ĐẢNG cs LÀ BẬC THẦY VỀ MỊ DÂN.
Lũ cs nửa mùa trong nước, bọn "lý luận chính trị", bọn dư lợn viên, bọn truyền thông giẻ rách hãy nghe trùm cs TBT đảng cs Liên Xô nói mà biết nhục đi để ra dáng con người - nguồn hình Internet.
Nguyên Anh
Tất nhiên là như vậy, bởi vì đảng csVN là tập hợp của một bọn nói láo vô liêm sỹ, chúng nói láo hay nhờ được những lớp được gọi là “bồi dưỡng chính trị” nhưng thực chất là bồi dưỡng nói láo, thành ra người cs là một lũ người tuy mang hình người những bản chất vẫn rừng rú thú vật, nói láo để mị dân và dùng vũ lực để trị dân, do đó Việt Nam được nhìn nhận là một quốc gia cộng sản duy ý chí.
Không duy ý chí làm sao được khi toàn bộ cơ quan truyền thông, đem thông tin đến với mọi người đều là của đảng, cứ nhìn vào những khẩu hiệu dưới mấy tờ báo thì sẽ rõ, nào là tiếng nói của TW đảng, đảng bộ thành hồ, đảng bộ tỉnh X,Y,Z, của hội phụ nữ, đoàn thanh niên, thiếu niên, nhi đồng…; làm gì có cái tờ báo nào của tư nhân cất lên tiếng nói của người dân đâu? Còn cái loại dân mà báo đảng đại diện chỉ là loại dân đỏ, dân đảng, dân con ông cháu cha, chứ bọn dân đen nghèo hèn thì đừng có mà mơ…
Chưa hết, bậc thầy nói láo đảng còn phịa ra chữ “Nhân Dân” trên hầu hết cơ quan công quyền, này là quân đội nhân dân, công an nhân dân, ủy ban nhân dân, an ninh nhân dân, duy chỉ có ngân hàng là nhà nước, thế nhưng những cơ quan nhân dân này lại phản nhân dân chứ có giúp gì cho dân đâu?! Công an nhân dân thì đè đầu cỡi cổ người dân, đứa thì đứng đường vòi mãi lộ, đứa thì cấu kết cùng tư bản đỏ kiếm lợi như Phạm Quý Ngọ, Bùi Quốc Huy…; quân đội nhân dân thì giặc đến nhà cướp ngư trường thì chúng nó trốn hết, phải trốn chứ, không trốn sao được khi trên cao lãnh đạo không cho nổ súng, không cho đánh đấm, nhưng buồn một nổi là cả hai bọn này, công an và quân đội tuy mang danh nghĩa là nhân dân nhưng chỉ phục tùng và nghe lời đảng chỉ thị, thậm chí chúng còn đánh chính người dân của mình mà ai cũng thấy qua sự việc biểu tình chống Luật Đặc Khu tại Bình Thuận, cướp đất của đ/c nhưng không phải là đồng bọn với mình của lão đảng viên già Lê Đình Kình.
Như thế thì đảng csVN nên đổi tên bọn chúng lại là Quân đội và Công an đảng csVN mới đúng chứ?! Còn mấy cái Ủy ban cũng thế, cứ sửa bảng hiệu lại là UB đảng cs cho nó oai và phù hợp chứ ai lại lấy tên UBND mà đè đầu người dân đóng thuế phí, từ con tem, con dấu cho tới nghĩa vụ công ích bao giờ?!
Hoặc nhìn vào cái trò hề tự phong của đảng như chúng thường nói rằng “đảng csVN là đại diện cho giai cấp công nhân”, thế nhưng toàn bộ đảng viên đảng cs đều xa rời quần chúng lao động, chúng ở biệt điện, đi xe hơi, ăn đặc sản, con cái du học tại những quốc gia tư bản mà bọn chúng chửi rủa hàng ngày, thế thì đảng csVN đại diện cho ai? Chắc chắn rằng không phải là người lao động VN, mà chúng nó chỉ đại diện cho chính bản thân của mình, của những kẻ cơ hội tìm kiếm quyền lực làm giàu bất chính bằng cách tham gia đảng csVN, chúng hoàn toàn không hề đại diện cho quyền lợi của người lao động bao giờ, với con số thống kê cho thấy hiện nay 240.000 công nhân đang thất nghiệp, đảng đã giúp gì cho họ mà dám vỗ ngực tự hào mình là đại diện cho giai cấp công nhân?!
Phải, chúng phải nói để lừa mị người dân thiếu thông tin, thiếu hiểu biết, chứ nếu người dân được cập nhật đầy đủ thông tin từ đời sống của người lao động tại xứ tư bản thì họ vả cho mà gãy răng, từ thằng đảng trưởng cho đến bọn đảng viên lếu láo bên dưới.
Với bề dày thành tích bất hảo của mình, đảng csVN chỉ là tập hợp của những kẻ điếm đàng, những tên điếm thúi, chúng nó nói đảng chúng nó chọn lẽ phải thế nhưng chúng nó 3 lần bỏ phiếu trắng để ủng hộ nước Nga của tên trùm KGB Putin xâm lược Ukraine, chúng không sợ rằng mai nay việc xâm lược một quốc gia khác sẽ thành tiền lệ và khi TQ xâm chiếm VN thì cũng sẽ chẳng có quốc gia nào bênh vực, bởi vì VN đâu có chọn lẽ phải, không những thế cứ nhìn vào những phát ngôn của đảng và suy ngược lại sẽ ra ngay đáp án, chúng nó qua Mỹ năn nỉ ỉ ôi cầu cạnh xong cũng chính chúng nó nói rằng: ”rõ ràng, song phẳng, mẹ nó, sợ gì – phạm minh chính’, chúng nói: “thời kỳ hcm là thời kỳ rực rỡ nhất trong giòng lịch sử VN – nguyễn phú trọng” nhưng chính cái thời kỳ cai trị của đảng csVN mới là thời kỳ chó chết nhất của VN khi trai gái nước Việt chỉ là culi, đĩ điếm, văn hóa thì cứ chửi nhau như mổ bò, còn tên chủ tịch nước đần độn nguyễn xuân phúc thì lại nói: “dân chủ tào lao sẽ loạn...” trong khi một đảng cầm quyền tuyệt đối của bọn chúng còn loạn hơn khi mạnh thằng nào thằng nấy tham nhũng xong rồi chối bai bải cho đến khi xộ khám, thử hỏi đảng csVN và cái đám đảng viên giòi bọ đó không nói láo thì ai vào đây làm được?!
Năm xưa ông Nguyễn Văn Thiệu nói một câu được ghi nhớ ngàn đời: "Đừng nghe những gì cs nói – mà hãy nhìn kỹ những gì cs làm”, nhưng nay là thế kỷ 21 rồi, nói như ông dài dòng lắm mà chỉ cầm túm gọn thành một câu: “Nghe cs có mà bán lúa giống”, bởi vì cs là cái bọn chuyên nói láo, chúng nói hàng ngày, hàng giờ, chúng nói con rắn dài mà còn thành vuông được thì tin chúng chỉ có bán lúa giống mà ăn!