Hình ảnh nhà láo với triết lý sống: Sướng #$%@, mù con mắt-hình Trong Nước
Quyền Được Biết
Zụ này hỏng phải là do bọn thế nực thù địt chống phá đảng ta, nhà nước ta, cũng hỏng phải là do kẻ xấu phao tin đồn nhảm đâu nhé mà là truyền thông cộng sản đưa tin hẳn hoi, theo đó một nhà láo của ban chuyên nói láo nhiều hơn nói thật đã...nổi cơn lợn lòng xúc con gái nhà người ta, do đó cái này phải gọi là nhờ được sống-học tập-làm theo tấm gương của boác hồ bả chó mới ra nông nổi thế này.
Trích:
Theo đó, trong tối 18 và ngày 19/4 trên mạng xã hội lan truyền thông tin cáo buộc ông Tuấn có hành vi xâm hại đối với chị C, là sinh viên chuyên ngành báo chí của 1 trường đại học tại TP.HCM, đang là cộng tác viên tại phòng truyền hình báo Tuổi Trẻ. Thông tin lan truyền còn cho hay, chị C tự tử nhiều lần nhưng được phát hiện kịp thời và trong tối 18/4 được đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Vụ việc gây xôn xao cộng đồng báo chí, khiến nhiều người bức xúc.
Trước sự việc trên, phía báo Tuổi Trẻ đã liên lạc với chị C và người bạn trai của chị này – là anh T, cũng đang là cộng tác viên tại phòng truyền hình của báo Tuổi Trẻ. Tuy nhiên, phía báo chỉ nói chuyện được qua điện thoại với anh T. Theo một số nguồn thông tin, hiện phía nạn nhân đã làm đơn tố cáo vụ việc đến cơ quan công an.
Trước đó một vụ án hiếp dâm khác cũng chấn động, gây bức xúc trong dư luận một thời gian dài ở tỉnh Tiền Giang nhưng nhờ tài che đậy, lấp liếm, hướng lái dư luận vụ việc này đã bị báo Tuổi Trẻ cho “chìm” vào quên lãng.
Vụ Trưởng văn phòng Sông Tiền báo Tuổi trẻ bị tố hiếp dâm cộng tác viên
Gặp gỡ Thư, khi hỏi thăm sự việc, cô chỉ khóc nức nở, sau khi động viên, chia sẻ, một lát sau khi Thư bình tĩnh trở lại Thư đã tiết lộ câu chuyện động trời của vị Trưởng văn phòng báo Tuổi trẻ. Chuyện bắt đầu từ ngày 21/9/2012, khi báo Tuổi trẻ tổ chức chương trình “Ngọn lửa tuổi trẻ” tại Bến Tre, Hoài đã buộc Thư phải đi dự với mình, khi đến Bến Tre, sợ mọi người xì xào,Hoài bảo nạn nhân đợi ở quán Café trên đường Đồng Khởi rồi đi dự lễ một mình. Sau khi chương trình “Ngọn lửa tuổi trẻ” kết thúc, lấy lý do “quá khuya”, Trưởng văn phòng báo Tuổi trẻ Hoài dụ dỗ nạn nhân vào khách sạn Đông Nam Á 1 (180A1 Đại Lộ Đồng Khởi, Phú Tân, Bến Tre), đêm ấy,Thư đã bị gã Trưởng văn phòng báo Tuổi trẻ đồi bại, mất hết nhân tính đè ra cưỡng hiếp, dù đã hết sức phản kháng, nhưng chân yếu tay mềm, cô đành bất lực, chịu đựng sự dày vò của tên biến thái.
nguồn: http://quochoi.org/thuong-hieu-bao-tuoi-tre-hiep-dam-va-giat-chong.html