MỘT NỮ PHÓ CHỦ TỊCH PHƯỜNG HY SINH TRONG LÚC NỬA ĐÊM VÌ CHỐNG DỊCH.
Theo thông tin trên trang báo điện tử Thanh Niên cho biết, khoảng 13 giờ ngày 21.11, người dân địa phương phát hiện một thi thể nữ tại căn nhà hoang trên đường 16 Tháng 4, P.Mỹ Bình, TP.Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) liền báo cơ quan chức năng.
Sau khi tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng xác nhận danh tính, nạn nhân là H. T (35 tuổi), hiện đang giữ chức Phó chủ tịch UBND của một phường trên địa bàn TP.Phan Rang - Tháp Chàm.
Như thế chúng ta có thể nhận định một điều rằng, chị ấy đã can đảm đi một mình làm nhiệm vụ vào ban đêm tối, theo lời kêu gọi của đảng (Chống dịch, như chống giặc) và hy sinh anh dũng trong lúc... quần nhau với ... địch trong khu nhà hoang vào lúc nửa đêm.
Chị ra đi bỏ lại gia đình và 2 người con. Giờ đây chị là tấm gương, để chị em khác học tập noi theo, sẽ tiếp tục làm người hứng đạn cho cán bộ lãnh đạo cấp cao bắn súng trên trận địa và các khu vực thao trường.
Mọi hy sinh của chị Phó chủ tịch UBND Phường đã được đền đáp theo năm tháng công tác, và đồng thời đảng bộ sẽ cấp bằng khen vì hy sinh anh dũng trong lúc chống dịch vào lúc nửa đêm.
Thế là lãnh đạo UBND TP.Phan Rang - Tháp Chàm, đã mất đi chị T. Chị là điểm sáng của cán bộ nữ, được rất nhiều lãnh đạo trong đảng bộ để ý tới, bởi vì chị năng động, làm việc thực tế trong mọi lúc, mọi nơi, cho nên chị mới được bổ nhiệm Phó chủ tịch UBND phường. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân nữ Phó chủ tịch UBND phường tử vong lúc nửa đêm trong căn nhà hoang.
............
Thi thể Phó chủ tịch UBND phường được phát hiện trong căn nhà hoang trên đường 16 Tháng 4, TP.Phan Rang - Tháp Chàm
Ảnh: THIỆN NHÂN
Gửi ý kiến của bạn