ĐẠO ĐỨC HCM LÀ VONG BẢN, VONG NÔ
Nguyên Anh
Cụm từ đạo đức HCM luôn được chế độ csVN tuyên truyền hàng ngày trên các phương tiện báo đài, từ các chương trình Sống-Học Tập-Làm theo cho đến những chuyện không đâu vào đâu như phát minh, sáng kiến cũng được cho rằng đó là nhờ học tập theo tấm gương đạo đức bác hồ, cá biệt hơn trong quốc gia cs này còn có một số kẻ tu hành tuy mặc áo cà sa của Đức Phật nhưng trong bụng của họ chỉ chứa lý thuyết cs và tung hô chế độ, họ quên mất Đức Giáo Chủ của họ Ngài Thích Ca Mâu Ni có xuất thân từ hoàng tộc ngài đã nhận thấy sự vô thường của thế gian và từ bỏ tước hiệu hoàng tử để tìm con đường giải thoát cho bản thân cũng như nhân loại….
Sự vong nô của csVN bắt nguồn từ khi HCM, một lãnh tụ của miền Bắc VN mong muốn thỏa mãn giấc mơ vỹ cuồng của mình và hắn đã có bước đi sai lầm khi dựa dẫm vào bọn giặc thù truyền kiếp của cha ông là Tàu Cộng, y đã phát biểu: “nếu giúp cho chúng tôi giành được độc lập, thì dù có xẻ núi, nhượng biển cũng cam lòng !”
Với một tâm lý hèn mọn và bạc nhược như vậy thì kẻ thù truyền kiếp của nước Việt không ngại ngần gì mà móc hầu bao chi cho chiến phí, khí cụ để cưỡng chiếm một miền Nam tự do bên kia vỹ tuyến 17, sau đó những thế hệ kế thừa đạo đức HCM như Lê Duẫn, Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Võ văn Kiệt, Nguyễn văn Linh, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng đều học tập và thấm nhuần đến nổi giàn khoan HD981 hiện diện trong thềm lục địa Việt Nam cũng không dám lên tiếng hay mới đây nhất là tên lửa đã được bọn chúng đặt quần đảo Hoàng Sa cũng không một ý kiến nào của cái được gọi là chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đáng buồn hơn ngày tưởng niệm các quân nhân đã vì nước bỏ mình trong cả hai chế độ VNCH của miền Nam và 74 tử sỹ miền Bắc đã bị đàn áp không thương tiếc ngay sau khi Đinh La Thăng nhậm chức bí thư thành ủy thành hồ.
Đó không phải vong nô thì gọi là gì ?
Chỉ có thể gọi chính xác là Tội bán nước !
Tuy nhiên với bản chất ma mãnh và xảo quyệt tập đoàn csVN còn nuôi dưỡng một bộ phận tuyên giáo nhằm định hướng dư luận, từ những bức xúc trong dân chúng đều được bọn chúng ngụy biện”đã có đảng và nhà nước lo” cho đến một tội ác nghiêm trọng hơn là đánh lận con đen khi nhập nhằng cho phép mình đứng cùng tiền nhân trong lịch sử xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc, chúng cũng thấm nhuần cái tư tưởng vỹ cuồng của hồ khi dám làm bài thơ láo lếu trước đền Hùng, vị vua khai sáng ra đất nước Việt Nam hôm nay khi cho mình có công ngang bằng các vị khai quốc công thần mà lờ đi tội danh bán nước.
Về vong bản thì đáng buồn khi ngày hôm nay ở thế kỷ 21 nước Việt Nam đã hoàn toàn mất đi bản sắc riêng của mình, từ khi HCM mở cuộc cải cách ruộng đất, y đã cào bằng xã hội, đảo lộn đạo lý luân thường của một đất nước hiền hòa khi gây ra cảnh con tố cha, vợ tố chồng, một tội ác mà chỉ có trong những quốc gia cộng sản, đem lại những nghịch lý thương tâm mà không bút mực nào tả xiết…
Sự vong bản do tập đoàn csVN gây ra gần như phá nát nền văn hóa có 4.000 năm văn hiến, và cho đến hôm nay bản sắc riêng của Việt Nam là gì ngoài trừ nón lá, áo dài dễ nhận biết trên trường quốc tế còn trong quốc nội là một sự lai căng hổn tạp trên khắp các lĩnh vực, từ những bộ phim kiếm hiệp made in Hongkong, China cho đến tình cảm éo le Hàn Quốc, từ chiếc xe máy cho đến xe hơi, tất cả đều là hàng ngoại nhập, thậm chí những chiếc áo sơ mi made in VN cũng hoàn toàn là gia công khi nguyên vật liệu đều nhập tại nước ngoài, tâm lý vọng ngoại hoàn toàn ngự trị trong xã hội và thật khó để người tiêu dùng chọn cho mình một sản phẩm nội hóa….
Nhưng mấu chốt vấn đề vẫn không phải nằm ở đó, với cái chủ nghĩa cs vô thần cùng thuyết duy vật biện chứng, người cs đã đạp đổ những giá trị thiêng liêng mà nhân loại hằng ca tụng, những nơi thờ phượng đều nằm trong vòng kiểm soát và những giá trị chân-thiện-mỹ đã chết hoàn toàn khi ngày hôm nay tuổi thơ đến trường không được chào đón bằng triết lý”Tiên học Lễ-Hậu học Văn” thay vào đó là tấm hình lãnh tụ họ hồ với hàng chữ “Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!”
Tại đó thay vì được giáo dục những điều hay lẽ phải thì các em chỉ được học về kiến thức và sự tuyên truyền, nhờ ơn bác, đảng cho nên chúng ta mới có độc lập tự do trong khi ngoài kia cha ông các em đang bị bọn giặc đâm húc, bắt làm con tin khi đang hành nghề trong vùng biển của nước nhà.
Có gì đáng để hãnh diện khi đeo trên ngực áo chiếc huy hiệu Đoàn Thanh niên cộng sản, một điều kiện tiên quyết để có thể bước chân vào giảng đường đại học ? tại đó các em sẽ tiếp tục bị nhồi sọ như những con cừu bị bịt mắt và khi bước ra khỏi giảng đường sẽ trở thành những con robot bị lập trình, thế hệ trẻ sẽ trở thành những con người có cái cực ác hiện hữu thường xuyên trong bộ não, bàng quan với những bất công của xã hội, chỉ biết sống cho an phận, lo cho miếng ăn, bổng lộc hàng ngày mà quên mất giặc thù đang ở ngay bên cạnh mình, và nguy hiểm hơn khi thờ ơ với hiểm họa mất nước đang cận kề !
Để có thể thay đổi bối cảnh sống cũng như thoát khỏi họa cs cần phải có một cuộc cách mạng, từ cuộc cách mạng tư duy sâu thẳm trong nhận thức sẽ chỉ cho mọi công dân thấy được cộng sản là một chủ thuyết xấu xa và ghê tởm, qua đó thể hệ trẻ sẽ bừng tỉnh và quăng đi cái huy hiệu Đoàn viên chết tiệt, tầng lớp đảng viên sẽ đốt, trả thẻ đảng, sẽ cảm thấy xấu hổ khi mình đang có chân một trong một guồng máy đang cản trở nước Việt đi lên từ đó tiến tới một cuộc cách mạng toàn dân lật đổ đảng cộng sản.
Một đất nước hồi sinh sẽ cho tất cả mọi người được sống thật với chính mình, ngày đó sự giả tạo sẽ không còn đất sống, một xã hội tương thân tương ái với tình đồng loại, nghĩa đồng bào, một quốc gia pháp trị trước khi trở thành kỹ trị là điều cần thiết trong bối cảnh nước Việt Nam hôm nay.
Hãy trở về với con người thật của chính mình !