày 24/11/2018.
Người chịu trách nhiệm: Mai Văn Võ.
Nguồn: FB. Phạm Thành
* Của Quyền Được Biết