Ngày quỷ ám ! - Việt Nhân
Tháng chín lại về, tin cho thấy năm nay nhà nước An Nam cộng cho ba vạn quân duyệt binh ‘hoành tráng’ trong cái ngày chúng gọi là độc lập, và cũng là ngày Hồ chết. Một đất nước từ ngày Hồ tại Ba Đình hỏi ‘tôi lói tồng bào có nghe rọ hông’, đến nay bảy chục năm chẵn chả thấy một tí ti gì gọi là độc lập, một quân đội chả thấy bảo vệ đất nước, dân tộc, chỉ hết đánh đây là đánh cho Liên Xô, rồi đến đánh cho Trung Quốc mà nay lại vênh vang tự hào. Lạ!
Hôm nay ngoài biển đông chệt cộng đang làm gì, thì đứa trẻ lên năm cũng biết, trong này lại bỏ nghìn tỷ tổ chức phô trương cái hùng rỡm… cũng bởi mang mặc cảm là một lũ cướp, mà cố tạo cho được cái chính nghĩa! Bốn mươi năm thống nhất, bảy chục năm xây dựng thiên đàng, dân đã không no được bằng những câu khẩu hiệu tự xướng, bác vĩ đại, đảng quang vinh. Chỉ được mỗi tự hào cái xứ An Nam xã nghĩa, đã bám đuôi được Cao Mên, Ai Lao!
Một con ốc vít, một miếng băng keo cũng làm không được, cả nước sống trông chờ vào tiền người dân lao động gia công cho công ty nước ngoài, và chính phủ thì nhân danh người dân đói nghèo mà xách bị đi ăn mày thiên hạ. Tiền kẻ hảo tâm cho thì xén bớt đút túi, của cho vay giúp vốn, thì cũng không thoát trò xà xẻo, sự thực trần truồng này đang bày tô hô, qua các công trình xây dựng bằng vốn ODA, bị rút ruột đang xuống cấp trầm trọng.
Cái sỉ nhục không chỉ biết đến vì hàng loạt vụ tham nhũng tiền ODA, của chóp bu nhà nước bị phanh phui, mà ngay cả người dân nghèo tha phương xứ người kiếm cơm, dù bằng những nghề hạ tiện nhất cũng bị đuổi xua. Lao nô, làm đĩ, là xuất khẩu chính để nuôi cái đảng An Nam cộng, thì nay đang gặp ‘sự cố’, Hồng Kông đang gây khó, từ chối dân xã nghĩa đến xin làm nghề ở đợ, còn Singapore thì cấm cháu gái bác, không được mang trôn vào xứ họ để bán.
Vậy vui gì mà vui! Ngày 02/09 nhìn cái di sản bác, dù có muốn “nhìn cái tiêu cực theo hướng tích cực” như Lê Trọng Vinh (Phó vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ Nội vụ) hôm 20/08/2015, nói tại buổi tập huấn kỹ năng phổ biến giáo dục pháp luật cho đội ngũ báo chí, cũng hổng thể nào nhìn ra được vậy. Chỉ có kẻ loạn thần kinh, loạn thị, may ra nhìn được như đảng nói, là đất nước thời đại Hồ, độc lập, giàu đẹp, con người văn hóa, văn minh!
Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tại buổi gọi là Tọa đàm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/09 tại Hà Nội ngày 24/08/2015 đã nổ:
“Tất cả những thành tựu to lớn nhân dân ta, đất nước ta đạt được trong 70 năm qua, nhất là trong gần 30 năm đổi mới, đều bắt nguồn từ những nền tảng đầu tiên là thắng lợi vĩ đại của Cách mạng tháng Tám năm 1945 và việc thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.”
Tay vẹm này đã vẽ lại bộ mặt của Việt Minh lúc đó: “Sự lãnh đạo kiên định và sáng tạo, biết giành lấy thời cơ cách mạng và phát huy cao độ lòng yêu nước, thực hiện đường lối đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp các lực lượng yêu nước, không phân biệt tôn giáo, xu hướng đảng phái chính trị, giai cấp, đoàn kết toàn dân trong Mặt trận Dân tộc thống nhất cùng đứng lên đánh đuổi đế quốc Pháp và phát xít Nhật…”
Vẹm láo tận trời xanh! Trước 02/09, Không một ai biết Hồ là cha căng chú kiết nào, đùng một cái bận áo chệt đại cán xưng là cha già dân tộc, vẹm rí rố nói đó là Nguyễn ái Cuốc, ái Cày. Lại là đang thời Nhật đảo chính Pháp, chủ trương để cho Việt Nam độc lập, và vua Bảo Đại đã tuyên bố độc lập ngày 11/3/1945, chỉ định ông Trần Trọng Kim lập chính phủ, tên nước gọi là Đế Quốc Việt Nam, còn quân Pháp thì không còn nữa.
Lịch sử nó đơn giản là vậy, rồi ngày 06 và 09/08/1945 bị hai trái bom nguyên tử, Nhật đầu hàng (15/08/1945), nhiều người nói đây là lúc Hồ lợi dụng khoảng trống quyền lực mà cướp chính quyền. Theo mỗ tôi, đúng hơn là Hồ lợi dụng chính phủ Trần Trọng Kim còn non yếu, hớt tay trên dựng nên cái ngày 02/09. Pháp đã rút, Nhật thì đầu hàng đồng minh… Vậy mà nói Hồ đánh cả Nhật-Pháp giành độc lập… Đánh đấm cái gì, đúng là vẹm láo!
Lúc đó cuộc đấu đá giữa Tưởng và Mao chưa kết thúc, thì Pháp quay trở lại Đông Dương, và Hồ sợ đến tè ra quần mà cầu cứu Mỹ, lá thư Hồ gửi cho Harry Truman đề ngày 28/02/1946 chứng minh điều đó, nhưng Mỹ không chơi với cộng. Đến 1949 Mao thắng Tưởng mà Hồ đã tìm được chủ… Đây là lúc vận nước Việt đến hồi đen như mõm chó, nếu Tưởng thắng Mao thì Hồ coi như dẹp tiệm, và làm gì có cái đám mọi rợ An Nam cộng hôm nay!
Chuyện 02/09/1945 vẫn còn là chuyện dài, vẹm vẫn tô son cái ngày đại bịp, từ cướp chính quyền, đến theo Mao mà xây địa ngục cho dân Việt, vẫn luôn giọng điệu toàn dân một lòng, và đảng quang vinh đã lỗi lạc lãnh đạo nhân dân. Nếu cái sự thật được như đảng nói, thì tại sao ngay từ rất sớm sau hiệp định Geneve 1954 chia đôi đất nước, đã có hàng triệu đồng bào miền Bắc di cư vô Nam đi tìm tự do? Đây chỉ là câu hỏi dành cho vẹm!
Và nay mọi người đã thấy, thực dân Pháp cai trị, người dân vẫn sống cùng đất nước, phát xít Nhật đến không một ai bỏ quê hương, còn Hồ và đảng cộng mới nói rằng giành độc lập, thì hơn triệu người bỏ xứ đi (di cư) 1954, và gần đây 1975 đảng huênh hoang rằng thống nhất đất nước, lại cũng hơn triệu người tìm đường trốn (vượt biên). Hơn nửa triệu người chấp nhận chết đầm ngoài biển khơi, hay trong rừng sâu, đã nói lên được cái giá trị thật của ngày 02/09!!!
Cộng sản đồng nghĩa với giết người, khủng bố! Sự tàn ác của cộng sản không có giới hạn, từ thanh trừng các đảng phái Quốc Gia để một mình một chợ, đến cải cách ruộng đất thực hiện chính sách bần cùng hóa người dân, để áp đặt sự thống trị.
Người dân sợ hơn cả sợ thực dân, phát xít, cũng vì hành vi giết người dã man của cộng sản, như đập đầu chôn sống ở Huế tết mậu thân, hay năm 1972 pháo thẳng vào dân di tản trên đại lộ kinh hoàng Quảng Trị.
Và hơn hết, không ai quên được cuộc thảm sát hàng loạt trong cuộc cải cách ruộng đất, một tội ác đối với loài người theo công ước quốc tế, mà Hồ để gầy quyền lực đã đưa cái ác lên đến mức tột cùng, trong 586.000 nạn nhân CCRD tại miền Bắc, đã có 172.008 người bị Hồ giết (theo lệnh của Stalin và Mao), trong đó 123.266 người chính thức được xác nhận là oan (71.66%).
Để kết… Những bài viết như thế này của mỗ tôi, vẫn là chuyện cũ rich nhưng cần phải lập lại, kinh nghiệm bản thân cho thấy những sự thực như thế này, không phải dễ để những con cháu bác nhanh chóng nghe ra. Những đứa trẻ lớn lên trong xã hội xã nghĩa, cái ác của bác và đảng (di sản bác) như mưa dầm thấm đất, chúng được đảng trồng và tưới bằng máu dân lành, thì có gì khó hiểu khi chúng nổi giận, mạt sát, thậm chí đã đòi giết những ai lên tiếng vạch trần dối trá.
Hai tháng chín là ngày quốc khánh (của vẹm), và cũng là ngày quốc hận (của người dân), có người nói câu như thế, theo ý mỗ tôi nó là ngày bợm Hồ đem cái độc lập ra bịp người dân đang khao khát lúc đó, và rồi Hồ cũng chết đúng ngày trùng này. Ngày 02 tháng 09 là ngày quỷ ám!
VIỆT NHÂN
http://www.haingoaiphiemdam.com/Ngay-quy-am-Viet-Nhan-50831