Lừa dân xưa có ngọng Nhân
Tiền trường sẽ bỏ mấy lần miệng to
Phụ huynh cùng với học trò
Lệ rơi chờ đợi khỏi lo gánh sầu
Bao năm nhức nhối nát đầu
Phí trường tiền sách ngập sâu vũng lầy
Học thêm lại chi tiền thầy
Cha mẹ c.hết dở đi cầy vì con
Tan rồi một giấc mộng son
Lời quan nó hứa thoảng còn gió bay
Kéo cày rã xác tiếp ngày
Tương lai cuộc sống đau thay ngút ngàn
Giờ thêm cõng cái gian nan
Tiền học tăng lớn các quan đập đầu
Quan to ngày một thêm giầu
Dân nghèo lăn lóc hầm cầu tạm nương
Không tiền đóng cái tiền trường
Trẻ thơ thất học chết đường tương lai
Ngày mai cạn kiệt nhân tài
Chỉ còn một lũ quái thai cầm quyền
Núi * về cất giọng thánh hiền
Tiền trường bãi bỏ bớt phiền mẹ cha
Dân nghèo nhỏ lệ khóc òa
Chờ ông quan mới hứa là tới đâu
Bẩy bẩy năm đã lừa nhau
Quan nhà hứa cụi dân đau nát người
Không làm chỉ hứa lừa đời
Miệng quan trôn trẻ một thời mạt vong!
* Núi: anh trưởng dục mới
Xuan ngoc Nguyen
HNNCBCĐ
Gửi ý kiến của bạn