CHUYỆN ÔNG CHỦ TỰ ĐỐT NHÀ HÀNG CỦA MÌNH VÀ
SỰ "TÀN NHẪN" ĐỐI VỚI 15 NGƯỜI LÀM THUÊ
Lao Động Việt
Chiều ngày 28/7/2017, bà Nguyễn Thị Hương Thảo- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân (UBND) xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TPHCM ra "thánh chỉ", yêu cầu chủ quán ăn sân vườn Thala 2 (ấp 2, xã Tân Kiên) phải tháo dở bằng sạch quán ăn trước 11 giờ đêm cùng ngày.
Chủ quán "không biết điều"
Mệnh lệnh trên của bà Thảo quyết không cho chủ quán có cơ hội đi tìm, thuê người về dở quán, bởi trời đã tối, chủ quán biết kiếm người làm thuê ở đâu? Trước uy quyền của bà Chủ tịch xã, chủ quán đành phải đáp ứng mệnh lệnh này bằng dùng xe ủi, ủi một phần của quán là chòi lá (trị giá 15 triệu/chòi) và cây cảnh, sau đó châm lửa đốt.
Đau xót nhìn tài sản của mình trở thành tro bụi, nhưng vị chủ quán này chẳng biết kêu cứu ở đâu, đành thực thi mệnh lệnh trên để tránh nhiều rắc rối hơn. Bởi, cách đây vài tháng (ngày 14/4/2017), cũng chính bà Hương Thảo đã chỉ đạo cho một đội quân kéo đến nhà một người dân bên cạnh quán Thala 2 để "cưỡng chế" căn nhà. Trong khi chủ nhà đi vắng, cửa đã khoá, nhưng bằng sự quyết tâm của mình, bà Thảo đã ra lệnh cho người phá cửa, xông vào nhà để "cưỡng chế" dở toàn bộ căn nhà. Kết quả của sự hống hách này là một công nhân trong đội cưỡng chế đã rơi từ trên bức tường nhà cao hơn 2m xuống dưới đất, tử vong ngay sau đó.
Đây chỉ là một hành động điển hình của bà Thảo trong quá trình làm lãnh đạo của mình ở xã Tân Kiên, lý giải một phần vì sao chủ quán Thala 2 phải thực hiện "dọn" quán trong đêm theo yêu cầu.
Đến chiều ngày 31/7/2017, bà Thảo tiếp tục ra "thánh chỉ" thứ hai, yêu cầu chủ quán Thala 2 phải tháo dở toàn bộ phần còn lại của quán trước 11 giờ ngày 1/8/2017, bằng mọi cách, kể cả làm việc suốt đêm. Mặc dù lúc này, chủ quán Thala2 đã dán thông báo trước cổng là quán ngừng kinh doanh. Song song với "thánh chỉ" trên, bà Thảo đã điều động một lực lớn an ninh "bố ráp" khắp khu vực quán Thala 2, khiến nhiều người, kể cả phóng viên không dám tiếp cận khu vực quán. Vâng, chẳng ai dám chắc việc mình có thể không bị quy chụp tội gì đó khi cố tiếp cận với khu vực đã bị "bố ráp"(?!)
Theo nguồn tin của phóng viên, sự "căng thẳng" trên của bà Thảo đối với chủ quán Thala 2 có thể xuất phát từ những nguyên nhân sau: Được mở ra gần 6 năm nay, quán Thala 2 kinh doanh khá đắt khách, nhưng chủ quán sống thì "không biết điều" khi chẳng bao giờ chịu tặng quà cáp cho chính quyền xã Tân Kiên, ngoài việc đóng đầy đủ các khoản thuế, phí. Quán làm ăn phát đạt, chủ quán lại xây căn nhà khá to cao, đối diện ngay với trụ sở Uỷ ban. Nhà xây cất đầy đủ giấy tờ hợp pháp, xây đúng quy định nên chẳng tốn một xu tiền hối lộ nào cho các cán bộ Uỷ ban. Từ đó, chính quyền xã Tân Kiên từ khi bà Thảo về làm Chủ tịch xã bắt đầu có những hành vi "kỳ quặc" với chủ quán.
Mặc dù trong suốt quá trình xây dựng nhưng không có bất kỳ ai trong chính quyền xã Tân Kiên lui tới, nói năng gì chủ nhà. Thế nhưng, khi chủ quán Thala 2 dọn về nhà ở ổn định một thời gian, bất ngờ, cán bộ địa chính đến căn nhà xây hợp pháp của chủ quán Thala 2 cầm thước đo xung quanh nhà, đo xong thì vị cán bộ này kết luận: nhà xây cất đúng như giấy phép đã cấp! Rồi ra về.
Tiếp sau đó, các cán bộ xã Tân Kiên đến quán Thala 2 ăn nhậu vài lần. Thế nhưng vị chủ quán "không biết điều" khi ngang nhiên xem các vị lãnh đạo trên như những vị khách bình thường, vẫn tính tiền đầy đủ.
Không hài lòng với chủ quán, chính quyền xã Tân Kiên đã thường xuyên điều động người mang dụng cụ đến quán Thala 2 đo, đếm cả buổi khắp quán, khiến hoạt động kinh doanh của quán bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Và đỉnh điểm là "thánh chỉ" của bà Thảo Chủ tịch yêu cầu chủ quán phải dở gấp quán trong vòng vài tiếng đồng hồ, đồng thời cho người tới bao vây, cô lập quán.
"Nếu quán kinh doanh, xây dựng trái phép thì chính quyền phải hướng dẫn, giúp dân tháo gỡ vướng mắc hoặc ít nhất là cho dân có thời gian chuẩn bị tháo dở chứ. Đằng này, ép dân phải tháo dỡ ngay trong đêm thì là ép người ta đốt quán cho nhanh còn gì? Còn nói xây dựng trái phép thì gần hết cái xã Tân Kiên này đều xây dựng trái phép, tất cả đều phải đưa tiền cho chính quyền, đúng cũng phải đút lót tiền, sai cũng đút lót tiền. Cứ có tiền là xong hết. Chẳng qua tôi thấy chủ quán Thala 2 tốt với dân chúng tôi, khi nước máy bị cắt thì ông ấy bơm nước giếng cho dân chúng tôi tới lấy dùng miễn phí, khi đường ngập thì ông ấy tìm cách làm nước nhanh rút. Còn bà Thảo Chủ tịch bà trả lời về tình trạng ngập là "sân bay Tân sơn nhất còn ngập, dân nơi khác còn ngập, nên chịu chung đi". Bà làm quan vậy đấy", một người dân sống ở xã Tân Kiên bức xúc chia sẽ.
"Chính quyền quá nhẫn tâm"
Quán Thala 2 được chủ quán đầu tư số tiền hơn 1 tỷ đồng, quán không xây dựng kiên cố mà chỉ bao gồm nhiều chòi lá, cùng hệ thống cây xanh phong phú nằm xen kẽ các chòi lá. Để phục vụ việc kinh doanh của mình, chủ quán đã thuê 15 nhân công. Vì vậy, khi quán không còn hoạt động kinh doanh, đồng nghĩa với việc 15 nhân công này sẽ thất nghiệp, trong đó có một sinh viên đang được chủ quán giúp đỡ.
Một nữ nhân viên đang mang bầu tháng thứ 5 chia sẽ, chị đã làm việc tại quán được khoảng 4 năm nay. Tại đây, chị và chồng mình cũng đang làm đầu bếp của quán nên duyên vợ chồng. Cách đây một năm, em trai của chị đậu đại học, trong khi hoàn cảnh cha mẹ ở quê khó khăn, vì vậy, chủ quán đã đồng ý cho em trai chị ở tại quán, bao ăn ở miễn phí, khi nào rãnh thì phụ giúp mọi người dọn dẹp quán.
Khi chính quyền xã Tân Kiên bất ngờ chặn đứng mọi hoạt động kinh doanh của quán Thala 2, đồng nghĩa với việc đẩy hoàn cảnh của gia đình nữ nhân viên này cùng 13 nhân viên khác rơi vào cảnh thất nghiệp, cuộc sống khó khăn.
"Ở quê, nhà em đang còn 1 đứa em nhỏ học lớp 3 nữa, cha mẹ em thì làm ruộng nên cuộc sống cũng vất vả. Mỗi học kỳ em trai em phải đóng 10 triệu tiền học phí, cha mẹ em chỉ giúp được một phần, còn lại em phải lo. Giờ cả vợ chồng em đều thất nghiệp, em lại sắp sinh nở không làm được gì, không biết em trai em phải như thế nào vì giờ tụi em phải tính đi thuê phòng trọ để ở", nữ nhân viên lo lắng.
Cũng hoàn cảnh với nữ nhân viên trên, một nữ nhân viên khác cũng đang mang bầu, tưởng rằng mình sẽ làm việc thêm được vài tháng nữa để có tiền chi phí lúc chuyển dạ, nằm ổ. Thế nhưng, quán ăn buộc phải tháo dở khiến sản phụ lâm vào cảnh thất nghiệp, gặp khó khăn trong cuộc sống vì giờ chẳng có nơi nào đi nhận một sản phụ vào làm thuê.
"Tụi em giờ không biết phải làm sao vì bất ngờ rơi vào cảnh thất nghiệp. Hành động của chính quyền quá nhấn tâm", các nhân viên bộc bạch.
Là "đày tớ" của dân, chỉ với chức vụ một Chủ tịch UBND xã, thế nhưng bà Thảo đã khiến nhiều người phải đặt nghi vấn: Thân thế thật sự của bà Thảo là ai? Là "con cháu các cụ" hay bồ nhí của vị quan bề trên nào mà lại dám hống hách với dân đến vậy?
PHÓNG VIÊN LAO ĐỘNG VIỆT
Ảnh: Quán Thala 2
http://mientrung.vanhien.vn/binh-chanh-cuong-che-cong-trinh-trai-phep-1-cong-nhan-tu-vong-tai-nan-lao-do%CC%A3ng.html