Lộc Dương
Quyền Linh và Cát Tường xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Bây giờ xin mời bạn nam bước lên sân khấu và giới thiệu về mình:
Quyền Linh và Cát Tường xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Bây giờ xin mời bạn nam bước lên sân khấu và giới thiệu về mình:
- BẠN NAM: Em là Bùi Hiền, quê Hà Nội. Em hiện làm nghề tiến sĩ. Hơn 20 năm nay em chỉ chuyên nghiên cứu tầm bậy tầm bạ chọc chúng chửi.
- CÁT TƯỜNG: Xin mời bạn nữ.
- BẠN NỮ: Em là Đoàn Hương, xin chào anh Quyền Linh và Chị Cát Tường, xin chào đám quần chúng vô văn hóa.
- CÁT TƯỜNG: Em cho biết yêu cầu về bạn nam của mình.
- ĐOÀN HƯƠNG: Người đó phải cao trên 1m70, không hói, đẹp trai giống Jack Ma và có lòng yêu nước như Tập Cận Bình. Đặc biệt người đó không chơi facebook, tại vì lên facebook toàn là những kẻ vô công rổi nghề.
- CÁT TƯỜNG: Bạn nam bên kia thấy có đáp ứng được không?
- BÙI HIỀN: Dạ được 90% đó chị.
- QUYỀN LINH: Bạn nữ có mấy mối tình rồi?
- ĐOÀN HƯƠNG: Có chết liền.
- CÁT TƯỜNG: Ủa, chị thấy em già sắp chết rồi mà sao vẫn chưa có mối tình nào?
- ĐOÀN HƯƠNG: Dạ, tại chỗ em làm toàn là tiến sĩ giấy. Thằng nào cũng ngu ngu như hột vịt lộn. Có thằng ấp thiếu tháng, đi còn dặt dẹo, nói gì yêu?
- QUYỀN LINH: Xin hỏi bạn nam thích gì và không thích gì ở người phụ nữ?
- BÙI HIỀN: Em thích phụ nữ biết nấu ăn, để tóc đuôi sam, mặc đồ xường xám, nói được tiếng Quan Thoại và nhiệt tình ủng hộ công trình cải cách tiếng Việt tục tĩu của em. Em không thích phụ nữ nhìn như đàn ông mà lâu lâu còn lên Ti Vi phát biểu xúc phạm đến số đông quần chúng, trong đó có ba má em luôn.
- QUYỀN LINH: Hôm nay em đi với ai?
- BÙI HIỀN: Dạ em đi với 2 người bạn đồng nghiệp.
- BẠN ĐỒNG NGHIỆP: Thưa anh Quyền Linh và chị Cát Tường, em thấy bạn nữ cũng xinh đó. Nhìn mặt chị làm như bị bịnh đao, giống như bạn Bùi Hiền của em. Vậy em mong hai anh chị sẽ cho nhau một cơ hội.
- CÁT TƯỜNG: Rồi, kéo màn lên. Các bạn chỉ có 2 phút trò chuyện với nhau trước khi bấm nút.
- QUYỀN LINH: Hãy suy nghĩ thật kỹ, hãy lắng nghe con tim mình có rung động hay không trước khi bấm. 1-2-3 BẤM.
Kết quả chỉ có một người bấm, đó là Đoàn Hương. Bùi Hiền không bấm.
- QUYỀN LINH: Xin bạn nam cho biết tại sao lại không bấm?
- BÙI HIỀN: Tại người xưa có câu:" Cái nết đánh chết cái đẹp" . Phụ nữ xấu mà có tâm hồn đẹp vẫn quyến rũ người đàn ông. Còn bạn nữ này em thấy không có cái gì hết, không có cái nào đánh cái nào, sao bấm được? Anh Quyền Linh thích thì anh bấm đi.
- CÁT TƯỜNG: Rồi, cám ơn hai bạn. Đây là quà tặng hai bạn nước thơm miệng thảo dược. Ngoài việc làm cho thơm miệng, nó còn có chức năng hạn chế phát ngôn bừa bãi và ngăn ngừa hội chứng ngu mà còn tỏ ra nguy hiểm...
Gửi ý kiến của bạn