Cái ác đã tận cùng!
Tư Bến Nghé
Người dân đã chửi nhiều rồi về cái bộ y tế của nhà nước An Nam cộng, bệnh là đã khổ mà lại bị bệnh ở xứ vịt cộng của các đỉnh cao trí tuệ thì đúng là trời đày, đày đây hổng chỉ mỗi mình ên người bệnh mà là cả nhà người bệnh. Chuyện người nghèo bị bệnh là cái khổ hổng tiền mua thuốc phải nhìn con bịnh ngày kiệt dần, còn người có chút tiền cũng đâu khá hơn gì khi rước về những viên thuốc giả made in china, trong đó chỉ chút ít chất an thần giảm đau đánh lừa con bệnh. Tận cùng cái ác, là chúng mần giả từ những viên thuốc nhức đầu cảm cúm thông thường!
Nay lại có thêm thuốc trị ung thư giả! Dân xã nghĩa nhà nào có người bị dính ung thư thì coi như rớt vô địa ngục, nở nào nhìn người thân chịu đau chờ chết, còn nước còn tát mà cố tìm phương chữa để rồi lâm cảnh sạch nhà sạch cửa. Bạn Tư tui phế binh còn vướng lại bên quê nhà, bị viêm gan C bởi những lần tiếp máu do thương trận năm xưa, biết được bệnh thì lá gan ông đã bị chai hầu hết, mọi thứ vợ con ông có được đã theo căn bệnh của ông mà đội nón ra đi, cho đến khi hổng còn thứ gì để bán, đành phải bó tay nhìn ông chết trong cơn đau vật vã.
Lao phong cổ lại là tứ bệnh nan y, ngày xưa hổng may bị vướng đều cho là cái khổ từ trời bắt chịu, thấy ra hôm nay hổng tại trời đất gì hết mà là từ con người hại nhau sinh bệnh. Mỗi năm nơi thiên đàng xã nghĩa có chín mươi bốn ngàn người bị ung thư chết, đó là công bố của nhà nước, nạn nhân tuổi đời vướng bệnh ngày càng trẻ, không là tuổi già lúc tế bào biến chứng thành khối u ác tính, mà nay con nít thanh niên đang sức lớn cũng hổng thoát. Thức ăn đồ dùng độc hại, nhà nước làm lơ cho con buôn chệt cộng mang vô phủ ngập nước Việt!
Còn thuốc giả (và tất cả mọi thứ giả khác), là cái người dân xã nghĩa vì tư lợi đang giết nhau, nhưng lại ngơ ngác khi nghe quan chức nhà nước nói câu ‘thuốc ung thư giả là bình thường’, mần như hổng biết từ lâu thuốc giả đã tràn lan trong xứ xã nghĩa. Trong các thứ hàng giả qua ngả biên giới Việt Trung, trong đó có thuốc trị bịnh (giả) với đủ nhãn hiệu, nói rằng nhà nước hổng biết chuyện này là nói xạo, biết quá đi chứ nhưng giả mù, cũng do côn an cửa khẩu tiếp tay mà thực phẩm hóa chất độc hại made in china, đã có mặt khắp hang cùng ngõ hẹp.
Cái vô cảm lẫn vì tư lợi của người dân xã nghĩa, đã tạo cho mọi thứ tội ác hoành hành, trong đó có thuốc giả giết người, còn luật pháp nhà nước xã nghĩa đứng về phía bên nào chỉ cần xét qua vụ VN Pharma là rõ. Nhập thuốc trị ung thư giả hổng rõ nguồn gốc (china?) sao lại xử tội buôn lậu? Đó là câu hỏi và cũng để trả lời cho người dân muốn biết… Hổng là buôn lậu, chúng đi buôn đường hoàng qua tất cả các cửa của cơ quan nhà nước, đây chỉ vì bao che trắng trợn mà vụ án thuốc giả thành buôn thuốc lậu, xử tội buôn lậu là để tránh công nhận thuốc giả.
Thuốc giả hay thuốc kém phẩm chất, thuốc hổng rõ nguồn gốc hay thuốc buôn lậu, khác nhau một trời một vực về định nghĩa, và chuyện quan tòa xã nghĩa lẹo lưỡi đã phán bậy thì hổng có gì lạ, buôn thuốc giả là tội giết người, buôn lậu nhẹ tội hơn. Còn chuyện tại sao kết tội buôn lậu thì dư luận cũng đã có thêm câu trả lời, đó là nhằm để cái bộ y tế nhà nước vô can, trong cái ồn ào dư luận đã hướng mũi dùi vô thẳng bộ trưởng Nguyễn thị Kim Tiến, trói chặt trách nhiệm thuốc giả H-Capita 500mg vô cái bộ y tế xã nghĩa tai tiếng ăn dơ từ trước giờ.
Câu chuyện phải nói tuần này là bộ y tế xã nghĩa, nhân vật chính là Nguyễn thị Kim Tiến, còn nói rộng hơn là nói tới cái nhà nước An Nam cộng… Nguyễn thị Kim Tiến, cán sự dịch tể, cháu ngoại tay bí thư đảng An Nam cộng Hà Huy Tập, với bằng gian bằng giả thị đang mần bộ trưởng bộ y tế. Dân đặt nickname là Tiến ‘ruồi’, cái nói giỡn cũng có và cái ghê tởm cũng có, kêu là Tiến ruồi vì có cái mụt ruồi nơi mép, và gọi ruồi đây cũng là ruồi nhặng, cái giống ăn dơ mà lần này thị đang vo ve trên thân xác người bệnh, những kẻ đang bịnh ung thư.
Nói đến Tiến ruồi, là người ta lại nổi xung vì những cái khốn nạn của ngành y tế, mà thị đang là bộ trưởng, nào là rút ruột vắc-xin của trung tâm y tế Hà Nội, đến vụ nhân bản phiếu kết quả xét nghiệm ở bệnh viện Hoài Đức, thay thiết bị đục thủy tinh thể giả tại bệnh viện mắt, chích bậy vắc-xin ở Quảng Trị… Làm thầy thuốc nhưng mần đủ chuyện ác, đã có lần dân nổi điên đòi lôi cổ thị xuống thì thị nghênh mặt lên nói: “Tôi được Đảng và Nhà nước bổ nhiệm giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Y tế theo quy trình quy hoạch cán bộ, qua các quá trình phấn đấu của tôi.”
Vụ án ‘buôn lậu’ thuốc trị ung thư (giả) của công ty VN Pharma đã được tòa nhà nước xã nghĩa xét xử tuyên án 12 năm tù giam dành cho tên chủ chốt, tòa gõ búa xong vụ án nhưng dư luận vẫn hổng ngớt ồn ào. Những bịnh nhân ung thư quyết đòi cho được công lý đến cùng, và nếu cho là người dân ‘bức xúc’ hổng tha cho tội ác buôn thuốc giả, khác nào tội giết người thì cũng đúng. Nhưng còn cái cớ hổng thể bỏ qua, đó là Tiến ruồi vốn đã bị ghét từ lâu, nay trong vụ VN Pharma có người nhà thị, chồng và em chồng của thị có dính máu ăn phần!
Bao lần trước người dân đòi thị từ chức hổng được, bởi thị được bí thư đảng Trọng Lú chống lưng, mấy vụ bệnh sởi trẻ con hay rút ruột vắc xin đều được cho êm, sau khi thị đến khóc cùng Lú. Nhưng nay dư luận cho là hổng còn được vậy nữa, Nguyễn văn Nên chánh văn Phòng trung ương đảng nói trên báo Dân Trí hôm 05/09/2017: “Với những vụ việc gây bất bình trong dư luận như VN Pharma, chỉ thị của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng là các cơ quan chức năng phải vào cuộc điều tra, thanh tra làm rõ, đi đến cùng và xử lý nghiêm sai phạm.”
Đúng sai hổng rõ, nhưng đây được cho là Lú bật đèn xanh để kỷ luật thị, và nhất là khi thấy nhiều tờ báo nhà nước xúm vô viết bài tuồng như đốt ghế bộ trưởng của thị, hổng chỉ là sự liên đới trách nhiệm mà là bởi chồng và em chồng thị đồng bọn cùng VN Pharma. Tay phó chánh văn phòng chỉ đạo quốc gia về chống buôn lậu, hàng giả, nói: "9.000 hộp thuốc H-Capita 500mg mà công ty VN Pharma nhập về chính là hàng giả chứ không chỉ là hàng buôn lậu… Buôn thuốc giả chính là một tội ác vì nó ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh mạng của người bệnh… “
Xứ xã nghĩa sinh mạng thằng dân là cỏ rác, hàng độc china được thẳng tay tuồn vô giết dân nghèo hổng chút xót thương… Tin quê nhà những cây kem bán cho con nít trước cổng trường là hóa chất hương liệu và đường hóa học… Tô bún dĩa cơm cho người lao động bán nơi hè phố là những gạo giả, những cọng bún, bánh phở có chất phóc môn, hàn the, thịt thúi được tẩy rửa bằng hóa chất, nước mắm cùng gia vị là hóa chất pha với nước lạnh… Những chuyện này hổng chỉ mới có đây mà là đã hàng hơn hai chục năm qua đang âm thầm giết dân Việt!
Chuyện VN Pharma, chuyện Tiến ruồi, ồn ào lôi sinh mạng dân đen ra làm cái bung xung, chứ chúng quý báu gì cái sinh mạng thằng dân, đó chỉ là cái cớ để nói, và cái ồn ào của báo chí nhà nước lần này, cho thấy có cái gì đó mà chuyện bị kéo dài ra như thể cố tình? Chuyện nội bộ bọn An Nam cộng trước giờ, vẫn không ngoài đấu đá vì lợi ích, thì có cho đây là ăn hổng đồng chia hổng đủ nghe cũng thuận tai, nhưng xin đừng nói đây là Trọng Lú đang muốn làm sạch bộ y tế, lo cho sức khỏe người dân, nếu nói mần vậy thì có khác gì người đui và điếc nói.
Thiên đàng là đây, dân số tăng gấp đôi gấp ba mà nào có xây thêm được bệnh viện, để rồi cả chục thứ tiền lột sạch người bệnh, từ viện phí đến phong bao cho cả lao công, để được một chỗ nằm chứ chưa nói đến chuyện được chữa trị. Đã có người đưa ra vấn đề, cán bộ nhà nước mỗi người bịnh một phòng, thuốc tốt đặc trị có dư, họ được ưu đãi bằng chính đồng tiền thuế người dân mà lúc bệnh đã phải lây lất vỉa hè, trước khi chạy được một chỗ nằm. Chỗ nằm đó là đôi ba người một giường, cả dưới gầm giường, hàng lang hay cả lối đi vào nhà vệ sinh.
Ưu việt của đảng là đây, cái ăn đã là khác biệt nào là tiểu táo đại táo, thì cái chỗ nằm bệnh cũng vậy, và cái nói cán bộ bịnh mỗi người một phòng đó là nói cán bộ cỡ trung thôi, chứ chóp bu đảng mắc bệnh, thì ngay cả các nước xã nghĩa anh em họ cũng chẳng thèm ghé. Phải là bệnh viện các xứ tư bản giãy chết mới được họ chọn chỗ nằm, và chi phí dĩ nhiên thì cũng lấy từ tiền đóng thuế của những thằng dân đen… Bộ y tế xã nghĩa có riêng ban bệ lo sức khỏe cho các lãnh đạo đảng, những lãnh đạo đó mần được cái giống gì cho dân, chắc đâu cần phải nói ra!
Nếu nói Tiến ruồi là căn nguyên ngành y tế cùng sức khỏe người dân ngày càng tệ là đúng, nhưng nói là thay thị (thậm chí giết thị) thì y tế xứ xã nghĩa sẽ khá hơn là sai, nó sẽ vẫn vậy, đảng An Nam cộng là đảng thổ phỉ, cá mè một lứa thì có được đứa nào tốt hơn mà thay. Thực tế này chính Tiến ruồi cũng từng có lần nói: Với tình hình tồi tệ này của bộ y tế, nếu có ai làm tốt hơn tôi thì tôi nhường… Thị nói vậy thôi, chứ thứ vịt cộng như thị thì mần gì có chuyện nhường!
Được phục vụ đảng là quang dzinh, luôn miệng chúng nói từ chức là trốn trách nhiệm đảng giao, thực tế chúng ngồi lỳ để ăn cướp, chuyện đã bao năm rồi xảy ra mần vậy cho thấy nhà nước xã nghĩa hổng ngu, kẻ ngu mới chính là người dân. Thực tình mà nói, ngu quá chỉ biết chịu đựng mà hổng nhìn ra mọi thứ đang phải gánh chịu là do cái chế độ khốn nạn này, và từ nó mới sinh ra loại mặt người dạ thú, như Tiến ruồi cùng đồng bọn VN Pharma.
Qua hàng ngàn năm lịch sử, chưa có một triều đại nào giết chết dân Việt nhiều như triều đại Hồ cộng, và cũng chưa có giai cấp thống trị nào vừa bất tài lại ác độc như vầy. Để thoát, chỉ cần một việc thôi, sẽ giải quyết được tất cả mọi vấn nạn, đó là đập tan cái đảng An Nam cộng, chứ hổng phải chỉ giết mỗi một Tiến ruồi.