Thấy các cơ quan đơn vị bạn tổ chức thi hoa hậu thu nhập khủng, lại được các đồng chí trên Thành Uỷ lưu tâm, chiếu cố, công ty Vinagimo, chuyên giết mổ gia súc lớn nhất nhì thành phố, đứng ngồi không yên. Các ông trong ban lãnh đạo bèn họp nhau lại, hạ quyết tâm mở một cuộc thi hoa hậu để chào mừng Đại Hội đảng lần thứ 13 thành công tốt đẹp.
Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, kế hoạch chuẩn bị cho cuộc thi đã được vạch ra hết sức cụ thể, chi tiết. Người chạy xin giấy phép, người chịu trách nhiệm hợp đồng thuê mướn hội trường, người lo khâu xin tài trợ, quảng cáo...v.v.... Mọi thứ đâu vào đó, kể cả khâu khó nhất, đó là việc đặt tên cho cuộc thi. Chẳng nhẽ lại lấy tên ngành nghề ra đặt, như Hoa Hậu... Giết Mổ hay Hoa Hậu... Đông Lạnh? Cuối cùng tất cả nhất trí với tên Hoa Hậu Ước Mơ, bởi vì nghe vừa có văn hoá lại vừa phù hợp với tiêu chí của cuộc thi. Đó là trong phần thi vấn đáp, các thí sinh lọt vào vòng chung kết sẽ phải trả lời câu hỏi về mơ ước của mình sau khi đoạt chức hoa hậu, và câu trả lời này sẽ quyết định ai là người được trao vương miện.
Sau 2 đêm tổ chức các cuộc thi vòng một và vòng hai, thu nhập rủng rỉnh, tiệc tùng rượu thịt tràn tít cung mây, tới đêm chung kết mới thật là đêm. Tất cả các vé đứng, vé ngồi và vé nằm đều bán sạch bách. Các quan chức thành phố không ông nào vắng mặt. Có ông dù đã được nếm thử qua vài cô nhưng vẫn nhất định nằn nì ban tổ chức phải cho ông ta vui vẻ thêm tối nay, để bù lại công của ông đã ủng hộ và ký giấy phép cho tổ chức cuộc thi.
Có 3 thí sinh đã lọt vào chung kết. Giữa không khí hoan lạc, phấn khởi, được bồi bổ thêm bởi hàng trăm ánh đèn mầu, 3 người đẹp có nhan sắc ngang nhau lần lượt bước tới micro để trả lời phần thi vấn đáp của mình.
- Thí sinh mang số 89 cho biết: Nếu được làm hoa hậu, em sẽ tình nguyện... đi Mỹ hay... Úc để làm đại sứ bảo vệ voi và tê giác đang có nguy cơ bị tuyệt chủng ở hai nước đó.
- Thí sinh mang số 121 hứa hẹn sẽ dành hết sự nghiệp hoa hậu của mình để hợp tác với các đại gia mạnh thường quân đi làm từ thiện, giúp đỡ người nghèo. Cả trong nước lẫn ngoài nước, bất cứ đâu đại gia cần thì hoa hậu sẽ có mặt.
- Thí sinh mang số 13 ngập ngừng cho biết cô không có ước mơ gì hết. Dù đoạt giải hoa hậu, cô cũng nhất quyết tránh xa các đại gia, tránh xa sự ve vãn của các Việt kiều đang mở công ty kinh doanh ở trong nước. Cô sẽ trở về tiếp tục làm bồ nhí của một cán bộ nhà nước già khú đế, đáng tuổi bố cô, và đã có vợ con ở mãi tận Hà Nội.
Cả hội trường xôn xao. Mấy ông mua vé nằm cũng ngồi bật dậy, vén rèm, nghển cổ ra nhìn cho rõ. Vị giám khảo kềm không được sự ngạc nhiên của mình, bèn thốt ra câu hỏi phụ:
- Đoạt ngôi hoa hậu là một sự đổi đời to lớn. Tại sao em lại từ chối những danh vọng, tiền tài để tiếp tục sống cuộc đời bình thường, thiếu ước mơ như thế?
Cô bé trả lời tỉnh queo:
- Đại gia thì có ngày phá sản. Việt kiều thì hồi hộp lắm. Còn cán bộ nhà nước mà em đang cặp chắc chắn thế nào cũng có ngày đi tù về tội tham nhũng. Mà nhà nước có tịch thu gia sản thì chũng chỉ kiểm kê các tài sản mà vợ con ông ấy đứng tên thôi. Còn em chỉ cặp bồ, luật pháp nào cho phép tịch thu? Khi ông ấy ngồi đếm lịch thì vợ con ông ấy phải đi thăm nuôi, còn em sẽ bán hết các nhà cửa, đất đai hiện đứng tên em. Em sẽ trở thành đại gia. Em sẽ mở công ty và mướn mấy thằng Việt kiều về làm công cho em. Như thế không thành công hơn mấy đứa đi làm đại sứ bảo vệ vòi voi hoặc đi từ thiện kiếm chác chẳng được bao nhiêu hay sao?
Giữa tiếng vỗ tay lẫn tiếng huýt gió, giữa tiếng gào thét hoan hô man dại của khán giả, ban giám khảo trịnh trọng tuyên bố đây chính là một ước mơ tuyệt đẹp và dễ thành công nhất. Do đó, vương miện Hoa Hậu Ước Mơ năm 2021 chính thức được trao cho thí sinh mang số 13.
Hình ảnh chỉ mang tính minh hoạ
Gửi ý kiến của bạn