TÔI KHINH BỈ CHÚNG NÓ
Tôi là một công dân VN sống và học tập ở một mái trường XHCN, nhưng qua nhận thức từ thực tế ở một xã hội luôn bất công đối với nhân dân ,qua những vụ cưỡng chế đất đai, của bà con nhân dân trên khắp các tỉnh thành, tôi cũng tận mắt nhìn thấy những biệt thự sang trọng của những tên quan tham nhũng đang xây dựng ngày một nhiều, nhờ mạng XH đã cho tôi biết được nhiều về sự thật đang phơi bày của một chế độ CS luôn lừa dối và đàn áp nhân dân.
Nhiều năm qua bọn chúng đang ngồi xổm trên pháp luật, và ngang nhiên dùng những luật rừng, luật côn đồ để nhằm lợi ích cho cá nhân, bỏ mặc sự đói khổ đối với nhân dân VN. Vì vậy tôi khinh.
Tôi khinh đám chóp mu trong Bộ chính trị và những tên trong danh sách ủy viên bộ chính trị, chúng đều là những kẻ tham nhũng, tham quyền lực địa vị, đang cố tình nhắm mặt để bao che cho những hành vi bán nước của tên thái thú TBT - CTN Nguyễn Phú Trọng.
Tôi khinh bỉ tên Nguyễn Phú Trọng, với cái tuổi 74, trình độ và sức khỏe có hạn chế nhưng hắn ta tham vọng quyền lực đã ngồi hai ghế cao nhất trong một bộ máy CS độc tài.
Tôi khinh tên bí thư TP. HCM Nguyễn Thiện Nhân có những câu nói mị dân nhưng không áp dụng vào thực tế trong buổi
tiếp xúc cử tri quận 2, giải đáp những thắc mắc của người dân, trong đó có vấn đề Khu đô thị mới Thủ Thiêm (KĐTMTT). đã nói những câu như sau.
"Trong khi chờ đợi thì bố trí bà con chỗ tạm cư tốt hơn. Chúng tôi không gạt bà con đâu. Vào khu tạm cư mới thay khu tạm cư cũ không phải là chúng tôi bỏ mặc bà con",
Tôi khinh tên Bộ trưởng bộ giáo dục Nguyễn Xuân Nhạ có những quy định về học sinh bán dâm 4 lần thì sẽ bị đuổi học, một tên bộ trưởng ngọng nhưng hay nói ngu dốt.
Tôi khi con mụ bộ trưởng bộ y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, và yêu cầu từ chức, phải chịu trách nhiệm cao nhất vì những bế bối, tham nhũng xảy ra trong ngành y và những cái chết oan xảy ra quá thường xuyên tại các bệnh viện và cơ sở y tế Việt Nam trong thời gian bà điều hành.
Tôi khinh lãnh đạo cả một tỉnh đói ăn triền miên đi bỏ cả ngàn tỉ ra xây công viên mang tên một thằng cha căm thù kiếp ngoại lai.
Tôi khinh cả một chế độ hèn với giặc, ác với dân. Nói dối lem lẻm ăn từ đáy quần mấy ả ăn đi.
Tôi khinh cái chế độ phi dân chủ, phi nhân tính, vô luân vô tổ quốc lấy bạo lực làm lẽ sống. Lấy sự đau khổ, chết chóc làm vui.
Tôi mửa vào cả một bọn dư luận viên. Trí có như không, mắt có như mù. Nhắm mắt nói bừa và coi đảng đĩ ngựa hơn sơn hà xã tắc.
Tôi nhổ vào lực lượng côn an nhân dân nhưng lại là hành họe làm tội nhân dân. Mấy ngày nay chúng còn giở trò tự ngã để đổi tội cho nhân dân là hành hung xô đẩy khi đang làm nhiệm vụ, với mục đích bắt bớ, giam cầm và phạt tiền, có thể bị mất mạng không chừng trong lúc bị bắt tại các đồn côn an
tôi ỉa vào cả một bọn tướng tá quân đội kẻ thù nào cũng khúm núm mánh mun nào cũng vạch ra vì cái đảng quái thai mà quên mồ mả tổ tiên, quên lợi ích dân tộc.
10.11.2018
nguồn FB. Hội Những Người Cầm Bút Can Đảm