NÓI THẬT VỀ “BÁC” LÀ ĐÁ ĐỔ NỒI CƠM CỦA ĐẢNG!
"Con nghiện Nicotine hcm" đang tập thể dục! - Hình Internet
Nguyên Anh
Nét chủ đạo trong những quốc gia cộng sản là ‘Thần Thánh Hóa” lãnh tụ, mọi người đều có thể thấy ở những quốc gia này đều có một bọn chuyên nói láo, bọn xu nịnh mà ở các triều đại phong kiến gọi là bọn nịnh thần, chúng thêu dệt đủ mọi huyền thoại về lãnh tụ như con Trời, con Thượng Đế, và những điều tốt đẹp khác, nhằm mê hoặc người dân trong những vùng đất bị bưng bít thông tin, có thể thấy những huyền thoại về Mao Trạch Đông, một tên diệt chủng dân tộc chết vì bệnh giang mai do chơi bời quá độ, Kim Nhật Thành, Kim Chính Ân, Fidel Castro và hồ chí minh…
Những sự thật về hcm đã được bóc gỡ hết những huyền thoại về y trong thế kỷ 21, kỷ nguyên của ánh sáng khoa học kỹ thuật, theo đó tên hồ chỉ là một tên chơi bời bậy bạ, con rơi con rớt tùm lum, một thằng con hoang đem cái chủ nghĩa cộng sản ngoại lai vào Việt Nam, xóa bỏ đi nét văn hóa truyền thống ngàn đời của dân tộc, cào bằng giai cấp và gây nên cuộc chiến Nam-Bắc hàng chục năm với hàng triệu người chết, để rồi hôm nay Việt Nam vẫn là một quốc gia người bóc lột người, những giá trị căn bản con người của nhân loại hầu như biến mất, có khác chăng chỉ là sự đởi đời của giai cấp thống trị đang cai trị một dân tộc gần trăm triệu con người.
Thế nhưng bộ máy tuyên giáo trong nước vẫn kiên định con đường nói dối hoài, dối mãi, nói dối không mệt mỏi, một cung cách tuyên truyền xám của trùm Phát Xít Đức Joseph Goebbels với chủ trương nói dối hoài, dối mãi người dân sẽ tin những điều đó là sự thật.
Đạo đức bác hồ chỉ là cái trò dựng chuyện phét lác của đám cộng sản ăn theo, bác chúng nó là con người thì phải có nhu cầu ăn uống, sinh hoạt bình thường, chứ bác không phải là thánh cho nên bác mới hủ hóa với hàng loạt phụ nữ, thay vì cứ nói ra sự thật là bác chúng cháu có nhu cầu sinh lý, tình dục, cho nên bác cũng có nhiều vợ, nhiều tình nhân qua nhiều giai đoạn, nhưng không để hình ảnh bác được đẹp, để ngu hóa người dân, chúng xây dựng nên một kịch bản bác là “thánh sống”, trọn đời vì nước vì dân, bác lo đến nỗi không có thì giờ nghĩ đến chuyện riêng tư! Như vậy thì bà vợ Tăng Tuyết Minh là bà nào, còn những thằng con rơi của bác như Nông Đức Mạnh, Nguyễn Tất Trung, là bọn nào vậy bọn chuyên láo, nếu rõ ràng thì cứ lấy AND của chúng mà thử với mẫu xác chết cha già là biết ngay ấy mà, thế mà bọn chúng lại không dám mà vẫn ngoác cái miệng lên để bảo vệ cho cái luận cứ yếu ớt của mình!
Câu hỏi của bài viết này là vì sao đảng csVN, Ban Tuyên Giáo, hệ thống truyền thông độc quyền, dư luận viên, lại kiên định bảo vệ cái sai của mình?:
- Một là do sinh ra trong một đất nước bị bưng bít thông tin, bị tuyên truyền thẩm thấu nhiều năm liền, bị đánh lận con đen theo đó lãnh tụ, đảng cs, là chính phủ cho nên họ không hề biết đến khái niệm thế nào là sự thật, chứ đừng nói đến những giá trị đối nghịch với đảng độc tài cộng sản là tự do, dân chủ và nhân quyền, do đó những con người này tuy mang hình dạng con người nhưng thực chất đầu óc của họ chỉ là những con robot bị lập trình trong đó chia ra hai chiến tuyến rõ rệt: “Ai theo đảng là ta, ai đối nghịch đảng là địch”. Đây chính là những con người dại diện cho thế hệ “Ngàn Năm Tăm Tối tại Việt Nam” mà cố Tổng Thống R. Reagan, người đã từng giật sập khối cộng sản quốc tế đã từng đề cập đến.
- Hai là sự bảo vệ hình ảnh thần tượng của thế lực cai trị, bởi vì đặc thù của của những quốc gia cộng sản, các nước Cộng Hòa Chuối luôn là cơ chế độc tài, họ không muốn chia sẻ quyền lực cai trị cho bất cứ đảng phái, tổ chức nào, do đó họ phải ra rả kiên định con đường thần thánh hóa lãnh tụ của mình, kiên định con đường tuyên truyền xám dù họ biết rõ họ đang nói láo, nhồi sọ và làm cho một dân tộc trở thành một loại dân ngu để dễ bề cai trị mà bất cứ ai am hiểu mô hình chính trị của nước Việt Nam đều thấy đó là một ví dụ cụ thể và điển hình. Một điều đáng chú ý hơn là tại Việt Nam tồn tại một lũ nửa người nửa ngợm, chúng nói láo xoen xoét, nói mà không biết ngượng mồm như tên GS. TS đầu ruồi Hoàng Chí Bảo.
Cuối cùng nhìn lại thì câu hỏi vì sao mà đảng csVN lại sản sinh ra một lũ bịp bợm láo toét như thế này?
Câu trả lời vô cùng đơn giản và dễ hiểu, chúng nó phải nói láo, phải đem tên tội đồ dân tộc hcm ra để làm cái bình phong hù dọa người dân, còn bọn chúng nó núp đằng sau cái vầng hào quang đó để chia chác quyền lực, bỗng lộc, ăn trên ngồi trốc. Do đó chúng nó vẫn còn nói láo hoài, láo mãi không thôi, bởi; nếu một khi cái thần tượng ma mị đó mà sụp đổ thì bọn chúng chỉ còn có nước đi ăn mày hay tìm ống cống mà chui!